Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Híc, cảm ơn em Lynvuong. Chị không nghĩ là vậy. Căn bản chữ duyên chưa tới . Ước gì có một anh....cũng nói như em Lynvuong nhỉ ?
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Híc, đấy em vô duyên thế đấy mẹ Thúy Hà ạ . Chẳng ai muốn kết bạn cả .
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Cháu cảm ơn cô Hà đã dành nhiều ưu ái cho cháu, nói chuyện với cô thật là thoải mái, sau này bằng tuổi cô cháu ước mình giống như cô bây giờ.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Có gì đâu cháu, trẻ thì phải lo vun vén và lo cho cuộc sống gia đình, già thì sống với những niềm vui của mình, gặp và nói chuyện với cháu cũng là niềm vui rồi
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) cô Hà lớn hơn mẹ cháu 1 tuổi ạ,hihi cứ nhìn thấy nick cô là thấy thân thuộc lắm.cháu thỉnh thoảng vào hóng để giữ chỗ mấy năm nữa nhờ cô hi
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Hum vừa rùi nhà cháu nhận đc tin nhắn buồn cười lắm nhé. Nội dung là ai có cô bạn nào 85 thì giới thiệu cho bạn ấy để bạn ấy làm mối cho cậu bạn của bạn ấy.
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Cảm ơn cháu đã chia sẻ Nhà cô con gái lấy chồng cũng qua giới thiệu, bạn bè thấy hoàn cảnh hai gia đình hợp nhau đã giới thiệu hai đứa đến với nhau và cô thấy ổn Cô cũng giới thiệu vài đôi, họ đã sống với nhau cháu lớn đã học lớp 7 cả hai đều toại nguyện và vẫn đi lại với nhà cô mỗi khi tết đến xuân về hay khi có công có chuyện Cháu và anh bạn cháu chênh nhau 12 năm khó hòa hợp thật hơn nữa quen nhau trên mạng mà ko có sự đảm bảo của ai đó thì cũng đáng sợ thật Chúc cháu sẽ tìm thấy bạn, nhưng đừng bao giờ gặp trường hợp như vậy nữa nhé
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Mem này hôm nay giới thiệu 1 loạt đây nhưng nhầm nhà (vào nhà tầng 1, mà mọi người đã chuyển lên tầng 2 hết rùi) Bạn có thể thông tin cụ tỷ hơn với từng mem được không Thank bạn!
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Thấy topic đông vui quá cháu cũng bon chen tí, cho em một chân nào. hihi. Em có một cô bạn sinh 90, học cao đẳng đã ra trường giờ đang đi làm. xinh xắn, ngoan ngoãn, nấu ăn ngon và hướng nội. Thích những người tên Nguyên, Nam mẹ nào có giới thiệu cho bạn em với nhé
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Thấy topic đông vui quá cháu cũng bon chen tí, cho em một chân nào. hihi. Em có một cô bạn sinh 90, học cao đẳng đã ra trường giờ đang đi làm. xinh xắn, ngoan ngoãn, nấu ăn ngon và hướng nội. Thích những người tên Nguyên, Nam mẹ nào có giới thiệu cho bạn em với nhé[/QUOTE] chưa từng thấy luôn . ng ta chỉ thích tuổi thôi chứ lại còn thích cả tên ( chắc tên ng y cũ )
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Chị Thuyha1961 và mọi người cho mình xin ý kiến vụ này nhé! Cô em chồng của mình, sinh năm 1982, hình thức thì cũng không xinh nhưng cũng không xấu, nói chung là duyên và tươi tắn! Cô ý làm nhà nước nên công việc ổn định. Trước thấy chồng mình bảo cũng có vài mối tình vắt vai nhưng đều không đi đến đâu nên đến giờ vẫn còn độc thân! Giữa tháng 7 vừa rồi, chị cơ quan mình nói là có cậu em cũng tuổi 82 làm ở Học viện chính trị quân sự muốn giới thiệu cho cô em chồng mình. Mình đồng ý và chị ý cho mình xem ảnh và số điện thoại của cậu bé kia. Nhìn ảnh và qua nói chuyện điện thoại, mình thấy cậu ta rất dễ gần, hiền lành. Vì là người quen của chị ở cơ quan nên mình cũng tin tưởng và bố trí cho 2 đứa gặp nhau. Trước khi 2 đứa gặp nhau, mình cũng cho 2 đứa điện thoại và xem ảnh nhau. Thấy chúng nó nói chuyện qua điện thoại cũng có vẻ hợp. Thế nhưng đến hôm 2 đứa gặp mặt, cô em chồng mình bảo sao nhìn chả giống ảnh, xấu trai, con trai mà gò má cao, xương hàm hẹp… Mình nhìn thì cũng thấy đúng vậy, nói chung là không đến nỗi xấu tệ nhưng vì gày quá (cao 1m70, nặng có 50kg) nên khuôn mặt cậu ta mới xương xẩu như thế. Và cô em chồng mình giận mình luôn! Hic hic Cậu bé kia thì cấp bậc là trung úy, là đảng viên, lương lậu và công việc thì không có gì phải chê cả, ko giàu nhưng cũng gọi là đủ ăn, giờ cô em chồng mình chỉ chê mỗi khoản ngoại hình của cậu ý! Các chị, em họ trong nhà thì ai cũng chê xấu, nhưng các bác, cô và bố mẹ mình lại bảo bình thường, là do cậu kia gầy nên nhìn mới thế chứ nếu béo thì cũng ko xấu! Mẹ chồng mình thì bảo với cô ý là cứ bình thường với cậu ý, nếu không ưng làm chồng thì giới thiệu cho người khác! Mình thì mình nghĩ là với típ người ít đi chơi, giao tiếp ngoài xã hội như cô em chồng mình thì kén cá chọn canh không biết bao giờ mới lấy được chồng! Thấy thằng bé kia bảo cũng muốn tính chuyện lâu dài với cô em chồng mình, không phải do cô em chồng mình cái nhà ở hà nội vì cậu ta sau này chắc chắn được phân đất đai, phân nhà… Theo các mẹ mình nên khuyên cô em chồng mình như thế nào và có nên tác động cho 2 đứa đến với nhau không? Thú thực là bố mẹ chồng mình cũng thấy quý cậu ta vì cậu ta nhiệt tình, hiền lành, giao tiếp cũng tốt, công việc lại ổn định!
