Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em có 1 mảnh ô tô đấy thôi, xem bác Dame có ưng ko đã chị nhé? Chị cũng thích ô tô à, thế thì yên tâm, kiểu gì em cũng sẽ săn đc tiếp ô tô máy bay cho mà xem.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Săn nhiều ô tô máy bay vào nhé, tình hình là riêng nhà mình mà đã thấy tỷ lệ có con trai nhiều hơn con gái rồi đấy, Chili, Dame, Huuduy đều có 2 thằng cu, còn lại ai cũng có 1 thằng cu rồi nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh ô tô hay máy bay cũng đc, chị muốn may cho con giai cái vỏ chăn nho nhỏ, con gái thì chị mới may vỏ gối và vỏ chăn rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Duyệt, duyệt, đúng phim Mc Quyeen bọn trẻ con thích đấy. Để cho chị 1 ga đơn nhé, thứ 7 mang luôn nhé. Chị may ga chun cho đệm 10 phân, em tính vải cắt cho chị nhé. Nếu thừa nhiều thì nhường Mẹ Nghé còn thừa ít thì để chị lấy nốt may gối cho đỡ vụn vải của em
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mnahr oto này may áo hay cả bộ hả bạn nhìn sành điệu nhỉ
Em chào cả nhà, mai đi học rồi cả nhà nhỉ.Em ít vào luyên thuyên là bởi vì sếp của em đã hết thời gian nghỉ đẻ, đi làm rồi, nên em ko dám ol luyên thuyên nữa, mặc dù vẫn theo dõi nhà m thường xuyên ạ. Cảm ơn mẹ MÍT đã gửi quà cho cả lớp ở HN, mẹ nó chu đáo quá Thế tóm lại là mình sẽ học quần soóc có túi như ảnh đúng ko cả lớp? Tuần này chắc chắn phải học vì mẫu quần hoa nhìn xinh quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình định may ga gối thôi, con nhà mình cả hai cu đều mê mẩn ô tô
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/634778-Cám-ơn-BTC-và-những-người-bạn-người-chị! http://www.lamchame.com/forum/showt...thi-đây-mời-chị-e-vào-ngắm-ảnh-nhé-HC-vui-lắm! cả nhà vào vote ủng hộ cho con đạt giải nhé, con được 2 mẹ gửi hình di thi nè
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E ơi! Nhớ may theo xu hướng thời trang mới nhất năm nay nhé! Năm nay váy ren kg có lót e nhé! C mong đến t7 để ngắm e lắm.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, cả nhà đang nhắc không thấy chị kìa có gì đâu ạ, hí hí, mai cả nhà họp thì em cũng đi off tổng kết hc Sài Gòn, các chị đừng nhắc em nhiều nha, em hắt hơi liên tục, phải ra ngoài hắt hơi thì ăn uống mất năng suất lắm
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị chị ơi, vải ren mà hở quá có cần lót ko chị nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị nói thế làm em mong đến ngày mai quá........Mai chắc sẽ đc tặng mấy lít đi mua vải, vì các chị thấy em mặc váy ren ko lót lại bảo "thôi tao cho mày mấy lít, mày mặc thêm cái áo khoác vào cho tao nhờ" hơ hơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà : ngày mai phải mặc sản phẩm tự may đi học đấy nhé. Plity có áo gile hoa đẹp thế mà chưa thấy show đấy. Nhà mình làm fashion show đi . Chưa thi đã biết Nghé được giải nhất rùi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giờ mới nhìn thấy con giai mẹ KA. Cô giáo may có khác, chuẩn luôn!
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ =)) chết cười với mẹ Nghé, =)) =))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ xong chụp hình cho ai không đi....thèm, em ở xa.........thèm hơn ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa gì đã sợ mọi người bắt khao sao hở bác???
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ nhìn ko rõ? Đây có phải là cổ bổ trụ ko KA nhỉ??????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào tôi cũng lượn vào hàng vải nhà cô, hôm nay thấy có mấy mảnh mới, thích lắm nhưng phải kiềm chế! hụ hụ