Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ới ko phải em im thin thít là em cày tiền mua vải đâu nhá, giờ em có super soi ngồi gần rồi nên đếch dám ngo ngoe nhiều, chiều nay super soi công ty e nghỉ nên em lại ngôi lên 8888 với cả nhà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế ah, để chị bon chen mua thử mảnh lụa xem sao, chắc lượn ngay cq thôi.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế tranh thủ 888 với khoe sản phẩm đi em,lâu rồi không thấy em đấy nhỉ, pờ li ti ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thứ 7 chị chỉ cho, vải mỏng thì chỉnh thế nào, vải dầy thì thế nào. Mấy bác thợ chỉ cho chị vài chiêu đấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Em vẫn dậm chân tại chỗ chị ạ, trình em còi lắm, chị ơi tuần này chị đi học đúng ko????? Chị cố gắng thu xếp đi đều cho vui chị nhé. MẸ Hữu Duy: Thứ 7 chỉ cho em với nhé, máy e i sì máy chị, mọi lần may vải dầy em cũng phải kéo nó mới đi chị ạ... tay to lên cũng 1 phần vì máy khâu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế ah, nhớ đấy nhé, nhớ chỉ đường cho chị em với nhé! Chắc tềnh hềnh máu thế này rồi thì nay mai là vù sang đấy thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mảnh này để chị Đâu xanh ơi, thằng nhà chị thích lắm!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hic em lanh chanh tí, cái này chị Dame dặn trước rùi mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chậc chậc, cái vụ ren k lót này đố Nghé dám mặc cho bác Chili ngắm đới!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mà chưa biết may lót đâu, hôm qua thử rồi mà ko đc, may lót giấu hết cả đường may của 2 thân cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác Dame nhanh ghê. Thôi chị chờ dịp khác vậy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Okie, thứ 7 chị chỉ cho, chị thấy chỉnh xong máy chạy ngon lành, có 3 mức vải mỏng, trung bình và dầy, mặc dù là có chân vịt chuyên dụng rồi nhưng chỉnh cả trên máy nữa. Hôm vừa rồi ham hố xem có em máy nào yêu yêu k để lên đời, nhưng bác thợ bảo máy khác cũng chỉ vậy thôi, em máy này là chuẩn rồi, nên chị từ bỏ ý định đổi máy.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hóa ra vẫn tàu ngầm đọc bài nên biết mà chị nhắc nhở. hi hi
Cả nhà có thích vải này ko ạ? khổ 1,6m, em đang hỏi giá, em này bán trên facebook, em í bảo mua nhiều giảm giá, có ai muốn lấy ko để em gom thử xem nhà mình mua đc mấy m để e mặc cả nhé NHANH NHANH CÓ AI MUA KO ĐỂ E CÒN MẶC CẢ ĐÂYyyyyyy
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp quá, chị bon chen với nhá.Khổ vảit thế nao? Bao nhiêu/m hả em? nhà c may ga to cơ phải 5m mới đủ .
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh đẹp đấy, nhưng mà giá bt bao nhiêu để còn lên đơn chứ hihi
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị định mua mấy m? em còn gom để em hỏi? còn ai nữa ko ạ?
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cứ hỏi thứ xem mua 6m là bn xiền nhe, đợi em hỏi rồi báo cả nhà
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Em hỏi khổ vải đi nhé để tính may ga, nếu ko đủ để may ga chị mua 1m may gối cho con trai nhé.
Ạc, giá chát quá, ko mua đc, rồi ạ, quá khủng, đây là vải đặt nên ko mua đc 100k/1m, thôi em chạy ù luôn. Hômm trc em có lên chợ Hôm, vải thô ô tô có nhiều mà đẹp, giá cũng chỉ từ 60-80k/1m vải tuùy khổ, may ga gối đẹp, hình ô tô, tàu hỏa, máy bay, mua ở khu trong chợ Hôm, tầng 2 khu bán nhiều ga gối í ạ. Em thấy nhiều hình đẹp ạ. Cả nhà mình có ai đi lượn xem thử, có nhiều vải ga gối xinh lắm. Đi lượn mấy hàng gần khu xung quanh đó đều bán nhiều thô ạ. Em thích mê, chỉ tội ko có tiền mà mua nhiều.