Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tui về nhà rồi...shipper giao cho bà Chung lúc sáng giờ vẫn chưa quay về trả tiền hàng lẫn tiền ứng của mình cho mìnmh
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Nhà tôi có lần 2 ngày sau ship mới đưa tiền hàng đấy
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi hnay t cũng đến khổ với shipper. 2 e gần nhà hay ship hnay lăn ra ốm. Thế là gọi mấy ship ko chuyên, hiz, đơn nhận, đơn ko. CUối cùng đến cuối ngày vẫn còn thiếu 3 đơn ko có ng ship. CHán chẳng bùn chết
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Hic nhà tôi toàn tầm 5- 6 ngày ý bán đc hàng xong suốt ngày phải đi đòi nếu ko chẳng ai đả động gì ý. Họ mà tự giác trả có phải 2 bên thoải mái ko
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Các bà ơi, con Jun nhà tôi lại ốm rồi, chẳng làm ăn được gì, nhà tôi tổ chức quay số lấy may tại HC, các bà vào đăng ký số cho may mắn nhá http://www.lamchame.com/forum/showt...tại-HC-Trung-Thu-nhé-Mau-mua-các-mẹ-ủng-hộ-em
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Ôi đau tay quá, vừa bóc xong con cá cho con, cho con ăn quả là một quá trình...nấu lên cho nó nó ăn cho mình lại là cả một quá trình khác
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Hic, tui đổi tên dưới chữ ký bà xem được hem, hè hè...
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Vật vã cả nhà thì đúng hơn bà ạ, không đỡ được ̉̉
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tôi thấy cũng đơn giản mà, có lẽ nhà tôi lúc nào cũng có 2 vc làm, nếu tôi nấu cháo cho con, chồng tôi nấu cơm nên thấy bình thường hì hì
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tôi đang nói vụ cho con Jun nhà tôi ăn ý, cả nhà múa võ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Thế ạ, trộm vía con tôi ăn ngon lắm, ko ti mẹ nên biết đến bữa là măm, hắn chỉ hư khi có bố và mẹ cùng chăm thoai, hic... Nên mỗi lần cho con ăn tôi phải tìm chỗ hic hic
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Hic con Jun nhà này lại ho, lại ốm roài nản quá các bà ạ Ă
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Hic, khổ thân........... Cố gắng bà nhé !
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Nhà tui thì cứ đến nhận hàng thì trả tiền hàng lần ship trc. Nói chung anh shipper này nhiệt tình lém. Đi ship tận Chèm mà vẫn 30k. hí hí
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tớ vừa đi lấy 2 quả mít về các tình yêu ạ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Phải giữ gìn cho con bà ạ, tối đi ngủ nhớ bôi dầu ấm vào chân và ngực cho con
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi lại mít, hí hí............. lại thèm
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi nói tóm lại phải kiếm được 1 vài anh shipper chuyên nghiệp và quen với mình rồi í
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Jun hay ốm nhỉ, tôi bảo rồi, có khi bà thwr cai sữa cho con xem, biết dâu thay đổi .... lai khỏe hơn, mà ông bà giữ con ở nhà vừa thôi. Cho con đi ra ngoài cho rạn dày sương gió. Tôi tha lôi 2 thằng nhà tôi đi suốt
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Nó bị yếu phổi từ bé mà, nó cũng ít ốm, nhưng từ đợt đi học ốm liên tục hu hu, lại mệt cả đêm với nó đây ^^