Bà ra chỗ Thái thịnh mua cái thuốc súc họng BBM về xúc vài lần là hết ngay. Nếu ko qua tôi tôi đưa cho 1 hộp. Nhà tôi còn đấy chứ ra đấy có 1 hàng bán thôi lại phải tìm.
He he, em chuyên gia chữa viêm họng bằng nước lạnh và nước đá.Thế có chị nào gặp em mà tắt điện không nhỉ?
tắt hoàn toàn, dưng mà đang đau họng mà bác nào bảo đi uống cf thì e vưỡn đi, mà cf lại cứ phải có tí đá mới ngon, hề hề, ngu thì chết chứ bệnh tật giề
ô hô làng nước ơi hôm ni có người bẩu e khôn, e mừng tá, lần đầu tiên e được bẩu là người khôn đới bác ạ, xung xướng quá cơ
Oái, mấy ngày hôm nay không có ai vào nhà mình hả??? Dạo này tinh thần mọi người có vẻ xuống dốc ghê cơ 1... 2... 3... Hò dô ta... Lên nào...
Hi... lần trước cũng có em tomcuaghe thức khuya cùng mình, lần này cũng vậy, 2 chị em mình song thoại nhỉ Thoai, đi khò đây, chúc nhà mình ngủ ngon
Bác thông cảm! Dạo này tình hình sức khỏe không đc tốt nên em chẳng muốn làm gì cả! hic hic! Em ốm cứ khật khừ tháng nay đây đang nẫu hết cả người!
Sao thế em yêu. Dạo này ít được chăm sóc quá hay sao mà cứ ốm suốt thế. Chị nói trêu em tí thôi, chứ chị đây cũng thế. Thời tiết này khó chịu lắm lắm