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Chia sẻ một kinh nghiệm từ nhà cô: Cô có một cô con gái không xinh nhưng khá duyên, học khoa tài chính ngân hàng kinh tế quốc dân (sinh năm 19 tám tám) Vì gia đình bố mẹ cũng cơ bản nên cũng có nhiều chàng lượn lờ xung quanh. Nhưng cũng chưa kết ai, Thế rồi cuối năm thứ 4 đại học có một người bạn nhà cô giới thiệu 1 anh hơn 7 tuổi, anh này học BkHn nhưng ra trường lại làm trong 1 viện NC trong Quân đội Hôm gặp đầu tiên ở nhà bà bạn, (bạn cô tổ chức như là vô tình ý) Về nhà em ý bảo "Chết mẹ nha hôm nay mẹ định giới thiệu mà ko nói gì với con, để một mình con chống lại Mafia, nhưng ko sao" Cô hỏi: " Thế anh ấy thế nào" " Xấu, béo, lùn... nói chung là xấu, con ko lấy đâu" "Ai bắt con lấy, mà chắc gì người ta đxa lấy con" Hôm sau, cậu ấy đến nhà cô thấy hơi béo thật, nhìn hiền trắng trẻo, mặt rộng, mắt một mí, nhưng được nụ cười : cười tươi, hiền cao tầm 1m67 Về hình thức chỉ được trung bình khá (khổ nỗi con mình từ xưa tới nay vẫn thích hình thức hic) Nhưng không hiểu sao cô thấy quý cậu ấy, hiền hiền ít nói... gia đình lại có hoàn cảnh giống nhà mình Và cũng từ đấy cậu ấy rất hay đến nhà cô, nhưng con gái cô tránh... Cô bảo con cứ tiếp xúc với anh ý đi, nếu con ko yêu mẹ không bắt con lấy, nhưng nhiều người cái vẻ bên ngoài ko nói lên nhiều lắm, lấy chồng con muốn sướng thì hãy chọn người tử tế, sống tốt, gia đình có giáo dục sống nội tâm, và cô dẫn chứng cho một loạt gia đình ở cơ quan cô mà có những ông chồng đẹp trai, hào hoa , mồm mép nhưng rốt cuộc..gia trưởng độc đoán và không tôn trọng vợ. Bên cạnh đó có những gia đình có những ông chông hình thức bình thường nhưng lại chăm vợ chăm con, sống tử tế với vợ con, với gia đình vợ. Thế rồi thời gian trôi đi, cậu ý vẫn đến, vẫn đơn giản mộc mạc chân tình, con gái cô đổ từ lúc nào không hay. Và bây giờ cậu ý là con rể nhà cô, bố của cháu ngoại cô, vẫn mộc mạc chân tình, và đặc biệt cả cô và chú đều có tình cảm như đối với con trai mình, không hiểu tại sao, phải chăng do duyên số, hì Qua kinh nghiệm của cô cháu có thể có một chút kinh nghiệm gì đấy
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Toppic này hay quá ha. Các me oi! Mình có một cô bạn sinh nắm 1977 xinh xắn dễ thương , nấu ăn ngon, làm việc công ty nhà nước ổn định nhưgn mãi chưa có bạn trai, trước có 1 hai mối tình vắt vai rồi nhưng chưa đi đến đâu. Các mẹ có ai tầm tuổi này hoặc hơn 1 hai tuổi giới thiệu giùm bạn mình được không. Bạn mình đang làm việc tại Q1.TPHCM ạ Cảm ơn các mẹ nhiều nhé!
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Cháu cảm ơn cô nhiều ah! Chồng cháu bảo là do mấy anh người yêu trước đều có hình thức khá nên cô em chồng mới chê cậu bạn kia! Để tối nay cháu sẽ nói chuyện với cô em chồng, thấy bảo tối nay cậu kia lại đến nhà chơi! Có j cháu sẽ thông báo và nhờ cô Hà tư vấn tiếp cho cháu nhé! Nói thật là cháu cũng sợ quả bom nổ chậm này lắm ah, cô ý cũng ghê gớm và đanh đá nên cháu mong cô ý lấy chồng càng nhanh càng tốt ah!
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Cháu nói thế lỡ cô ấy nghe thấy, cô ấy ko chịu đi lấy chồng nữa đâu
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) hơ hơ, hay quá a xin được ứng cử ngay, năm nay ko buôn bán đất đai được lâu lâu mới vào diễn đàn, nay có cơ hội này thật là may mắn quá! a sẽ gửi thông tin của a trực tiếp vào hòm thư của e hay nhờ cô Hà gửi cho em cho nó mát tay nhỉ?
Ðề: Tìm bạn trai cho bạn (tầng 2) Hê hê dạo này topic cô Hà có nhiều mem mới quá, mong sẽ có thật nhiều couple hợp nhau cô nhỉ !