Phù, mệt quá, hôm qua nhà có giỗ nên bây giờ người vẫn còn liêu xiêu! Ôi, thế hoá ra tôi lại mi nhon nhất nhỉ, tôi bây giờ bị 3 thằng giặc nó hành hạ nên chỉ có 46kg thôi, ngày xưa đẻ đứa thứ 2 xong là 57kg, béo ục ịch! Cả nhà mình hay đi ra quán Pizza Al'fresco ở 101 Láng Hạ, quán đó mình thấy mát mẻ, sạch sẽ, và đồ ăn cũng được!
Mẹ nó đã đỡ chưa, cảm thì chỉ uống đc cảm xuyên hương thôi, và chịu khó xông lá cho toát mồ hôi là đỡ đấy!
Mẹ nào biết trên web này bán quần kaki dạng công sở? lúc trước tôi hay mua của em cá sấu chúa, giờ ko thấy em ấy bán nữa. tks cả nhà
tôi thấy ân hận quá, hix nhờ có potoshop và kỹ thuật số nên tôi mới đc thế này, đến hôm này bà nhìn thấy tôi chắc ngất ko ăn đc nữa đâu , à mà bà cho tôi xem ảnh của bà như thế nào mà bà cứ kêu ca thế
Ôi bà ơi mách cho tôi vụ giảm cân này với, ko phải cho tôi mà cho mẹ tôi, bà béo lắm, tôi muốn giảm cân cho bà!
Tớ thấy các bà hơi béo chút trông phúc hậu hơn chứ, gầy làm gì, các bà bay giờ chỉ lo làm sao hạn chế nhất các bệnh người già như tiểu đg, đường tiết niệu, gut, thôi
Đấy cái chính là tôi sợ béo quá sẽ sinh ra mấy cái bệnh đấy như máu nhiễm mỡ chẳng hạn, mẹ tôi bảy mươi kg cơ, mặc dù chẳng ăn gì nhiều!
Bà ơi, hôm nay thế nào hả bà ? có gọi đc cho em đấy ko? Hôm nay tôi chợt nhớ ra 1 cô tôi quen hay có người ở quê ra lắm , bà Gv trc đây nhà em trai tôi là nhờ cô đấy, công năm ngoái tôi trả cho bà ấy là 100k, mà rất là ok bà ạ !
Hành hạ đủ kiểu bà ạ ,ôi mệt lắm, có ai rước đi cho tôi nhờ kooooooo! Thanh lý khẩn cấp đâyyyyyyyy:wave![/QUOTE] thật thế ko, thế bà định thanh lý như thế nào đây, tôi đăng ký với nào sợ lúc đó bà khóc lại hát bài "ngập từ ngã tư đường đê la thành" :Cuoi