Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, sao mẹ shopchipxinh khách sáo thế. Nhà là nhà chung mà, chúng ta cùng xây thì nó mới lớn mạnh được chứ ạ. Em rất vui vì mẹ nó đã là ra hội nơi - tạo điều kiện cho chúng ta gặp nhau, quen nhau và có thể sau này là đồng nghiệp là bạn , who know mẹ nó nhỉ . Như luật thì em phải giữa tháng 9 mẹ nó ạ. Híc, hôm qua là tròn 1 năm em làm ở đó, em chọn ngày đẹp không mẹ nó .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, không phải em Lynvuong ạ. Chị cũng làm ở đó được 1 năm rùi. Hôm qua là ngày kỷ niệm 1 năm. Chị thấy không còn yêu thích và đam mê nữa thì nghỉ thui. Với lại chị nghỉ chưa hề có chỗ nào trước cả. Mà phải lăn lội tìm việc. Làm Mar không đam mê, không nhiệt huyết thì nên chuyển em ạ .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì, thì có mẹ nó đi từ đầu với em, nên em là em mừng nhắm Em nghỉ ở chỗ làm kia là tháng 6, phải 2 tháng nữa mới tròn 2 năm cơ Coi như là cơ hội cho mình. Giờ em còn đang tiếc vì sao không nghỉ sớm hơn tí
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Ở nhà nghỉ ngơi 1 thời gian đã mẹ nó ạ Đừng vội đi làm luôn , tranh thủ nghỉ ngơi tí rồi tà tà tìm việc khác yêu thích hơn Mà mẹ nó có làm thủ tục nộp TCTN ko?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, hôm qua tròn 1 năm (nhưng tính cả 2 tháng thử việc) . Em làm đến giữa tháng 9 như vậy thời gian đóng bảo hiểm của em sẽ chưa được 1 năm ạ . Khổ em muốn làm lém nhưng thiếu 0,5 tháng nữa . Mà thui, em cũng chả hôm hố. vì như mẹ nó nói là trợ cấp theo mức lương cơ bản đúng không? Chẳng bỏ mẹ nó ạ . (nếu thế cho đỡ tiếc ấy mà
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Bằng 60% mẹ nó ạ. Thôi, giờ ko làm, sau này làm cũng được Nó cộng gộp cho mình mà :O)
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Ừ, mình cũng nghĩ thế. Dùng trước hay sau thui mà . Mà cho mình hỏi nó được dùng mấy lần . Kiểu thế này nha Từ 1/2011 -> 1/2012 : Làm việc ở công ty A. sau đó thấp nghiệp hưởng trợ cấp thất nghiệp mức 1 năm nè. 5/2012 -> 5/2013; Làm việc ở công ty B. Sau đó thất nghiệp hỏi. Lúc này trợ cấp thất nghiệp sẽ tính mức 2 năm hay 1 năm. Híc, mà mẹ shopchipxinh có thể nói qua về bảo hiểm thất nghiệp này không?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, món kinh doanh mới của Thuybaby à . có tuyển nhân viên kinh doanh không nào . Mà mua với số lượng bao nhiêu thì chiết khấu 22% hả em .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hi bà, chúc bà ngày mới vui khỏe Theo như tôi biết thì họ không quan tâm bà làm công ty nào nào đâu, quan trọng là thời gian bà tham gia bảo hiểm thất nghiệp được bao lâu Cái công ty ấy nó đóng cho mềnh từ lúc nào ấy mà Như tôi làm 2 năm nhưng đóng được có 17 tháng thôi. Nó tính như dzậy Mà bà nghỉ nhớ lấy sổ bảo hiểm các thứ đầy đủ nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tôi làm 1 năm 8 tháng nhưng giờ ko biết đóng bảo hiểm đc bn tháng. Cty cũ tôi nó bắt làm 1 năm rồi nó mới đóng cho bảo hiểm. Thành ra giờ vẫn còn chưa lấy cái sổ bảo hiểm về!Thất nghiệp đói dài răng chả có đồng nào!
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Bà liên hệ lấy về đi Số đấy công ty đóng một phần, mình cũng đóng, tiền của mình cả đấy Ngày xưa tôi lờ mờ lắm, thấy người ta nói phải lấy, sau này có quyền lợi nên cứ lấy bằng được đấy
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! các mẹ cho em tham gia vào hội với ạ. Em cũng đang vui vẻ thất nghiệp đây ạ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chào mừng mẹ nó tham gia hội nhé Mẹ nó dạy bơi à? Em thích bơi lắm, nhưng chỉ bơi ngửa chơi vơi và bơi ếch loạn xà ngầu thôi. Không được đi học nên bị thế đấy
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, mẹ Hương Điệp dạy bơi à . Mẹ nó ơi, trước kia em đã vốn sợ nước lém rùi . Nhưng sau quả "suýt chiến đuối ở Hạ Long" em không dám tắm vòi hoa sen nữa ạ . thấy nước lên mặt là sợ. Nhiều khi rửa mặt còn sợ cơ ;(. Mấy lần đi biển, em vẫn xuống tắm nhưng không dám học bơi. Em chỉ học nổi thui mà mãi không xong. Em không thể làm sao giúp mình relax được ấy ạ . em phải làm sao bây giờ. Mẹ nó cho em lời khuyên với ạ . Em cảm ơn mẹ nó trước ạ.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, bà thế là khá rùi. còn tui chẳng học nổi cái món nổi trên mặt nước đây .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! mình đang ký 1 chân nhé...mình thất nghiệp mà vẫn phải vui vẻ đây....hazzzzzz