Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có 1 anh lúc em đi chợ về có bảo em là tý đi ăn sáng, e bảo vâng xong chờ mãi chả ai gọi, em ở tầng 3 mọi người đang ở tầng 1. E đoán là chồng em bảo gì đó, em cũng vừa nói chồng em rồi. Chồng em thì vô tâm vẫn vậy thôi chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Đẹp ơi bác cho em xin cái địa chỉ hàng me ngon ngon bắc hay mua với cả địa chỉ bánh Pía với ạ, bạn em vào SG em nhờ bạn em mua cho em
Ðề: Bếp Kún tầng 11 N gái Vinh da rất trắng, gần chỗ tượng đài Bác Hồ hồi trc chị đc ăn món hến xúc bánh đa ngon kinh khủng, lần nào về cũng thèm thuồng mà k biết chỗ nào vì lần trc ng ta dẫn đi vòng vèo
Ðề: Bếp Kún tầng 11 các e cứ kêu than đi làm cả thứ 7 làm gì chứ, giờ nhé, chị có khi chủ nhật cũng phải đi làm, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 A, chị QQ ơi, e thêu bức mẫu đơn & cá sắp xong rồi nhá, chưa đc 2 tuần đâu ợ hi hi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ÔI kinh, chị lại đang lười, từ hôm đi nghỉ mát về chưa động đến đây, chị đang thêu tranh đồng hồ, toàn tim là tim, đỏ chót
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Gái V thì ngon nghẻ lắm, em chả phải gái V, em chỉ là dân góp thôi^^. Quán bia trong này hay có món hến xúc bánh đa lắm, cơ mà em cũng không biết quán nào là ngon nhất. Vừa hỏi dân thổ xong thì chị ấy bảo quán cây xoài, gần quán bồ câu](*,). Đúng là hướng dẫn viên đại tài.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Èo, nãng mạn nhể, tim tọt cơ đấy. Nhà có 2 thằng sao c k làm mỗi thằng 1 con giáp ý!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quê nội c thì từ Vinh đi qua cầu Bến Thủy khoảng 30km nữa, n từ bé đến giờ c mới đc về mấy lần vì ô bà nội mất từ lâu, các bác cũng đi tứ tán hết rồi, đất ở quê năm trc bố chị về xây lại nhà thờ, sửa sang lại rồi cho thằng cháu họ sang ở để trông chứ chả còn ai nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ở̉ Nghi xuân hay Hồng Lĩnh chị? Em cũng làm dâu Hà tĩnh. Mà thế chắc chị nghe được tiếng Nghệ nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đức Thanh á, hồi lớp 11 về đc dẫn ra chợ, đi vòng vòng mua đc 600đ sim về ăn tím hết cả mồm. Ra đường ai nói gì chỉ nhăn ra cười chứ chả hiểu hic.. toàn bị trêu là mất gốc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Quê nội, ngoại chị đều ở Vinh, nhưng chị sinh ra và lớn lên ở Nam, ông bà 2 bên cũng mất hết, nên c về quê đc nhõn 2 lần, chẳng biết chỗ nào ra chỗ nào. Mất gốc rồi, đc mỗi cái nghe giọng xứ Nghệ miễn bàn luôn, hehe