Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Nếu tính theo kiểu các cụ thì mình cũng băm 4 phát, còn tính năm thì cũng gần 4 vì mình sinh tháng 1. Thế chắc cũng tầm tuổi nhau rồi! ^^
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Được cái sếp mình lúc nào cũng tin tưởng, nhiều khi có việc j, cứ đưa 1 đống tiền cho mình đếm hộ, bảo thừa là thừa, thiếu là thiếu, đưa cái j bảo ký là ký, cũng chỉ phải nói qua loa nó là cái j thôi; nhiều khi chưa nói xong đã ký xong rồi! Hồi đầu thì hỏi kỹ lắm, nhưng sau 6,7 năm làm ở đây thì giờ là như vậy!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Thật ra các ông ý cũng biết mình là người thế nào nên mới vậy.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! y hệt tớ, thực ra đã phải trải qua mấy năm tin tưởng rùi mới thế. Lúc mới làm tớ kiêm luôn làm cv sếp toàn viết cho rùi đánh. Giờ chỉ bảo cần làm cv thế này là tự mình làm thui rùi ký, vd k có người bẩu m đi lấy xiền đưa bn cứ ném xoẹt vào tủ chẳng bít bn.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mình đầu 79, sớm mấy hôm là thành ngựa ngay, chứ k phải khỉ đâu mẹ Bống ah! Làm j được 8x chứ?
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Đúng rồi mẹ nó ah, các NH mình giao dịch cứ bảo kế toán trước ko bao giờ thấy giao dịch gì ngoài lấy sổ phụ, giờ kế toán này đi suốt lại ko được gặp sếp. Hi hi, về cứ phải nhắn là các em NH muốn sếp ra để gặp vì lâu ko gặp ko biết sếp dạo này thế nào.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Đúng là cũng phải có thời gian thì mới được thế, chứ người ta chả biết mình là ai, đến từ đâu thì khó mà tin tưởng được! Nhưng cái số tớ hình như đi đâu làm cũng ít bị sếp soi lắm, nên nhiều khi nghĩ linh tinh thấy chán, nhưng nghĩ là mình làm được thoải mái, nhàn nhã thì cũng đã là 1 may mắn rồi, tự nhiên thấy thoải mái! ^^
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Hồi đầu tớ vào công ty, đi đâu sếp cũng đi cùng, nhưng đi chủ yếu vì tò mò muốn biết ở VN nó thế nào thôi! Cũng may là sếp đi cùng, nên nhiều cái ban đầu (công ty vừa thành lập lúc đó, tớ là nhân viên đầu tiên), đi đâu cần phong bao phong bì j thì nói là sếp chi luôn, nên sau thành thông lệ mà mình k phải giải thích nhiều, sếp hiểu là ở VN phải thế! Giờ thì sếp ở nước ngoài, năm sang mấy lần, mình chỉ việc gửi tài liệu cho ký, ghi cái tiêu đề nó là cái j, ký ở đâu thế là xong, cũng chả thấy hỏi lại bao giờ...
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mọi người ơi, vào đây vote cho mình 1 phiếu nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/615725-cuộc-thi-HOA-HẬU-CÒI-!?p=12500743#post12500743 Mọi người nháy nào link trên rùi chọn nút "cảm ơn" dưới bài viết của mình, sau đó chọn "trả lời với trích dẫn" và viết comment nhé Thank mọi người nhiều nhá
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hihi, vì thấy mẹ nana bảo bằm 4 phát, mình bằm 3 phát rùi. hic, cũng gái già con mọn
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! UI, hnay em mới bít mẹ nana cũng làm któan ạ? Hihi. Em cũng như vậy, giờ hầu hết các sếp toàn thế thui ạ, mấy đứa bạn em cũng vậy, thời gian đầu sếp toàn thử thách rùi dần dần cho thoải mái ạ. Sếp em ngày trước cũng hay thật, toàn đưa mình thừa tiền hình như là để thử mình trước ấy chị ạ. Giờ thì cấm có thừa đồng nào. Hihi, nhưng mà việc gì cũng rất tin tưởng. Hihi
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Hihi, câu của mẹ Bống nghe hay hay! Ai thấy mình con bé chắc nghĩ mình ít tuổi lắm, ai dè hơn nửa cuộc đời rồi nhỉ! ^^ Ôi, vào đây gặp nhiều người quen quá nhỉ? Vui phết! ^^
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Hihi. Em vào CLB nè lâu rùi mà bận nên hnay mới vào, thấy ngay chị. Nhưng mà phải công nhận là mẹ nana trẻ quá ạ. Em ko ngờ chị lại trẻ thế ấy ạ. Hihi, mẹ chị cũng trẻ ạ. Ơ mà chị ơi, bác là mẹ đẻ hay mẹ chồng chị vậy ạ? hihi.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mẹ đẻ chị đấy! Nhà chồng chị bên Cổ Nhuế cơ! Mẹ chồng chị thì gần 70 rồi, nhưng mà nhìn mập hơn, và trông cũng trẻ. Mẹ chị thì mới gần 60 thôi! ^^
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mấy hôm nay con ốm suốt chả có thời gian vào 888 cùng các mẹ. Chúc các mẹ ngày cuối tuần zui zẻ nhé.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Tháng này em chính thức nghỉ việc rồi.áp lực.ăn chơi 1 tuần rồi kiếm việc khác.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Hixhix, áp lực do nhiều việc quá hay là do cấp trên ko hợp vậy chị? Đi xin việc đợt này cũng hơi khó khăn chị nhỉ
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hihi cả nhà, mình cũng dân kế toán nè, sn 85 nhé, làm quen với tất cả các mẹ. mình thấy lương dân kế toán lẹt đẹt quá, đang muốn lên dây cót đi học thêm tiếng anh để xem có khá khẩm hơn không mà vẫn ngại quá.