Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lúc nào cũng phải thấm nhuần TRẺ CON KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LỚN THU NHỎ nên không được kê đơn lung tung xòe. Cực kỳ nhiều thuốc người lớn uống phát khỏi ngay nhưng trẻ con mà dùng phát khéo tèo luôn ấy. Cái loại bán thuốc theo gói gói ấy nguy hiểm cực kỳ vì 1 thuốc liều cao so với trẻ em, 2 nhỡ làm sao thì không thể biết nổi con mình do đâu mà bị ngộ độc thuốc hay tại sao bệnh tình nặng hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hỏi nhà Sanh Pôn nhé. Nhiều đứa không cần trích đâu chỉ cần nong ra là hết chít hẹp rồi em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ấy bác ơi, cái đoạn gửi bưu điện về là bác phải tìm tay trong trước nhá. Không thôi họ tra khảo, bắt đóng thuế đấy bác ạ. Em sợ nhất bên kia các nhà cung cấp gửi hàng mẫu về, bưu điện alo đi thông quan. Xong, đóng thuế em nhá. Bn a? ??? Thôi em xin từ chối luôn chứ mang về ăn cái này bằng ăn vàng ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ơi, e thì đỉnh điểm 2 lần nhá, 1 là hè, 1 là đông, 2 đứa cùng nằm viện nhé, chị giường trước e giường sau, cực khủng hoảng ý, mà nhà e thì k những Bác đi trước nhá, mà con có ô dù phía trên cơ đấy, nên là 2 đứa nhà e giờ vào đến phòng khám Nhi trong SP là biết ngay khám ai, bị làm sao c ạ mà công nhận 1 điều là nhi nhanh lắm, mới sáng ho chiều đưa đi khám nó đã vào phổi mí phế quản rồi, e cực hãi khi con e ốm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vâng, em thấm nhuần lắm bác ạ. Bác ơi, đám bạn em đang mách nhau món này VACUNACE, tăng cường sức đề kháng. Em chưa dám thử. Theo bác có nên nghiên cứu cho giai hay virus nhà em không ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi cho em nhờ 2-3 lọ vitamin cho mẹ em được ko ạ? Mua ở Mỹ rẻ hơn bên em nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vụ này bác ngâm cứu sau nhé chứ giờ chưa có ý kiến gì. Phải hỏi bọn chuyên nhi mới cụ thể được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thích nhất là bữa sáng & phòng tập. Đồ ăn sáng rất gọn, nhưng cái gì ra cái nấý. Em chả mấy khi ăn bánh ngọt buổi sáng, thế mà đến đây em không thể chê tí nào. Em thích nhất laọi bánh này, em quên bu nó tên rồi: Em ngủ dậy muộn nên sang phòng tập yoga 1 mình em 1 phòng: Còn đây là osin tự sướng lúc ngồi chờ ông chủ cạnh bể bơi:
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em khoe nốt thành quả lao động nghiêm túc của em rồi em đi đón con đây. Dạo này em quyết giảm cân, nên em rời xa sự nghiệp bếp núc, em đi trồng cây. Em đi mấy hôm về mà hoa vẫn nở tưng bừng, yêu cực ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Mầm ơi, em vừa đi ngang tiệm Luxury trên đg Võ Văn Tần thấy ma nơ canh mặc cái váy y chang cái bác vừa oder, mà màu nude thôi. Ko biết ở đó nó nhập hàng về bán hay là nó lấy mẫu rồi tự may hen?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đúng rồi chị Ú, chị hỏi xem thế nào rồi e lên em đu theo với. Em thích các thể loại ren, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tại vì bác order rồi nên là em ko có ý định mua cái y chang của bác ah mà, hihihi. Với lại lúc đó em đang đi với sếp tổng, ko lẽ bảo sếp cho em vào thử cái váy rồi em đi làm việc tiếp hihihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Pôn ơi, vào giúp em với, em sợ để lâu lại muộn quá thì chít, mà em thấy chym nó cứ ngắn ngắn, be bé nên lại lo.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 K ít thôi và k thường xuyên nên k bị đóng thuế đâu, mới lại số lượng 1 sản phẩm mà nhiều và giá trị trên bao nhiêu mới bị đánh thuế cơ,Bếp đã có kinh nghiệm từ vụ mua áo giữ nhiệt từ Nhật rồi Lucky nhể