Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế à, lại ham hố rồi đây Vải kia nhìn đẹp mà, nên 100k cũng phải thôi
Cả nhà mình em thấy moi ng đều ham mê may vá, tích trữ vải nhiều quá, Chị COn Yêu, Chị Chilly, Mẹ Hữu Duy, Tiểu Thìn, mẹ Mít, Đậu Xanh, mẹ Nghé.. nhà nào nhà nấy 1 tủ vải mà may chưa hết, và đến em, cũng mắc bệnh này nốt, bây h e ko biết cất vải vào đau, nhà bà nội để 2 bao tải vải trên gác xép vì nhà em chật, bà ngoại e gửi 1 bao tải nữa, khổ quá, có lẽ em sẽ mang bớt đi để share í nhỉ , chả biết may đến kiếp nào mới hết, mà để lâu có sợ vải mục ko các chị nhỉ????????????
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị gần chợ Hôm, nhưng dạo này lên chợ ghét lắm nhé, vì k bán đc hàng nên trên đó cứ níu kéo khách rồi nói này nọ, phát bực!
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc chị hiền, còn em trơ rồi chị ạ, em ngắm thật thích em mới hỏi giá, xong em trả giá, họ mà nói nọ nói kia em bảo thuận mua vừa bán, chỉ có thế, bán thì bán, ko bán thì thôi, em chả ngại
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mang đi share đi còn gì nữa. Em đã chọn rồi chắc là đẹp.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng cả đống vải, mình may thì chưa giỏi, chỉ sợ phí vải nên toàn om.......
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Hay hôm đó chị lên đúng ngày của bà bán hàng nhỉ, hỏi mua vải cotton hét chị 150k.met... chị mặc cả 1/2 xong kêu nọ kia, chả nhẽ đứng cãi nhau.
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ới hehe, cứ nghe đến vải là chị thích đúng ko? Em còn dở hơi đến mức mua đc vải đẹp, em cho vào khung, treo lên ngắm, xong cứ dở vải ra ngắm, Mẹ em bảo ko đc thích cái gì quá, nó ngấm vào người, đến kiếp sau khéo em biến thành con mọt vải , suốt ngày chui vào vải. ĐIên ko hả chị
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Thế ah, hihi. Bằng chị chưa? đợt thêu xx, cũng gom cả đống kit về ngắm, mua cho thật đã. Hôm rồi chuyển sang may vá thanh lý cả đống. Mà mới tập tọe may thôi mà chị cũng ôm bao nhiêu vải, đầy 1 thùng rồi, mà vẫn còn ý định đi NH mua thêm.....
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Thế nên em khuyên moi ng là mua vừa thôi hehe, nhưng bản thân em thấy vải đẹp là cứ khuân về rầm rập Khi nào chị thanh lý vải, ới để em mua cho rẻ nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường ki 3 bao tải rồi còn định mua nữa ah? hihi thành mọt vải ah? không share bớt đi cho nhanh rồi lại đi mua tiếp nhá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường ki Chị chờ em thanh lý đây. Cũng chả kiềm chế đc đâu em, đôi khi là tính rồi, thíc là mua í em. Mà kiểu gì cũng phải mua bằng đc, k thì ngủ k yên, kiểu như vậy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chả thấy Đậu Xanh vào chốt hạ cái vải ô tô, nhiều người hóng quá, hi hi. Pờ liti ơi, chị cũng có ý định căng vải lên khung treo đấy, Chị thấy mấy website nội thất họ làm như thế trông đẹp lắm nên chị cũng đang chọn mảnh nào thật đẹp, chị cho vào 3 khung vuông treo cạnh nhau để lên trên tường, chắc sẽ đẹp lắm
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHị CON YÊU: HÔM NÀO EM MÒ VÀO NHÀ CHỊ XEM KHO VẢI NHÀ CHỊ THẾ NÀO NHÁ CÓ KHI CÒN MẤY TỦ Í NHỈ CHỊ DAME: Đúng đấy chị ạ, vải đẹp treo lên khung, nhìn y như tranh vẽ í, xinh lắm ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ý tưởng này hay đấy. Đợt tới trẻ con đi học chị sơn lại tường rồi chắc cũng sẽ làm thế. Đẹp đấy. Dame làm trước đi rồi chụp ảnh c xem nhé. Pliity chụp ảnh post lên đi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường ki em về đây, hẹn gặp cả nhà ngày mai nhé! Tối nay k biết có may kịp váy liền k............
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi còn lâu mới được 3 bao tải Bà ngoại c ko cho gửi bắt khuân hết về nhà cho chồng ngắm , thế có chết ko. Khung vải đâu mai mang đi c xem nhé.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui đẹp quá, đẹp khác gì tranh lụa đâu!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À, ở chỗ đội cấn í chị, cũng có nhiều vải ô tô đẹp lắm, may ga. khổ nhỏ 50k/m, khổ rộng 80k. nhưng đa số là khổ nhỏ. may 1 cái ga chắc mất 300k tiền vải. hic