Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ah! Bác an ủi có người hiểu bác, nhất là mc và các em bên chồng. Chứ em nghĩ lúc bác nhận nó thì bác cũng biết rắc rối rồi. Thôi có người nhớn hơn cả bác lên tiếng rồi, bác em đừng day dứt nữa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sô mua loại nào cho bu đấy, chỉ điểm cho chị mua cùng nhé. Cá ơi nếu được cho chị gửi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Khét ơi, hoa đây hoa đây Tulip Anh túc Còn hoa bướm nữa nhưng mua hộ 1 chị cty nên ko có ảnh Hoa tulip cắm vào đẹp mê ly nhưng để ở phòng sếp nên em cũng ko dám chụp. Nói chung là bà con ngất lim, he he (dù mình chả biết cắm!)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em mà tắm thì vẫn lộn, dưng thi thoảng lắm em mới tắm cho nó đc 1 lần, ở nahf toàn bà nội tắm( em đi làm về thì tối quá rùi mà), có bảo bà đấy nhưng bà ít làm lắm, từ lúc bé tí 2-3 tháng cho ra Nhi khám rùi, bsix bảo sau này đi chích ra cho nó. Cơ bản bây giờ là em ko bít mang nó ra chỗ nào để chích, em sợ ra Nhi lắm, đông đúc, chen chúc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đẹp nhỉ, sếp chị nhất nhất phải là hoa tươi, cứ sáng t2 lại cong đít mua hoa cho ô ý, loanh quanh toàn phang hoa loa kèn (nếu vào mùa), hoa ly vì dễ cắm, hoa hồng vặt gai lâu kinh đi đc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Phòng superious khoảng hơn 2tr (khoảng hơn 40m2), deluxe hơn 3tr (gần 60m2). Chỗ này rộng lắm, đi lại chủ yếu bằng xe ô tô điện. Chị thích đi bộ hơn, tập thể dục luôn thể. Chị đang định hè năm sau lên đây xin chân dọn phòng, vừa được ăn ở, vừa được chạy bộ miễn phí. Ở chỗ này ăn trưa, tối nên ra ngoài ăn, ăn trong resort chủ yếu là đồ Âu, chị không khoái lắm. Nhà chị vào trong phố ăn dê, hoặc ra Hải Lùn ăn cũng ngon. Gần Bái Đính có Cucphuong resort thì rẻ hơn, 4*, có bể bơi nước khoáng đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cần gì lột lúc tắm, rảnh lúc nào vật nó ra lột có cái cănj trắng em vệ sinh bằng nc muối sinh lý, chứ cũng k lộn khi tắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu bác sỹ kết luận là bị hẹp thì chắc là đúng. Để yên tâm em đưa con đi khám lại xem sao. CHồng chị Sanh Pôn làm ở khoa tiết niệu (hình như thế) bênh viện Sanh Pôn nhé. Em PM cho chị í xem sao (chứ ko phải là hỏi chị Pôn nhé, lạy chúa!)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 N lúc tắm da nó mềm nên đỡ đau hơn đấy. Thằng nhà chị cứ sờ vào là rú ầm lên kêu k tuốt chim con ha ha...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hoa tươi thì đẹp nhưng nhanh tàn, hay phải thay và sợ nhất mùi nước cắm hoa! Cty em giờ em toàn cho hoa giả, đẹp như thật!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lúc tắm nó mềm, dễ lộn mà vệ sinh cũng dễ hơn nữa. Mà lộn rồi nó cũng quen chị nhỉ, giờ mà quên là anh í nhắc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lúc cắm cho tí nc rửa bát vào k hôi tẹo nào đâu, lọ lại sạch k bị đóng cặn e ạ. Đợt trc chị khác chuyên phụ trách khoản này chuyển phòng khác tặng sếp lọ hoa hồng, ô ý bảo đẹp n vẫn phải hoa tươi, cái này còn là phong thủy của các ô ý nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế để sang tuần em đưa đi khám xem tình hình rùi có gì nhờ bác giai nhà bác Pôn ạ. hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bình thường trước khi đi ngủ em hay rửa ráy rùi tranh thủ lộn ra nhưng cu cậu ko chịu, giãy đành đạch, lúc tắm thì còn thấy ngồi yên cho mẹ tí toáy thui..
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đang nhờ mua Collagen C đấy Bác ơi., cả em cũng uống luôn, Bác có biết loại này k,Sô ơi ý kiến của Sô thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nói mãi mà vẫn lộn, nhờ bác trai Nhà SP khám luôn k phải đưa đi đâu nữa, bác giai nhà bác Pôn thì k biết khám cái ấy nhé