được roài...sáng mai ghé em gửi cho bapluoc 2 thanh chocolate nhá... về kêu cô hada lấy kem trộn vào măm măm....
Sắp có thằng bé bán cóc chín bị Tina zụ zụ nữa rùi, bớt tí nha, chị tặng em cây kẹo, kẹo nước ngoài xịn à nha!!!
ahhahah...nói nhỏ nhỏ để mọi người biết bí mật của em mai mốt em hòng làm ăn gì được tội nghiệp...akkakakakakak
vào nhà trễ wá nên giờ mới bít chị HT về rùi nè....chị HT cố lên nào,sau cơn mưa trời lại sáng, chăm lo cho Ax rùi giờ đến lo cho chị nào
hì hì....e học bài khuya nên ngủ trể lắm chị àh, mai chị k đi làm sao chị, thức khuya vậy, dậy nổi k chị....
xuỵt xuỵt... có tin mua hàng trả giá hông ??? rau câu 3k 1 ly mua 20 hộp giảm còn 2,5k đê....giao hàng miễn phí đê....akakkakaka
Cảm ơn em, chị viết bài thu hoạch kiểm tra bồi dưỡng kiến thức công chức mới vào ngành í mà!!Huhu, làm gần 6 năm rùi mà vẫn còn xem như mới!!!Sao bé thức khuya thế?Cháu em xem đĩa có thích k?OO
cái này có phải là rau câu trái dừa k các chị.....hìhì...e khoái ăn lắm, hum nào đặt chị bắpluộc mới dc, àh chị tina ơi ơi, bao gio of tháng 10 vậy chị, e hoi chị còn nước chanh dây k ý ạ, eđang tính mua về uống thử a, hì hì, tình hình là tuần sau e sẽ chuyển wa nhà mới, nhà mới có tủ lạnh nên sẽ tích cực uống nước ép để xinh xắn....kekkke
Ráng lên em ơi, món tàu hũ ky ướp chao, chiên dòn ăn ngon lém đó em, kinh nghiệm của người leo núi 1/2 tháng nè!!!
hì hì, thanks chị nhiều ạ, theo lời a yêu e nói, thì nhóc ấy khoái lắm, nhóc ấy con của chị gái của ay( e mún lấy lòng chị chồng tương lai ý chị,)....học bài muộn wá, nên vào 888888 tí để có khí thế học típ chị àh....chị cũng vậy hả....hìhì