Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Hihi... bếp có 2 Chou nên chị Kún bảo để pân biệt Chou việt kiều với Chou Việt Nam mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái đấy chính là cái khổ của bn, cả miền bắc có đúng 01 Bệnh viện K, Tai mũi họng, da liễu... nên ai mắc bệnh này phải đến đây. Dính vào anh chuyên khoa là khổ vì chỉ anh ấy mới có đủ điều kiện về trang thiết bị, cán bộ có kinh nghiệm điều trị chuyên sâu. Giá Chính phủ phát triển thêm các anh ấy ra thì bn đỡ khổ bao nhiêu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị nói thật nhé, gủi đường biển chứ đừng nhờ người ta cầm về, tội cho người ta lắm, hai đôi giầy trượt là chật hết cả va li rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng có nhiều người quen làm y, tính em dát chết nên em cứ liều làm thân với các bác từ Nhi khoa đến Lão khoa cho chắc. Môi trường làm việc nào cũng có mặt nọ mặt kia, nhưng em vẫn may mắn quen được những bác sĩ mà em cực kỳ kính trọng, họ làm nghề mà không bị kinh tế chi phối. Tuy nhiên, muốn được cả điều trị tốt lẫn ưu tiên khi chăm sóc, xếp hàng thì em vẫn phải nhờ đến cả những y tá, hộ lý thị trường một tý. Em chả có gan đòi bình đẳng bình quyền giữa bệnh viện đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sáng nay trên đg đi làm em nghe đài phát thanh Bác ạ.E thấy chán chết nào là phó g đốc b viện K bảo tăng giá nhưng chả thấy bệnh nhân kêu ca gì. Mẹ kiếp vào đến viện K rồi thì bs có thu bao nhiêu cũng đưa chứ làm gì có ai phàn nàn, toàn bệnh hiểm nghèo có ai dám so đo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao em thấy hãi hãi vụ gửi hàng chậm, bao nhiêu vụ hải quan làm bay hơi hàng họ, hoặc tự ý xé thùng xé hộp của người ta ra để gọi là kiểm tra.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối nhờ mang giầy trượt nó banh xác em bác nhỉ. Sáng nay em list cho nó toàn nước tắm, dầu gội, vitamin, rồi chun buộc tóc... toàn kiểu chổi cùn dế rách, nó cứ há há cười.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mờ hôm qua vội quá, ko là em chắt 1 lọ siro dâu rồi đóng hộp gửi cơ. Siro làm kẹo vừa ngon vừa đẹp!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà ui cho em hỏi cái này với ạ. Cu Bi nahf em sắp được 18 tháng tuổi rùi, tình hình là cháu nó bị " hẹp bao quy đầu" em đang bảo cho đi trích ra chp bớt hẹp mà ko bít ra chỗ nào được nhỉ. Bác nào đã từng đi làm cái này rùi hoặc bít chỗ nào chỉ em với, em ko dám đưa ra Nhi vì đông quá, ra đấy 1 lần ruiif ko dám quay lại lun.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng đang lâng lâng vì đc bạn cũ đt hỏi thăm và gửi quà về, hỏi cần giề k, thuốc mua cho bà ngoại hay con bà, hàng đã trên đg về và hàng đang đặt chờ cập nhà rồi gửi bưu điện sau, cũng từ bển gửi về đấy, chắc phải giữ mối này để còn nhờ vả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cái này vào khoa tiết niệu, mà hỏi kinh nghiệm cái Pôn ý, nó chả làm giề mà con nó tự khỏi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm trước em được chủ cho đi phượt ngắn ngày ở Emeralda Ninh Bình. Từ HN đến đây khoảng 90km, đi đường mới nên nhanh phết cả nhà ạ. Nhà em chỉ ăn sáng ở trong này, còn trưa và tối tuyền dê. Em lười, chả mang súng ống gì cả, chụp bằng con note của em nên ảnh chỉ tàm tạm. Em thích đi chân đất, lang thang quanh các khu nhà. Đường lát gạch, hàng rào tre đầy dây bìm bìm tím, hoa dâm bụt...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lì ơi hôm nọ đi Cần Thơ chị ăn thạch dừa, làm từ nưóc dừa ý, ngon lắm mà làm thế nào nhể, cái thạch vẫn thơm mùi nước dừa,trong như nước dừa ý
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún ơi, em xin lỗi vì đã làm loãng toppic của chị nhé, em nhờ các mẹ 1 tí. Em đi thi hoa hậu còi, các chị vào voice cho em 1 cái nhá, em số báo danh 15, link dưới chữ ký nhé. Thank các chị nhiều ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đồ nghề thám hiểm của em đây: Giấc mơ của em khi hưu trí, có cái hiên nhà, bàn trà lá: Nhà em ở xóm Hạ cho gần bể bơi trung tâm, chiều bọn trẻ con là chính chứ em chả dám xuống bơi lội tí nào vì đang đen kịt rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Minh tôm ơi, vụ giày trượt là chị đang tìm chỗ để mua ở HN thôi.i Vì cái giầy đấy mua đi độ 1 năm lại phaỉ thay vì chân bạn lớn nhà chị to nhanh lắm. Mừng bé Cà đã về nhé. Mẹ hết khóc