Công nhận là phục những nhà có thể đi măm ngoài thường xuyên, nhà e ngày xưa bầu nghén nằm bẹp trên giường mà chỉ cần ngóc đầu lên được là phải đi chợ ngay....chứ đừng nói bi giờ, cho e đi ăn ngoài liền 1 tuần thì sang tuần thứ 2 phải dẫn e tới nhà hàng, KS chứ ăn lèng tèng ở ngoài thà e về ăn gói mỳ tôm trứng ở nhà vẫn hơn
GV em dìa quê, sáng ni em mần Lòng gà/vịt xào mướp, thấy cũng ngon ngon hehe Lòng gà/vịt : 2 bộ Mướp : 2 quả Lòng gà làm sạch, gan thì xắt lát, tim thì bổ đôi, mề thì khía hoa rồi cắt lát. Ướp tí bột nêm, muối, đường (em dân miền Tây, thích ăn đường lắm cơ) Phi tỏi, cho lòng vào xào cho xăn, chín hơi tái, đổ mướp vào, nêm lại cho vừa, đậy hầm nắp 5p cho mướp chín mềm, mở nắp cho hành lá, tắt lửa, cho ra dĩa, rắc ít tiêu. Ngon!
Tớ thì mỗi khi làm các món có lòng (heo, gà, vịt, bò...) thì chỉ có mỗi mình tớ ăn thui. Xã tớ chả bao giờ đụng đũa tới các món lòng. Hôm nay có ông bà ngoại lên, nên tớ tranh thủ mần món này ăn hehe
Có mẹ nào muốn giảm cân ăn giống tớ nhé........ -Sáng 1 cốc sữa đậu nành(k hoặc ít đường) -trưa cơm...hay j j đó hoành tráng vào.....các kiểu(cho chắc) -chiều tối: 1 cốc nước trái cây hoặc bánh mì pate ,miến ăn liền,trứng vịt lôn,xa lát cá ngừ..có hôm ăn mỗi quả dưa hấu bé...(trộm vía là bữa trưa ăn nhiều qúa nên tối k xơi đc nữa)trưa các bạn ăn thoải mái vì " bữa trưa cho bạn,bữa tối cho thù mà"-->vậy ăn xả láng đi thức ăn k vào đâu cả,chỉ có tối là kinh nhất--->béo Tác dụng: Làm thon bụng,giảm cân.....cứ bg tớ thấy nhích cân là tớ lại áp dụng,cứ 47kg là ok nhất.lại khỏe mặc đồ lại dễ
hic, sinh con xong em mập như con heo vậy, chắc phải giảm cân theo cách của chị quá! Nhưng mà còn phân vân lắm, đang còn cho con bú mừ
mình đẻ mổ nên chả có sữa cho bé,tính t,cu nóng tính bú mà k có sữa ra là cạch ngay..thế là mời cu câu xơi sữa ngoài..sau 1 tháng thì mình hết sạch sữa,ngực lại bt---->6 tháng sau mẹ thì lại trở về 48kg như hồi mới có bầu........bg cố đấm giữ cân 47-49kg thôi.trộm vía t.cu ăn sữa ngoài mà phổng lắm...h.qua về bắt đầu đếm 0ne,two,three...ten khoe mẹ đấy(cháu 3 tuổi rồi ạ)
ui, nghe mà ham quá! Bé em mới có 11 tháng thôi. Vẫn chưa đi được, đang lần tường, tập chững thôi. Em đang hy vọng bé đi được trước thôi nôi. Con mẹ nó 3 tuổi rồi, chắc nói líu lo dễ thương lắm đây? Bé em mới chỉ baba, meme, bà bà, mama thôi mà đã ríu ra ríu rít tối ngày. Đi làm về mệt, mà nghe con gọi meme là hết mệt liền!
Tối nay mình mua tý thịt nạc vai và rau bắp cải về rùi, làm món thịt luộc rùi cho rau vào nấu nuwocs, thế là xong bữa cho 2 mẹ con, hihi, đơn giản thui.