Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Cứ mua thế thôi chứ chưa biết mặc khi nào
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. khanhngoc08

    khanhngoc08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị ơi, sáng nay em đi chợ thấy bán nhiều con rạm lắm, chị còn tình yêu với con này không để em nhích cho:D
     
    hoanganh02lc thích bài này.
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị Sơmi ơi, cái Resort đấy giá rổ như nào ạ? Đẹp quá.
     
  4. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em ơi! Con rạm còn sống hay đã chết. Rạm sống chị chưa được ăn nhưng chị ấn tượng con rạm đã bị làm chín, bóc cái mai đi và để lại lớp gạch ấy. Con ấy mặn lắm nhưng vẫn thèm. Nhích cách nào được nhỉ
     
    khanhngoc08 thích bài này.
  5. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Bà lại ủ mưu du nịch àh, tôi cũng thích cả nhà đi chơi đâu đó cuối tuần dư lày, k xa quá đỡ mất thời gian đi lại.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  6. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Hihi, tìm chỗ chơi nhân dịp sinh nhật cu bé, nhưng sang tháng cơ :)
     
  7. khanhngoc08

    khanhngoc08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Nó đang còn sống Chị ạ nhưng nhích cho Chị thì chỉ có làm chín đi thi chứ để sống thì ntn nào nhể:-k, mà làm chín thì em chỉ biết có mỗi cách vặt sạch 8 cẳng 2 càng của nó đi, mai thì để nguyên chỉ lấy bàn chải đánh răng đánh sạch các kẽ đi rồi mắm muối rồi sào xả và lá lốt thôi chị à, hay em làm cách này cho chị nhé vì em thấy ngon lắm.
     
  8. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị ui Biên Hòa đi Vũng Tàu đi, hồi xưa em chạy xe máy Sg - vt đấy, e tiếc chưa đi miền Tây hịi
     
  9. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Chị KHoai ơi, hôm nọ chị nói bên ECO Park ý, có phải là cái Minh Hải Resort ko, e thấy có cả câu cá, bơi lội, nặn đất, tô tượng gì gì ấy. KO biết nó ra sao nhỉ, có ai đi rồi hay biết chỉ e với.
     
  10. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

     
    photronkhanhngoc08 thích.
  11. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ối zời ơi! Chị tưởng nó chín sẵn thì em nhích hộ chị chứ nó sống nhăn rồi em lại mất công vặt vẽo, kỳ cọ, xào xáo thì thôi em ah. Chị thèm lắm chắc nhích được 1 bữa thôi nên em đừng vất vả nữa. Để lúc nào chị tự xuống đó ăn cho đã rồi về
     
    khanhngoc08 thích bài này.
  12. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Suca ơi, chị gọi thế cho nó ngắn nhé, của chị vữn 2 ghẹ, 2 hàu nhé, còn cá vược ko thì cho chị 1 kg, gớm bác Phở động viên quá nên là lại xoăn xoắn :)
     
  13. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    vấn đề bé và ngắn có liên quan giề đến chuyện hẹp đâu nhể
     
    BiBi10 thích bài này.
  14. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

     
    tutibimbim thích bài này.
  15. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Hôm nay tâm trạng chị đã khá hơn rồi, cám ơn cả nhà động viên chị. Sáng nay mc lên đây và an ủi cũng đỡ phần nào.

