Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Kiểu này là ma cũ bắt nạt ma mới hả bạn. Mình mà làm cũng với những người gây nhiều áp lực quá thì mình cũng bỏ luôn. Quan trọng là tinh thần thoải mái thì mới có hứng để làm việc chứ. Bảo họ cái gì mình không biết thì nhờ họ chỉ bảo, chứ cứ soi cái kiểu đá đểu thì bực mình lắm. Cố lên bạn ạ, tìm chỗ nào đi mà chuồn. Hồi xưa có cô bé em mình, cũng đi làm cho một cty nhà nước, làm cùng mấy bà già, suốt ngày soi, được một thời gian nó nghe lời, sau đo nó bật lại ngay, nên dần dần các bà ấy cũng không dám soi nữa. Bây giờ thì thành ma cũ rồi, nên không ai dám soi nữa. He he. ĐÚng là đi làm vào được môi trường có người tốt thì mình cũng tốt lên, chứ vào môi trường toàn soi và đá đểu nhau thì cũng chán.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Me nó ơi mấy ng đó bảo mình rằng k biết thì phải hỏi đến lúc hỏi thì bảo tự đi mà tìm hiểu.em cũng muốn tìm việc khác lắm,nhưng ng có gia đình như em hỏi xin vài nơi rồi nhưng ng ta k ai muốn nhận,em nản quá.ước gì có vốn để có thể học may và mở 1 cửa hàng.lương 2vc em chi đủ đóng tiền học cho bé và xăng xe đi làm c ah.nghĩ cuộc sống thật bế tắc c ah.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Híc, đó là chuyện bình thường mà mẹ nó. Con người cũng có những cảm xúc thay đổi mà. Như em đây, em bị tình trạng này đã 4 tháng rùi, em đã cố cân bằng nhưng không được. Nên em quyết định xin nghỉ việc thui. Vì sáng dậy không muốn đi làm, chiều chỉ mong hết giờ . Em lại làm Mar nữa nên với em nghỉ là hợp lý nhất mặc dù biết khó xin việc tại thời điểm này. Mẹ nó cố gắng cân bằng được là tốt nhất ạ. Chúc mẹ nó sớm vượt qua thời gian khó khăn này.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . cái đó gọi là trạng thái mất cân bằng đấy! Nghỉ phép một thời gian đi, cho thư thái đầu óc rồi suy nghĩ tiếp. Trạng thái đó sẽ qua nhanh thôi. Đôi lúc công việc nhàm chán quá cũng gây áp lực cho mình mà!
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . mar là marketing thì bắt tay với 2 mẹ luôn. ), sau thời gian đấu tranh tư tưởng, giờ em ở nhà nấu cơm rửa bát )))),
Ðề: Re: Bỗng dưng chán đi làm . lương thấp đủ chi phí cho mỗi bản thân mình nên nhiều khi đi làm cũng cần cân nhắc, nhưng thời buổi này đang khó khăn nhiều nơi còn sa thải nhân viên nữa. hic
Ðề: Re: Bỗng dưng chán đi làm . đúng thật chị ak, giờ đâu đâu cũng khó khăn, phá sản và cách giảm nhân viên là chuyện bình thường, Xin việc mới cũng khó lắm . Em đang cố gắng nhưng ko biết cố được đến lúc nào.....................
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Thời buổi khó khăn thật là mệt các mẹ ạ, giá mà kinh doanh buôn bán thuận lợi thì làm tự do là sướng
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . ở nhà cũng chán lắm í... buồn nữa... chán đi làm là tại vỉ mình hok iu thích việc mình làm í mà, tìm cái gì đó thích làm mà làm (cái này khó nè), lúc đó có cản đi làm cũng hem được.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . lâu lâu mới ghé lại topic ... sau 1 thời gian chán đi làm và kêu la ầm trời ở topic, mình đã lấy lại tinh thần và xin được 1 công việc tạm thời được cho là phù hợp với bản thân. chỉ nản vì đi làm hơi xa. chúc các mẹ cũng sớm lấy lại tinh thần như mình!
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . tâm trạng này giống em thế, mỗi sáng dậy đi làm chỉ thích ở nhà thôi, hjc hjc, e cứ nghĩ em là con mèo lười nên mới vậy. Đến cty rồi mọi việc lại bình thường, lao vào cv là quên đi, nhưng cứ sáng dậy là hay có tư tưởng đó lắm ngày nào cũng như ngày nào. Phải tự động viên mình thôi chị ạ,hãy xem xét cv và tìm cho mình niềm vui để gắn bó với nó...chắc cảm giác đó sẽ nhẹ hơn đi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Chúc mừng chị nhé Thời buổi khó khăn tnay mà chị nhảy việc được nhanh thế là wa giỏi đấy ạ
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Ở đâu cũng cảnh "trong chán ngoài thèm"...chẹp............haizza.........tớ cũng đang chán, kể mà đổi được như đổi đồ thì hay biết mấy các mẹ nhỉ......
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Ối giời đúng là cuộc sống muôn màu nhỉ, mình thì ở nhà gần 1 năm nay rồi thèm được đi làm quá cơ
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . chị định nghỉ 1 tháng cho thoải mái ... nhưng nghỉ ở nhà rồi, nhiều cái chi phối, thành ra xin nghỉ luôn. ở nhà bố mẹ chồng nghe tin con dâu nghỉ làm, các cụ sốt ruột có ý hỏi han ... mình cũng chẳng thể đừng được em ạ. lại đi xin việc ... và tiến hành "mặc cả" ngày bắt đầu đi làm. sáng dậy chị vẫn vật vã, chắc đa phần vì lười ... nhưng ít ra, khi đến công ty chị vẫn vui vẻ làm việc mà chị cũng mới đi làm lại được có mấy ngày