nhưng có con nhỏ khổ nhưng vui lắm em. mỗi lần đi làm về mệt cỡ gì nhưng thấy con nhoẻn miệng cười là quên hết mệt mõi
chào bạn gia nhập hội. cho cả nhà biết lý lịch trích ngang trích dọc bạn nhé ngày tháng năm sinh của mẹ và bé. số đt liên lạc
vâng ạ, e khoái nựng mấy nhóc lắm, nhưng nghĩ lại.....hìhì....chắc e còn trẻ nên vẫn còn ham choi chị àh, AY e thì hối cưới cưới mau để có baby....hìhì
Đừng có nghe dụ khị em ạ, vui chơi cho khỏe đi, học hành sự nghiệm ổn rùi hãy cưới, có con rùi mệt lắm.
từ kinh nghiệm xương máu và người thực việc thưc6 phải ko jumi , đúng là lấy chồng sớm rồi mệt lắm , lại hối tiếc cái thời vàng son ....
hì hì....thanks mấy chị nhiều nhiều ạ....mỗi lần AY dụ khị, e tảng lờ sang chuyện khác. a í cáu lắm....cũng chịu....e còn nhiều điều chưa thực hiện dc mà lị....
chị ơi, theo danh sách hình như chị ở phường TCH q12, đúng hok chị, e cũng ở đấy nè chị, e ở gân công viên phần mềm QT ấy chị
chuot Nha em hôm nay cũng hơi sổ mũi chút... Gần 10 tháng muh có 8kg mấy ah.... Muh cuoi tháng này chuột của em theo daddy và mommy của chuột qua mỹ roài.
cái gì cung có giá của nó hết trơn, có gia đình sớm có con sớm , cực sớm nhưng bù lại sau này khỏe, còn xu hướng bây giờ lập gia đình trễ, sau này ba mẹ già rụng răng hết trơn mà con còn đang học cấp 1, cấp 2 mới khổ.
Hehe jumi nhà em tới 12 tháng hum thôi nôi cân 9k ---> vừa đủ chuẩn. Tới h cân vẫn cứ đủ chuẩn chỉ vượt đc 300-500g thui ko bụ bẩm có điều 23t mờ cao 90cm rùi Em thấy phụ nữ tầm 26 - 28 tuổi có chồng có con là ok rùi, 21 tuổi thì quá sớm.
em cũng nghĩ thế , mà giờ nghĩ lại nếu cho quay lại thì phải 28-30 em mới lấy chồng thì hợp lý hơn , chứ trễ quá ví như ngoài 35 t thì sinh con cũng khó mà sau này lại cha già con mọn ....