Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị có đá giọng Nghệ ko? em có mấy đứa em họ ở Nam, nó có bố mẹ ngoài này, nó nói giọng Nam ngọt như mía lùi mà nói giọng Nghệ cũng yêu lắm.hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị chịu, giọng Nam k nói đc, giọng Nghệ lại càng k, Bắc cũng chẳng ra Bắc. Chồng chị toàn chê giọng chị là mất cả gốc lẫn ngọn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị chia buồn với Bongcon và nhận được tn reply của Bong :"A em đi cũng nhẹ nhàng lắm. A đi khi mấy anh em em đang ở bên cạnh. 7 giờ sáng nay nhà em đưa A ra đồng". Thế là cát bụi lại trở về với cát bụi. Mong A C sớm được siêu thoát. Bongcon giữ gìn sức khoẻ nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị mà thế là chị tỉnh lúc nào rút máy gọi luôn: Ơ chồng đi ăn sáng không rủ vợ à. Tý chồng mua luôn cái gì cho vợ ăn với nhé, vợ đang đói. Xong, chẳng hơi đâu mà ngồi nghĩ linh tinh vẩn vơ đâm lại tủi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chóe ơi! Sáng nay chị đã đi được ATM rồi. Em kiểm tra lại hộ chị nhé. Mất 2,2k phí thôi vì cùng NH
Ðề: Bếp Kún tầng 11 EM thấy anh chồng Bông ra đi rất nhẹ nhàng và thanh thản chị ah! Chia buồn với gd Bông!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ọp đâu đới, con Chíp đang nghỉ hè 1 tuần đây, giờ nó khôn rồi, nó biết đòi quyền lợi nghỉ hè chứ k chịu đi học hè đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng này nó thu chứ thằng tech nó không thu đâu nhá. Sáng nay mò được ra ATM là làm ngay