Hihi, do đổi địa điểm en chơi mừ, em bị động chị ui, chỉ được cái không phải trả tìn là được rùi!!!En đâu cũng được, chỉ có...lỡ hẹn với chị thui!!!Chuyến sau, nhe chị, dọn gần gần nhà em ở iii!!!Xa nhà em qué èh!!!(
e cũng hay leo núi lắm chị, vừa rùi e leo núi dc 1tháng hơn ấy chị, mà ít bít nấu món chay lắm,toàn đậu hũ kho với nấm, đậu chiên jòn, canh rau với năm.....hic hic, tàu hũ ki là j e k bít nữa, mua cái ấy ở chợ hả chị, ra hỏi là có đúng k chị, chao cũng vậy àh, e sẽ học món này của chi xem sao....
Trùi!!!!!!!!!!!!!!!Em tui lo xa thía????????????E hèm, người ta chỉ tặng đĩa cho các bé con các chị em trong Hội thui nhen, không tặng cho cháu chồng tương lai đâu íiiiiiiiiiiiiiiii!!!OOO
bb nhé, bùn ngủ quá rùi, khóa cửa, dặn dò bẹc-giê nhé selina, rada, tks, bb 2 pé iu!!Cả nhà ngỏn ngu!!!
e cũng đi ngủ đây....khóa cửa cho nhà mình nè, tắt đèn hiên nè, vào đắp lại chăn cho các cháu nè, khép cửa phòng các chị lại nè .....chúc cả nhà mình ngủ ngon để sáng dậy có sức bắt đầu 1tuần mới nào.......
A mẹ Bo đã về, mừng quá mừng quá, dạo này chị bận lắm nhưng ngày nào cũng vào nhà để cập nhật sức khỏe của em và ax em, hôm nay biết cả nhà em đã về VN rồi vui quá.... Lúc nào rảnh lên 8888 cho cả nhà mình biết tình hình sức khỏe của em và ax nhé !!!!!!!
Chào cả nhà,chào sáng thứ hai bận rộn,chào hụi trưởng xinh đẹp ===>dù em ốm,dù em xanh,nhưng em vẫn xinh đẹp lonh lanh.......chúc ngày mới tốt lành.....
mí hum nai lo cái vụ sinh nhật con gái nên hổng có thì zan ghé qua nhà, các mẹ ui, tình hình nhà HT seo roài??
ah, Ht về rồi , mọi người mong chị lắm đó và rất lo cho tình hình sức khỏe cỏa AX , về VN rồi thì mọi người cũng yên tâm hơn , đúng là vất vả cho chị quá nhỉ ..... chúc AX HT nhanh chóng hồi phục sức khỏe ....
Chúc mừng sinh nhật bé Xuân Anh (11/10/2009 )...Chúc bé mau lớn học giỏi , ngoan và càng lớn càng xinh đẹp nhé....alalalallalaal
ahhahah....có người ăn rau câu dừa thay cơm kìa pà con...ai rảnh ghé nhà bapluoc ăn phụ rau câu dừa kìa....kakakakkakaka......chạy chạy chạy......chạy ra lấy đà chạy vào dzựt rau câu.....akkakakakakak
wow... sắp có nhà mới nha...chúc mừng chúc mừng ...rau câu dừa chị bapluoc đặt dùm... nhưng đặt nhiều và đợi có đợt người ta nấu đám người ta mới làm.. muốn ăn phải đăng ký từ bây giờ sau này mới có ...ahahhahahaha.... muh nói trước là ko phải nằm trong trái dừa nha muh là nằm trong luy nhựa...nhưng ngon tuyệt..... ai đi chơi trung thu hội vừa roài thì đã được thưởng thức qua roài đó.... còn ọp ẹp thì dự tính ngày 25 tháng 10 sẽ ọp đấy... nước chanh dây chị cũng mua dùm mọi người thôi chứ ko phải chị bán...muh phải 20 chai trở lên người ta mới chuyển vào...nên để chị hỏi mọi người có ai order chị gom lại order 1 lần rồi đến ngày ọp ẹp nhận luôn nha