Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị tưởng vải của em. đẹp nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chứng tỏ bác Con yeu và pliti rất nhiều vải, k chỉ là 3 bao mà là gấp mấy chục lần 3 bao. Một lần đi khuân vải kiện tuần trc mà bác tiêu tốn hết 450k rồi........... Bác mà sang NH chắc tốn cả chục triệu mất! Nhưng quan trọng là bác còn may và có sp có thể mặc đc rồi, còn em..........
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp quá, nhưng bạn này căng ẩu thật, vải nhăn nhúm ko là lượt gì cả
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Sang Ninh Hiệp thì 2tr đc 1 bao tải to rồi ạ, , em cũng chẳng biết may mấy, mua vải về ngắm, về để chật nhà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi cả nhà ơi, cứ nói Ninh Hiệp, Ninh Hiệp làm em sốt hết cả ruột ra Sang tuần đi luôn chứ còn gì nữa nhể?
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nếu tính ra đi taxi mà share thì ko đắt mà an toàn, mua nhiều vải thoải mái chỗ để, nhưng moi ng đi h hành chính đc, tớ chịu mất rồi ( ko trốn đc, super soi ở đây ko cho đi ((
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Chồng em vẫn bảo "Sống là phải có đam mê, như thế mới đáng sống"...hê hê..Thế nên mỗi lần đam mê cái gì là em rất hết lòng với cái đam mê đấy. Giờ lúc nào em cũng nghĩ đến vải, đi đâu cũng muốn vào hàng vải...hihi...mới bước vào con đường này mà em cũng được 1 bao tải rồi ạ. Đang cố gắng cho bằng chị, bằng em đây
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Ôi chị cũng thế, đam mê cái gì là tốn tiền cái í, chị cũng mới vào đam mê này mà cũng tốn ối tiền rồi đấy. Lại còn phải pro đủ phụ kiện mới yên tâm công tác, nào là máy khâu, vắt sổ, dụng cụ kèm theo. Thấy ai có j phải bon chen có đc, rồi vải vóc mua về cả đống mà chưa biết để may món j. Cứ thích là mua đã, sáng tạo sau!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đang luộc trân Châu đây, Đậu xanh mang bát với thìa hôm nọ đi nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chili thật là đảm đang. Có cần em mang gì ko? Mà hôm nay là lễ ra mắt của em, không biết các chị em có định mua hoa hoét, treo bóng trang trí ... để buổi lễ thêm phần long trọng không nhỉ...ha ha....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lễ ra mắt của em thì em phải chuẩn bị chứ nhờ? các chị chỉ giúp trang trí thoai hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có thạch, trân châu, sẽ mua hộp sữa tươi, mỗi tội kg có bình trà mang đi, ai nhận mang trà đi nào? ( trà lipton pha thêm chút đường nhé)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé! xong váy chưa, có kịp hôm nay mặc đến dự lễ ra mắt kg đới?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, hôm nay mặc nửa thân trên bác ạ, chả có lót đâu, bác cứ chuẩn bị xiền đê choa em mua vải
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E cứ quan trọng hóa vấn đề, làm gì đến mấy lít may áo khoác, e cứ mặc cả trên cả dưới đi. C đầu tư cho cái mũ trùm đầu như ninja ấy, chả ai biết đấy là ai, cứ vô tư đi. Giờ vẫn còn kịp đấy, "múa" nốt phần dưới đi cho đủ bộ, mặc cho nó hoành tráng. Bõ công Tiểu Thìn đi trang điểm làm tóc từ 4h sáng
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ko phải cày tiền mua vải mà là cày tiền để chuẩn bị khao cả lớp mình.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em biết ngay là cái thằng nhà em có tính bon chen hơn cả mẹ nó. Em biết thế nào nó nhìn thấy MC cũng đòi ôm lấy nên về giấu tiệt. Đang ol nó nhìn thấy cái ảnh mảnh vải ô tô này lại réo mẹ ơi khi nào mẹ mua cho con cái này may quần áo nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ giờ em có nhà đâu mà may hehe .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Theo ngu ý của em thì may 2 thân ghép vào nhau sau đó để chừa 1 đoạn lộn ra, cái đoạn chừa ra đấy thì khâu giấu chỉ. Như thế có đúng ko hả cô giáo?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nay phải mang đến hỏi, tháo hết cả ra rồi