    Chị nuôi cháu con cô em chồng 1 năm nay rồi, Bố nó chết từ lúc nó chưa đẻ nên ai cũng dành tình thương cho nó. mẹ nó đi Nga nên gửỉ nó cho chị. Ngày mẹ nó ở nhà nó đã bỏ nhà đi 1 lần rồi nên chị cảnh giác lắm. Không muốn nhận nó nuôi đâu nhưng vì hoàn cảnh cô em chồng khổ quá nên chấp nhận nuôi cháu.
    Nó lâm vào yêu đương từ năm ngoái, chị biết đã giáo dục rồi. Cháu cũng hứa với bác là ngoan ngoãn học tập...Sau đó là chuyện mất tiền ở nhà chị. Rồi bao nhiêu chuyện nữa, đỉnh điểm là ngày hôm kia nó bỏ nhà ra đi. KHi mà bác chỉ tra hỏi về mối quan hệ của nó.
    Dù nó sai đúng thế nào thì khi nó bỏ nhà ra đi, trách nhiệm của bác vẫn là to nhất, và tội của bác cũng to nhất. KHi đi gặp cô chủ nhiệm, bạn bè nó và phụ huynh hỏi han nhờ tìm nó về, chị mới biết rằng nó xây dựng chị thành 1 mụ độc ác, ai cũng nguyền rủa rằng sao bác gì mà ác thế. Còn bố dượng nó là con người hành hạ đánh đập mẹ nó và nó dã man vô cùng. Mẹ nó thì suốt ngày mắng chửi và đnáh nó.....
    Mẹ chồng chị hôm nay đã lên, bà cũng an ủi chị và kiên quyết không cho chị nhận nuôi nó nữa. Các cô em chồng đều bức xúc khi nghe chuyện và ủng hộ chị. Thôi cũng an ủi được phần nào.

    Bây giờ mình mới thấm thía và thương cảnh những người phải nuôi con chồng. CHị là bác mà thế này thì dì không hiểu ra sao.
    Khanhngoc ơi cái cục nợ ấy, biết là nợ nhưng vẫn phải ôm, không ôm vào cũng chết mà ôm cũng chết. Cố thôi em ạ, cố đến lúc nào không được nữa thì duỗi thôi, không có ngày thần kinh mà tèo đấy.
     
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ờ .
     
    BiBi10 thích bài này.
  17. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11


    chị thấy ở đây có voucher ở Minh Hải đây này

    http://********renua********.vn/team.php?id=3

    xóa các dấu * đê
     
  18. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

     
  19. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Uh, chỗ chị mà muốn đi chơi cuối tuần thì chỉ có VT hoặc xa hơn tẹo là Phan Thiết. Đi miền Tây cũng vui, nhưng đi như dạng tìm hiểu, chứ còn nghỉ ngơi gđ thì k hợp lắm.
    VT thì c đi suốt, nhưng giờ VT chán lắm, có đi thì cũng đi các bãi mới khai thác thì đỡ hơn tẹo.
     
  20. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Hnay e đi ăn khao con đỗ ĐH của chị kế toán trưởng ở cty cũ ấy, có 7 ng thì 5 người đã là cựu Sytec (tên cty) còn lại 1 chị kế toán vẫn đang làm và 1 chị Sale admin là đang làm thôi. Ngồi nói chuyện ôn nghèo kể khổ thời công ty ăn nên làm ra, công việc cứ gọi là bù đầu bù cổ nhưng chị e vui vẻ, vô tư, bao năm rồi vẫn còn nhớ từng chi tiết vui buồn trong quá trình làm việc có, trong cuộc sống gia đình riêng có, trong chuyện vợ chồng có, trong cả chuyện con cái nữa. Có nghĩa là nhớ như in ý. Giờ KTT mới vào làm thì ít, mồm miệng kể công thì nhiều, chỉ chăm chăm rút tiền của cty nhg vẫn được tiếng là có công. Trong khi mấy chị e e ngày trước lúc nào cũng chỉ chăm chăm giữ tiền cho GD, từ chi phí của các nhóm kinh doanh đến chi phí của bản thân nhóm kế toán cũng cực kỳ chặt chẽ, bản thân e thời điểm tỷ giá đồng $ với Yên biến động khủng khiếp, mỗi lần mặc cả ỉ ôi với Techcombank cũng lợi cho ít nhất vài trăm cho tới vài triệu 1 hợp đồng thanh toán...Thế mà giờ nhá, KTT mới và e kế toán viên đồng hội, đến cái tiền mang đi nhờ quân xanh quân đỏ làm bảo lãnh dự thầu mấy chục triệu cũng ko biết mà nhắc cho Sale admin mới làm lấy về, gần 1 năm trời bên họ gọi bảo HD thanh lý xong rồi mà ko lấy tiền về à thế là kể như kể công là phát hiện ra. TSB, chị Sale Admin đấy mà đút túi có khi cũng chẳng biết. Có ai như ở cty đấy ko, nhân viên kiếm được nhà lầu xe hơi, mấy căn chung cư từ việc rút ruột cty :(
     
    sunflower11 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này