nhè nhỉ. Nhân chuyện bs và bệnh viện em chia sẻ chút. 2 bạn nhà em 2 năm đầu cực tốn tiền khám. Mũi dãi độ 3 ngày là khám, xì xoẹt thì chỉ sau vài tiếng. Nhà em chuyên khám bác Hà VF. Hồi giai lớn thì bác đến nhà, toàn hết ca ở bv, tầm hơn 8 giờ bác mới đến. Thực là bác ý cũng nể nhà em, vì quen biết dây dưa, và tiện đường bác đi làm về nên mới đến khám. Em xi cứ kêu ầm lên là tốn kém. Nhưng em bị 2 pha hơi kinh dị nên thôi em cứ theo bác sĩ nhi. Pha 1: chị họ chồng em, bsi BM, cực kỳ nhiệt tình, đã nuôi 2 con nhỏ, nhưng ko phải bs Nhi. Giai lớn ho hắng, cò cử, bác khám, kê Bricanyl (cái thuốc chống co thắt gì đấy ạ, lúc bạn ý 3 tháng). Em đọc tờ hướng dẫn, cứ lo lo là. Lại lén bê vào VF. Bác H kê nhõn có xịt mũi và long đờm. Rón rén hỏi cái Bricanyl bác mắng cho 1 trận. Pha 2: Alo bác H mãi cho được. Em xi bảo thôi bế sáng bsi Q, hiện là viện trưởng tai mũi họng BM, cách nhà em 3 bước chân. Trời ơi là đông. Khám rồi, hút mũi, kê đến 5 loại thuốc, mà cứ gói từng túi sẵn, bán luôn, chả hỏi han gì. Em chả nhớ là bn nữa dưng vẫn nhớ cảm giác: oái sao nhiều tiền thế. Thế rồi tối lại alo bác H đến. Nhi em thấy diễn biến cực nhanh, vừa mũi xong đã thấy họng, vừa xong lại thấy phế quản rồi. Trộm vía 2 bạn nhà em cơ địa dị ứng giống bố mới viêm họng nhẹ và viêm mũi là chính. Nhưng bạn bé sức đề kháng kém nên cứ dịch, virus là dính.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các ông ấy không trực tiếp làm nên không hiểu. Đây là 1 chính sách của Nhà nước nên phải làm theo chính sách và nói kiểu chính sách. 1. Hiện nay giá theo hướng dẫn mới là thực hiện từ tính 1 phần sang tính đủ cho chi phí trực tiếp cho bệnh nhân. Đúng ra chi phí gồm 7 phần nhưng mới chỉ tính 3 phần cơ cấu giá nên 4 phần còn lại do NN bao cấp rồi. Nên không nói là tăng viện phí mà là tính đủ thôi. 2. Theo lộ trình NN sẽ chuyển từ bao cấp cho Y tế sẽ chuyển sang bao cấp hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn để mua thẻ BHYT. Thay vì chi tiền cho y tế sẽ chuyển tiền sang cho bên Lao động thương binh xã hội lập danh sách để mua thẻ cho người nghèo, có công, trẻ em dưới 6 tuổi và hỗ trợ cho các đối tượng cận nghèo, nông thôn, hộ sản xuất nông lâm nghiệp. Nếu không thế dân vùng cao, nghèo đói trên chị cứ có bệnh thì chỉ có chết thôi chứ lấy đâu tiền đi viện điều trị. 3. Trong tiền viện phí theo cơ cấu giá mới không có tiền cho công khám chữa bệnh gì cả vì NN thanh toán lương theo ngạch bậc quy định rồi. Như chị năm nay 13 năm đi làm, lương bậc 5 hệ số 3,66, Chỗ chị ở được thêm 0,3 khu vực nữa rồi thì cứ thế mang ra nhân với 1050k. Như vậy viện phí mới không có mục đích tăng thu nhập cho bv mà chống lỗ thôi. Lỗ nhiều mà BV được giao tự chủ 1 phần là họ phải tính toán, thu lại từ bn làm sao cho hết lỗ. 4. Nói không ảnh hưởng thì không phải vì chắc chắn số tiền phải nộp theo tỷ lệ % như chị em mình là tăng lên. Như trước khám bệnh 3k, nộp là 600 đồng. Nay tăng lên 15k thì nộp là 3k cho 1 lần khám bệnh. Nhưng như thế PK phải có điều hòa, đơn phải in, bn khám được xếp theo số đếm máy như lấy số ở ga HN ấy.... Nếu khám phụ khoa thì không phải bỏ tiền cho việc mua găng khám nữa vì đã tính vào chi phí rồi. Ngày trước có mỗi 3k thì nếu khám phụ khoa bn chỗ chị có 2 lựa chọn: Hoặc dùng găng đã sử dụng được hấp lại, 2 là đi mua găng khám mới với giá 7,5k. Vậy cái nào hơn. Phòng điều trị 100k là phải có điều hòa rồi, có tiền thay ga gối chứ trước nếu có điều hòa đã tính vào phòng dịch vụ, tiền tự nộp sẽ nhiều hơn nhưng nay chỉ mất 20k cho ở phòng đó thôi. Hơn nữa các bv lớn đều có khu khám dịch vụ, họ tính đủ 7 phần cơ cấu giá không còn bao cấp nên giá rất cao. Nhưng tâm lý nhiều bn đi khám thấy bên khám có 3k, bên khám 100k lại nghĩ ngay là cùng bv sao chênh nhau nhiều thế, chứng tỏ ông nào ngồi bàn 3k là trình chẳng ra cái chó gì. Trên chị toàn dân nghèo nên không có cái giá khám như vậy đâu nhưng nếu đi khám pk ngoài là 30-40k đấy. 5. Còn bảo bn không thắc mắc thì có 2 giả thuyết: - thứ nhất ông không niêm yết công khai ai biết đâu mà thắc mắc. Ông thu giá mới rồi mà ông không thông báo bệnh nhân cũng biết đâu mà lần. - thứ 2 lẽ dĩ nhiên không phải vào viện mà là ai mắc bệnh không phải chuẩn bị tiền. Đi mua thuốc cũng thế, chỉ có thể baỏ em mua cả đơn, 1/2 hay 1/10 đơn chứ có ai bảo thuốc này đắt thế bác bán bớt cho em 100k nhé được không đâu.