Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Bạn nên đi SA luôn nha, mốc 12W là mốc quan trọng, bác sĩ phải đo độ dày sau gáy để xác định có bị down hay ko mà. Chỉ số độ dày này chỉ đo chính xác khoảng từ 12-14w thôi
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết mình siêu âm ở bs Trâm, ở Lê văn Thiêm ấy. bs siêu âm kỹ mà nhẹ nhàng tận tình lắm, mình theo khám từ đều tới giờ. mốc 12w quan trọng để đo độ mờ da gáy của bé, sau 13w độ mờ sẽ bình thường ko thể phản đoán tỷ lệ bị down nữa đó mẹ nó ah. nhớ siêu âm 4D, 2D cũng thấy đc nhưng ko chính xác đâu
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Chúc các mẹ ngủ ngon nhé ! các mẹ nghỉ sớm cho con ngủ nha . có mẹ nào khi nào thấy con búng búng thì vào chia sẻ cho các mẹ cùng biết với ạ
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Sáng nay trời đẹp trong xanh gió mát các bé nằm trong bụng sẽ búng liên tục đó các mẹ ạ
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết hihi, lúc đó chưa tết đâu b ui, 6/2/2013 mới chỉ là 26/12/2012 thui, hiiiiiii, con đầu chắc sẽ sinh sớm hơn tý đấy...tết này ở nhà thui)
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết BS Trâm này trước ở phòng khám 125 Thái Thịnh phải không mẹ nó? Siêu ân 4D bao xiền vậy chị?
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Nếu trước tết là vẫn tóm đuôi Rồng đấy chị nhỉ, hii
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Nhà mình cũng dự sinh 6/2/2013 và mình cũng là con đầu đây mẹ nó. Tết năm nay lại là cái tết đầu tiên ở nhà chồng của mình vậy mà lại sinh đúng tết nên chắc tết chả cùng gia đình chồng chuẩn bị đón tết được, lại mất thêm ng phục vụ mình nữa chứ
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết hihi, vẫn kịp tóm đuôi con rồng đấy mẹ nó ạ. Bé lại giống mẹ, đầu rắn đuôi rồng, hihi
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết hihi, mình cũng tết đầu tiên ở nhà chồng đây mẹ nó ơi. cơ mà chồng mình cuối tháng 8 này đi học master ở Pháp 1 năm mất rùi. hIx. tết ở nhà chồng ko có chồng rùi bạn ạ. Bạn chắc tầm tuổi mình nhỉ, mình sn 88, hì.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết m cũng hi vọng thế, sợ ăn tết trog viện lắm
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Cảm ơn mẹ nó. Trộm vía mình khỏe rồi bây h bé được 14t rùi. hôm vừa rồi đi siêu âm nhưng chưa biết giới tính mẹ cun keo ạ. thế mẹ Cun keo sinh ở đâu?mình sinh ở SẢN TW
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Hôm nay e vừa đi SA rồi chị a, may quá các chỉ số đều bình thường a. Chúc các mẹ và các bé mạnh khỏe!!!!!
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Hị hị hồi mình mới bầu không biết vụ đổ nghén cho chồng này, không thì chít với mình keke
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mình hay xem chỉ số ở trang này bạn này: http://www.khoemoingay.vn/cong-dong/bang-chi-tiet-chi-so-sieu-am-thai-theo-tung-tuan-va-tung-ngay
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết E ở Hà Nội, năm nay cũng đang bầu bé đầu được hơn 12 tuần, vừa đi khám bsi được dự kiến sinh vào ngày 13/2/2013 hình như là trúng ngày 14 tết... ko biết 12 tuần siêu âm thì ngày sinh dự kiến có chính xác không các chị.... bé nhà e độ mờ da gáy là 0,7mm chắc là ổn hihi, bé khỏe mẹ yên tâm.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết mẹ nó định sinh ở sản TW ạ, tớ tập 1 cũng sinh ở đó. Nghĩ lại vẫn còn sợ, 3 người 1 giường, còn mất điện nữa chứ! Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết T7 vừa rồi em đi siêu âm 13w, chỉ số da gáy là 1,2 ah. Các chỉ số bình thường, con được 34g, hii, sau bé tí tị tì ti mà nhìn hình ảnh thì đầy đủ trông rõ to các mẹ nhỉ Lại công chúa nữa rồi, chồng nó đang trêu đồ không biết đẻ
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mình cũng ko rõ có phải là đổ nghén cho chồng đc ko. chứ hồi có bầu mình chả nghén ngẩm j còn chồng thì tự dưng ăn vặt suốt ngày (trước đấy chồng cực ghét ăn vặt, giờ thì vợ đâu lưng chồng cũng đau lưng chả khác j vợ bầu 8m cả. hi hi)
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết HIhi mẹ nó làm thế nào thế, để tập 2 mình học tập. Chứ mình thì nghén mệt, còn ông ấy thì cứ tưng tửng ấy hu hu