Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng thế, chỉ khi nào xin nghỉ trừ lương thì may ra mới được nghỉ thứ 7. Ngày trước thì vẫn trực chủ nhật đều đều, giờ có con mọn được miễn 8 tháng. Mà thị trường dạo này ế ẩm, chẳng bán chác được gì nên là cũng chẳng phải trực triếc gì cho mệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Bim, nói để bác vui, cháu Chloe', sinh viên chữ to, 6 tuổi rưỡi, 19.5kg, mẹ cháu ko biết nuôi đây, chỉ được cái chưn dài đến lách. Nhìn 2 ku nhà bác, bu cháu thèm cái mát tay của bác lắm (icon xèm xèm)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn tớ này k được tính tiền làm thêm nữa để được nghỉ t7 giờ cũng đang ngồi nhà nghe nhạc và lội bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn em thì phải đi làm cả thứ 7 mới được tính đủ lương, nếu nghỉ trừ lương ngay nên là t7 vẫn làm bình thường. Nhưng lên cơ quan cũng chỉ ngồi lội bếp và nghe nhạc thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng t7 em lại hơi buồn 1 tý, tối qua nhà em có 3 người bạn ở Tuyên Quang xuống chơi. Sáng sớm nay chồng rủ mọi người đi ăn sáng mà ko thèm gọi em 1 câu. Cả 3 người đó bạn của chồng nhưng em đã chơi cùng cũng gần chục năm nay rồi. Chả hiểu chồng nghĩ gì, đi cũng ko nói, em lại lọ mọ tự nấu mỳ ăn. Hơi buồn vì chồng quá thiếu sự quan tâm, vợ thì bầu bí ở nhà mà đi ăn sáng ko rủ. Tự nghĩ thôi cứ coi như bạn chung phòng ăn chung đi, chả quan tâm cũng ko làm sao
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngày trước bọn tớ đi làm nửa ngày t7 cũng toàn chơi tý là đến giờ về, sau thì nghỉ 2 t7 làm 2 t7, sau nữa thì bỏ làm t7 vừa mới được 1 tháng thôi, thực sự là thấy thoải mái vì có nhiều thời gian với gia đình hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chắc ô ý sợ bà bầu to đi lại lê la mệt ng nên k gọi thôi, với lại các ô ý lâu k gặp nhau chắc có nhiều chuyện cần tâm sự, mình ngồi nghe k hợp. Hồi t chửa còn mấy ngày thì đẻ, nghỉ trc ở nhà, sáng chồng đưa đi khám, về trời nóng điên t vẫn hì hụi dưới bếp nấu ăn, gần xong thì ô ý phi xuống bảo bố ô ý là đi làm, k ăn cơm (đi làm qué gì có mà ô bạn chí cốt trong QN ra gọi đi nhậu ý) chả nói năng gì chỉ quay sang cười cười với t, điên quá có cả bc, cc ở đấy t gầm lên cười cái gì làm bà cc xanh mặt chuồn luôn, bc thì chả nói gì, xong rồi ô ý vẫn đi. Tức thì tức n lúc mình đẻ, mình ốm mà ô ý có nhà thì cũng chăm lắm nên kệ vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ăn ngay gần nhà bà ạ, trong 3 người có 1 người là nữ mà chỉ ăn xong là về vì 3 người đó còn đi có việc nên tôi mới thấy buồn. Vừa về hỏi mấy câu mà chán chả buồn trả lời, kệ vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tối hôm qua Hãm nhà em bị em xi lôi ra chửi. Can tội mẹ lão ra để trông cháu được 5 hôm thì đến 4 hôm lão đi nhậu, đi về là ngủ. Hờ hờ, cụ bực mình, cụ chửi cho 1 trận. Đàn ông là cái giống vô tâm sẵn có, chị Phích nước cũng đừng buồn, chị cười lên cho cháu gái sau này nó xinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế sao bà k gào lên là con đói, mẹ đói bắt ô ý đi mua cái gì về cho mà ăn cho bõ tức
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHủ nhật đi ọp đi chị CHủ nhật đi ọp đi cả nhà ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao em loa mà ko ai trả lời vây???????????????????????????
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi có đc ăn da nhợn k? Hay ọp nhỉ t trả hải sản lun cho các mẹ bếp mềnh. Chả có nhẽ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chủ nhật em có đám cưới, không ọp ẹp gì được đâu. Có em giả nhời chị đấy rồi chị Lì nhé. He he. Em chả bao giờ dám xin chân đi ọp cả, em ngại lắm vì em cách bếp Kún thật nhõn hơn 300km thôi, mà giờ em chẳng còn gì vương vấn với thủ đô thân yêu nữa cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chồng em thì thôi mình em hiểu, nhưng mà 3 người bạn của em chị thấy cực có vấn đề, lại còn có cả nữ mà như thế, không ai đến ăn ngủ nhà người ta mà đi ăn sáng riêng thế cả, kể cả chồng em có nói lý do là em mệt không đi đâu thì bạn em cũng phải biết mà hỏi em có đi được không, không thì phải mua đồ về cho em. Mà em viêc gì phải " chán chả buồn trả lời",em nói rõ với chồng như vừa nói trên này, mâu thuẫn phải giải quyết bằng nói chuyện chứ, chỉ có xem xem là nói bằng tông giong nào thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi nấu mì ăn rồi vừa nói lão ý sao đi ăn ko gọi vợ, thì bảo thấy vợ đi chợ về tưởng mua đồ ăn rồi. Tôi bảo chả có tưởng gì cả thế thôi rồi im rồi. Thôi tôi đang ăn ổi găng và lướt web cũng chả thèm nghĩ gì nữa đâu