Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi bà phải rèn cho nó, thời gian đầu đi học ốm liên tục í, nhưng phải cố thôi, rèn luyện bà ạ. Thằng Hổ nhà tôi đợt mới đi học, đi 10 hôm ốm 14 hôm giờ thì quen và đỡ hơn nhiều rồi, trộm vía
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tôi cũng dã man lắm ý, nhưng mà thằng bố nó thì cứ gào cái mồm lên
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Bố nó xót con nhg ko phải lối, con nhà tôi bố nó cũng xót nhg cũng quân phiệt lắm
Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi chưa có ảnh off a hả các bà ơi tôi vừa cho con đi ăn kem ở đấy , chỗ ngồi đẹp mỗi tội kem quá chán và đắt
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Mít ngon lắm bà ạ, tôi vừa ăn xong,còn 2 quả mang đi
Ðề: Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Hnay mải ăn và buôn, chả ảnh ót gì cả bà ạ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Hix. Nói đến Mít, mai t phải đi kiếm Mít ăn mới được
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Về hn bảo xã qua tôi đưa cho, hnay 2 quả, mai chị tôi về quê Lập Thạch xuống chắc lấy thêm vài quả cho các bà tha hồ ăn
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Hi hi. Mai tôi ra bác tôi bon chen Ko có tui nhắn bà nhé!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Có chuối ko nàng ơi hì, tui nhìn mít thì thích nhưng ko ăn mấy nên ko thèm, chuối thì ăn được. Có bà mang cho tôi nha Nhà tôi giống bà Hà hổ, con 4 tháng là cho đi rồi, mỗi tuần 1 lần, đi chơi ngoài cho nó dạn người nên trộm vía ko bị phổi hì... Hàng xóm nhà tôi thì cũng giống Jun chăm cực khổ hic... Còn 1 nhà thì con gần 1 tuổi rồi mà chưa ngồi vững hic hic... chán luôn vì bà với mẹ suốt ngày ôm...
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi phải kiên quyết bà ạ, kệ thằng bố nó ) ông bà thống nhất, cai sữa cho con nó ngoan.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Con nhà tôi đi chơi từ bé, nhà ngoại tôi k có chuối, thành phố mà, chờ về nhà nội mới có bà ạ. Hihi... Có tôi ới bà qua lấy nhé
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi chẹp chẹp...để dành cho tôi với tối tôi vừa ngồi uống bia với chồng tôi ) thấy tâm trạng nên thấy thương, hahaha
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Ok bà, để cho các bà, chứ tôi ăn sao hết đc... Chồng bà cãi nhau với mc vì vụ hải sản à? Khổ quá, chắc lão ấy buồn bà ạ
Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi ôi hôm nay ko có ảnh ah , làm mình phải vào hóng , chán thế , hay có boy di các bà tít mắt rồi quên k chụp
Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi mai có mực trứng nhỏ ko nàng , mực bé thôi nhé
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi cả tuần mình đi làm bận chẳng có thời gian thì không sao, nhưng cuối tuần cứ tha lôi đi khắp nơi bà ạ. Nó cũng dạn dày hơn và đỡ nhát người, được cái trộm vía chẳng lạ người. Mà cho đi thế, nhỡ mình có bận bịu gì nó đỡ hơn. chứ giữ con quá cũng tội, vừa k được chơi bời gì,lại động tí trái gió trở trời là lại ốm. Thằng hàng xóm nhà tôi , hơn Hổ 2 tuổi, mà giờ nhé, cứ ăn cái gì mua ở ngoài là lại bị đi ngoài, vì con hiếm muộn mà, giữ quá, sạch sẽ quá....nên suốt ngày bị bệnh tieu hóa, đi lớp, cô phản ánh về cháu sạch sẽ quá, nhà phải rèn luyện lại, pó tay luôn (vì tới lớp cô bảo bỏ dép ra để ngoài mà nhất định k chịu, chê sàn sạn lắm )
Ðề: Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Boy hnay lẻ bóng nên gặp tổ buôn bọn mình ngại thì phải bà ạ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Nhiều hôm nhìn mít thích lắm, nhưng bs dặn ko đc ăn nên phải hoãn hì hì... Tôi chờ đấy hì hì... tại giờ vẫn còn cam chồng mua nên chẳng mua thêm quả gì mấy hì... Các bà tui hỏi có nên uống sữa bầu ko nhỉ, tôi sợ sữa bầu lắm, uống sữa tươi tiệt trùng có được ko? CHồng tôi bảo con phải thông mình hic hic... Tôi hem bít uống sữa bầu con có thông minh ko nhỉ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi thương vợ mà. hôm nay tôi đi ọp cho giải quyết hết các đơn hàng, tôi chia mỗi đơn hàng rồi giao cho tự xử ) thế mà cũng xử gọn gàng phết, ha haa để cho tôi ít nhá. lúc nào có hú tôi