Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ctrinh cười đau bụng tối qua đây ah [video=youtube;6f5KRRfU-0c]http://www.youtube.com/watch?v=6f5KRRfU-0c[/video]
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tớ và cậu có cùng chung câu hỏi về vụ đi bar tối qua của gái, hehehe Cuối tuần dzui ko? Từ sáng đã tập tành j chửa? Đã nấu phở gà chưa? Hay lại cháo lòng?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị Limi ới ời...............nếu mai mà có ọp ẹp thì chị mang cho em 1 thùng mì tôm chanh nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác bác..........Sáng nay em mua lòng và tiết về nhờ ông ngoại làm Trưa nhà em có lòng chấm mắm, chiều có cháo lòng ah
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Dã man quá Lỳ ạ. Din phồng yêu nhất cháo lòng, chẹp, ôi cái miếng dồi mỡ hành răm, chết tôi mất ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ỌP ngày mai á, huhu, tuần này e ăn chơi quá, đâu có như mỗi thứ 2 với thứ 3 là là e ở nhà còn trưa e toàn ăn cơm khách thôi. Cơ mà ngày mai thì lại ko đú được rồi vì 11h trưa mai nhà e chuyển ban thờ ngoài cửa hàng rồi. Lì ơi, có đề chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ĐỌc mấy topic về biển Đông thấy tình hình nóng quá rồi. Chồng e lại hay vào mấy trang web chính trị chui nữa, cứ thỉnh thoảng lại thả tõm vài câu. E cũng thấy lo lo lắm. Bây giờ mà nhỡ chiến tranh thì sao nhỉ, cho dù là chiến tranh hiện đại nhg đã là chiến tranh thì cực kinh khủng. Bây giờ mọi ng cứ hô hào tẩy chay hàng TQ, e là loại lửng lơ, căm ghét và lo sợ có nhg ko có sự bài xích rõ ràng, giờ mà chiến tranh ko khéo e lại đi làm Việt gian ý nhỉ. Nhg nghĩ cũng chán các nhà cầm quyền VN, ăn tham cho đẫy rồi vô trách nhiệm, hèn hạ, ko biết là các lão xử trí thé nào cho dân tình yên ổn chứ chẳng thấy động tĩnh gì trong khi TQ tỏ rõ động thái xâm lược của chúng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ngoan thế, mặt nạ tự chế à? Luộc gà vẫn bác Việt chặt? Chắc tôi phải học chặt gà của bác Tubim mất, tôi ngại chặt gà thế cơ chứ lị ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng CÀ nhà Minh Tom được chuyển sang Nhi vì bs khuyên ở Sanh Pôn đông quá sợ lây các bệnh khác. Em Cà mau khỏi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị thấy cô rắc thính cũng kiếm để xem tập 1 mà thấy bên VN mình làm chán quá, tụi P làm rất là hay và hồi hộp, mà ko bao giờ làm trong nước nhá, năm ngoái làm có đi qua VN chặng đầu đấy, mở màn ở Hạ Long ấn tượng lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng lo, lão chồng chị cũng tối ngày lên mạng nghiên cứu chính chị chính em nên thông tỏ tình hình lắm, nghe lão nói căng thẳng lắm rồi, đã thế Mỹ lại từ chối bán vũ khí vì mấy vụ nhân quyền thế nên đúng là trứng chọi đá, nó chỉa vào HN rồi, một phát là san bằng luôn, lúc đó liên hiệp Quốc hay mấy cái hội khỉ gió gì nhảy vào lên tiếng thì cũng đã muộn huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm e đi Hội An đó, còn nghe anh lái xe kể về vụ khách sạn Crown của TQ ấy, âm mưu lắm xong VN cài cắm ng thế nào rồi mua lại được rồi nếu ko thì nguy hiểm cực kỳ vì cái vị trí của nó. E nghe mà cứ ù ờ, ong ong cả đầu, chỉ biết là mình thấy lo và sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em cũng suốt ngày hỏi han về vụ này, nhưng sếp em nói chúng mày ko lo, ko có chiến tranh đâu, khựa nó chỉ doạ VN thôi, mà sao em thấy càng ngày càng nhiều tin xấu, chả biết thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh, hôm nọ chị còn nghe có cái toà nhà gì của bộ CA hay cơ quan gì quan trọng ý ở ngoài này này,bên B thuê nhà thầu phụ lại là nhà thầu TQ, nó lắp đường dây nghe lén vào trong cả toà nhà, bây giờ vẫn đang phải tìm cách tháo dỡ đây. Nghe mà thấy ức quá, không hiểu sao 1 công trình quan trọng thế mà lại đi giao cho bọn khựa, điên hết cả người!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 VN chỉ là vòng quang VN thôi bác ạ, chưa có đk đi vòng quanh thế giới. So với phiên bản Pháp hay Mỹ thì khó lắm nhưng em xem thấy rất hợp với người Việt. Bên đập đá có topic về ctrinh này, tình thương mến thương lắm chứ ko cãi nhay chửi bới như những top khác. Túm lại em thích!