Ðề: Bếp Kún tầng 11 QQ ơi, thôi xiền đi thay người vậy, tiếc quá, số tiền ko nhỏ, chẳng biết nói j với QQ cả. Vỗ về, an ủi nhau là: buồn hết đêm nay thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả tuần nay em cũng xoắn quá cả nhà ạ,. con bé con thì viêm phế quản cứ khò khè suốt kháng sinh 5 ngày rồi chưa thấy đỡ, mai em phải cho đi khám bsy khác xem sao, con bé chị thì sáng nay ngủ dậy cũng hơi ho ho, mũi dãi lòng thòng, cầu trời khấn phật cho nó tự đề kháng đc chứ 2 đứa ốm cùng lúc thì thật là dồ mốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Gái ơi, thế có shiper để ship ko hay chị phải đi Láng Hạ lấy, huhu... À, mà tiền nong thế nào nhỉ, nhận hàng mới chuyển hay chuyển trước, khổ, mày thông cảm chị chưa lội bếp đc nên chưa nắm đc thông tin.
Mấy hôm vừa rồi con hĩm nhà e nó ọch ạch, quấy hơn mọi khi, ngủ thì cứ 1 tẹo rồi lại khóc gào lên, dỗ ko dc nên lại pải bế mới im. Nó vẫn ăn uống bthuong, ko ho gì cả nhưng bụng thì trướng hơi. E đồ là do e ăn uống linh tinh, có hôm bị đau bụng nên nó bị đầy bụng theo. Bị mất khoảng 2 ngày như thế, đến hôm nay thì có vẻ đỡ, ko quấy nhiều nữa...hix... e lo sốt vó, chỉ sợ nó ốm vì bé quá. Giờ e lại pải ăn uống nghiêm chỉnh lại, mấy hôm vừa rồi e ăn độc mít, rồi ăn canh chua, uống sữa lạnh ngắt nên bụng dạ cũng linh tinh xòe... sợ rồi ah... cái mồm làm khổ con... chán hết cả đời
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thằng Cà vẫn chưa dc xuất viện hả chị? Khổ thân nóng nực thế này, viện nào cũng đông, mà vào viện thì khác gì ổ dịch đâu
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em ra hàng thuốc đông y mua nửa lạng hoàng liên về, lúc nào bụng sôi băm be bét của ấy ra rồi hãm nước sôi uống. Bụng ổn mà vẫn lợi sữa, bụng con cũng ổn em ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Huhu... tiếc quá chị ơi. Mất tiền rồi lại còn mất cả giấy tờ, cái công đi làm lại giấy tờ thật là oải. Trước e cũng đi vào bếp rửa tay thôi mà cũng bị mất điện thoại để trên bàn, bọn chó nó nhanh lắm ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sáng mai chị cử zai qua lấy nhé, giờ mới đọc nên ko kịp đi lấy rồi. Mà túm lại là có mực ko hả e?
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Vâng, trước e cũng có 1 ít mà giờ vứt đâu ko nhớ nữa. Mai e bảo chồng e đi mua ah. Mấy hôm nay e cứ tự sỉ vả con mẹ tham ăn
Cái cá vược đấy chiên xù dc ko cả nhà nhể? Nhà e ăn kiểu lông dân lắm, sốt bơ chanh lạ sợ chả ai dám ăn, mà hấp thì cũng chán. MC e bảo chiên xù, e cũng ko bít cá này chiên xù có dc ko hay lai pí cá
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 có 1 con mựa mai và 3 con mựa lá thì em lấy mựa lá rồi còn con kia ko biết có ai lấy chưa
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 em nghĩ là cá tươi ngon thế này bác cứ hấp luộc đơn giản thôi ăn nó còn nguyên vị ngọt của cá tươi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cả nhà có biết thủ tục làm lại bằng xe máy, thẻ bhyt của cả mẹ lẫn con ko mách e với ạ. Buồn quá, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bằng lái thì chị còn hố sơ gốc không?khổ thân chị,thôi đằng nào cũng mất rồi chị ạ,đừng buồn quá huhuuhu em cũng muốn khóc quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 1. Bằng xe máy em có giữ được hồ sơ gốc không? Nếu có thì em mang lại trung tâm cấp bằng cho em và làm thủ tục xin cấp lại là được. Nếu em mà đen đến mức cái hồ sơ gốc không còn nữa thì chỉ còn nước thì lại thôi em ah. Thủ tục chi tiết tại đây nhé. http://www.tracuuphapluat.info/2010/09/thu-tuc-xin-cap-lai-giay-phep-lai-xe-bi.html 2. Về BHYT thì chị không rõ là BHYT nào, nếu loại BHYT bình thường chứ không phải cao cấp gì thì em đến cơ quan BHXH của thành phố, vào phòng cấp phát thẻ làm cái đơn có sẵn mẫu ở đó, nộp 2k/1 thẻ và sau 1 tuần là có thẻ mới. Nếu loại như bác Gút bán thì chắc hỏi bác ấy mí rõ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Biết ngay mà, nó mải ăn cá tươi cá ngon cá sạch nên nó để cho mình chết đói đây](*,)](*,)](*,) Hii, mai lúc nào qua nháy chị nhé