Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Dạ ..mấy nay em lu bu vụ nhà nên ol nhưng ít vào chị à ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ hóng theo nhà dior đây hihi..... giờ nay chắc đang oanh tạc khí thế lun mẹ annie nhỉ
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Ôi!ọp ẹp gì thế em,mấy ngày nay chị bệnh tơi bời nên ko vào nhà hóng chuyện.Hic..chị bỏ lỡ dịp vui rồi àh hic...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Em ở Hn ngồi hóng ảnh của các mem SG đi off
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Bà ơi, tui muốn đi lắm mà không đi được, đang ngồi nhà trông con đây. Hic hic hic... Tủi thân, tủi thân ](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ em mới về, k tham gia dc off rùi, hic..cứ ăn chơi là t7 thui, sao em đu càng theo dc
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Chị ơi! Bàn tay mẫu nào mà đẹp mê ly thế. Em nhìn ước ao quá. Sp đang hướng dẫn dùng đó là gì vậy chị mẹ bé Panda ơi!
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Giờ các chị em đang vui vẻ 888 tá lả rồi. Không biết famtran đứng thứ về doanh số đã chia sẻ với các chị em như thế nào? Chị Đèn nhỉ???:-kartyman:\\/
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Ah!famtran ơi! Mình hỏi nhỏ một chút là bạn làm ở CQ về mảng gì vậy? Tên thật là gì? Vì OX mình làm ở ts ngoài HN đó. Hôm nọ ngồi nói chuyện với mấy chị em được biết CQ bạn đang làm việc. Kể đúng trái đất tròn. hihi...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Giờ này vừa ăn vừa chém gió tưng bừng luôn chị hén ...ui ...chị em mình ở nhà tủi thân quá hic hic ...](*,)](*,)](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Em lanh chanh nè ..đó là sản phẩm mới nhà chị bepanda đó chị ui ..Sữa dưỡng da , tẩy tế bào chít ý ạ ...
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ ủa ..em cũng hok đi được hả bibi ơi ???
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ mọi người về chưa, nhớ show hình lên nha.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Dior cũng đang hóng hình giống mebehant nè .........
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Ngày mai phải gửi cho con em gái để đi làm buổi sáng, sắp ngập đầu với công việc, hôm nay đi làm ngày mai đi làm, đi làm nguyên tuân không nghỉ ngày nào ](*,)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ hihi...kiểu này tưng bừng tới tối luôn roài. Chỉ có ai không đi được là hồi hộp đón chờ không khí của người tham dự thui. Giá như có trực tuyến tại chỗ như bữa ở HC thì chị em tụi mình ở nhà đỡ cực về độ ngóng nhỉ? Hẹn cả nhà, đợt tới em vào lại tụ xôm nha.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Nhìn avt của nhà chị (vì đã biết là SN 78 rùi. hihi...). Trộm vía ngắm bé mà thấy iu iu quá. P/S: Em nhớ vẫn nhợ chị vụ 2 hộp măng ngâm ớt nhé. Em chuẩn bị gửi đợt mới vào rồi đó ạ. Gửi vào em sẽ nhắn lại mọi người nhé.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Hôm ọp với chị nhà em không tham gia được ..tiếc lém đó ạ . Hẹn chị đợt tới vào ọp ẹp hoành tráng nhé
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Chị ơi, tuần này nhiềi việc quá phải làm cả chủ nhật hả chị ? chắc là chị mệt lém nè ..
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame -- Tầng 2 -- Tưng bừng không khí Hội Chợ Hôm ở HC, láng giềng đối diện mà cũng chỉ kịp cười chứ chưa kịp chuyện được gì. Bụng bảo dạ chờ trả bớt hàng của khách đặt rồi lang thang các gian hàng giao lưu mà cuối cùng thì lại đuối sức quá, nói giọng khàn khàn, chỉ kịp tranh thủ ngồi chút lấy lại sức. Mình rất ấn tượng về bạn. Vì mình thấp tròn nên cứ thấy ai dáng người cao chuẩn như mẹ nó là mê lắm. Mình có ấn tượng nữa là chị Ngọc Lan 70 (sau này mới được biết là tình nguyện viên tại HC). Người đầu tiên khi bước vào HC mình gặp. Giờ vẫn chưa quên được nụ cười rất thân thiện của chị. Tiếc là vì ai cũng bận bịu với cv nên chưa chuyện trò được nhiều...