Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tầm 8h là chắc nhất nhé, các mẹ ghé P203, nhà H1 tt Thành Công ngõ 12 Láng Hạ, cùng bên fotuna ý ạ, HẢI SẢN cập bến rồi ạ, em không biết em sang kịp không, mình em hai đứa, ba chúng nó tennis chắc 9h mí về, liên lạc em gái em QUỲNH ANH: 0932.366.869 nhé! Cá vược: 160K Hàu: 45K Ghẹ: 325K Mực mai: 170K Mực lá: 230K Điệp tách sẵn: 40K Mực ít lắm, vì con bé nó định mai lên nên ra tàu vớt đc cá bơi, ghẹ xịn, chứ đc đúng 4 con mực xịn thôi, ra khỏi tàu nó ngâm cái gì ý mà mực tươi và ngậm nước nên nó không lấy, em hẹn lần sau ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Huhu sao đen thế chị ơi, e đọc đc bấm máy gọi chị thì k liên lạc đc, bần thần cả người.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Xin được chia buồn cùng gia đình chị Kin. Dạo này bếp mình nhiều việc buồn quá :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Từ nơi xa, xin chia buồn cùng Kin và gia đình! Chúng cháu mong bác sớm siêu thoát! Kin mạnh mẽ lên em nhé, các chị luôn tự hào về Kin.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E buồn lắm ý cả nhà ạ. Giờ ngồi nhẩm lại phải đến 25tr ý vì tối qua chồng e vừa đưa cho e gần 15tr, khách trả gần 5tr, tiền bán hàng hnay lại nhiều khách mua lẻ đến hơn 2tr nữa, tiền e còn ít trg ví, 100$ nữa. E thừa nhận là e ẩu và chủ quan, e lấy ví ra để cất túi đi về thấy thằng con chân đen xì e mới lôi nó đi rửa nên e chỉ dúi vào ngăn bàn phím, có khi cũng ko đẩy vào nên bọn nó mới dễ lấy như thế. E ân hận và tiếc tiền quá, ai cho e phép màu bây giờ, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trời ạ sao nhiều chuyện buồn thế, Kin ơi, nắm tay em chặt nhé, mong bác đi nhẹ nhàng siêu thoát QQ ơi, thôi đừng tự trách mình nữa, mất thì đã mất rồi, ông Trời sẽ cho nhà em lộc khác bù lại
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao bếp mình nhiều chuyện buồn thế này. Chia buồn với gia đình Kin. QQ ơi, coi như của đi thay người bà ạ. Chán thật đấy, bây giờ một mét vuông 3 thằng ăn cắp.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị QQ: Coi như của đi thay người chị ạ. Kin: Chia buồn cùng e và gia đình. Mong em bình tâm và đừng quá đau buồn để bác sớm siêu thoát.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con em lại ho khù khụ, sốt cao. Mấy hôm trước tiêm mũi Bạch hầu, ho gà, uốn ván bại liệt, nó hâm hấp sốt rồi, hôm nay lại đổ ra thế này. Vác đi khám bs bảo bị viêm tiểu phế quản. Cả ngày nay không ăn gì, chỉ uống thuốc, mà lại có cả kháng sinh nên nó cứ nằm vạ vật trên người em suốt Vừa rồi ho xong ọe khan, rúm cả người lại, em đang định nếu nó bị thế lần nữa thì đêm nay vác đi viện cấp cứu. Nhà đang chẳng có ai, bố nó đi công tác, bà đi du lịch
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi đừng tiếc nữa QQ ơi của đi thay người ,thế nào mai cũng có khách đến ký hợp đồng mua sơn vài tỉ bù lại nhé Chia buồn với gia đình Kin nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chia buồn với em Kin và gia đình. Tối nay nhận được bao tin buồn. Chập tối thì QQ mất quá nhiều bánh tráng, đã thấy đen. Rồi hơn 7h nhận tin con zai chị pgđ chỗ em năm nay lên lớp 12 đi thi học sinh giỏi Lý trên Cao Bằng, hôm nay mấy thầy trò về đến Thái Nguyên vào Hồ Núi Cốc chơi thế nào mà thằng bé ngã xuống nước rồi mất luôn bên ấy. Chị ấy mới đi Thụy Sĩ ngày hôm qua, mới liên lạc được đang tìm cách quay lại ngay. Cả cơ quan em đang tập trung lo việc ở nhà chị ấy rồi đi đón con zai chị ấy bên TN về, đi HN đón chị ấy khi xuống sân bay, lo cho chồng và bố đẻ chị ấy bị huyết áp cao và tiểu đường nữa. Chồng chị ấy bị tai biến 1 lần rồi. Giờ lại nhận được tin bố em Kin. Hôm nay đúng là ngày buồn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tốt nhất em đưa đi viện đi em ah. Ở nhà 1 mình đêm hôm không xoay kịp đâu, vào viện dù sao cũng có người sẵn chứ chị lo em ở nhà con mà thế nữa đêm hôm 1 mình lại xoắn quá không làm gì được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhảy bụp vào trang cuối thì có ngay 2 tin buồn, cuối tuần buồn nhỉ! @QQ: thôi đừng dằn vặt nữa, coi như mình đang có vận hạn của đi thay người em ạ. Năm ngoái, năm tuổi của chị chị cũng bị 1 phát, cũng do mình chủ quan thôi, đi nghỉ mát cả nhà khóa cửa bỏ đấy, kẻ trộm phá cửa sổ vào nhà khuân trọn vẹn cả cái két đi cũng với 1 số đồ lung tung, chị mất tiền mặt cũng gấp khoảng 10 lần chỗ em mất với cả ít vàng của con bé con mọi người cho dịp đấy tháng, đầy năm, đôi nhẫn cưới của 2 vợ chồng cũng toàn bộ giấy tờ quan trọng ( sổ đỏ, hợp đồng mua bán nhà, bản chính giấy khai sinh, hộ khẩu....), túm lại là chị mất sạch sành sanh, chị tự dằn vặn mình ghê gớm vì cái tội chủ quan nhưng may bạn chồng chả dằn vặt mình câu nào, an ủi là may quá cả nhà đang đi nghỉ mát nên ko có thiệt hại về người, chị cứ tụng niệm là thôi của đi thay người thế là lại thấy nhẹ nhàng. Cũng là để mình rút kinh nghiệm phải cẩn thận trọng mọi nơi mọi lúc em ạ. @Kin: Chia buồn với em và gia đình, em cố vững vàng để lo việc cho bố nhé!