Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi bà bầu ăn na tốt bà ạ, ăn mít sợ nóng :d mùa này ăn na được tốt nhất. bầu bí thì ăn uống cứ sam sưa, đừng kiêng khem quá sau con lại khó ăn. nếu ở quê có na nhà trồng được thì bảo ở quê gửi na ra ăn cho đảm bảo, na nhiều thuốc lắm đấy, ăn uống cũng cẩn thận à, bà đi đo DMDG chưa?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Ok bà,có thế mới biết bà ạ. Ông nhà tôi thường xuyên về lấy hàng cho bà nên cũng biết lắm
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi sạch sẽ 1 cách quá đáng bà ạ. mà 3 tuổi mà k biết, chính xác là k bao giờ được ăn kẹo và bim bim.... sang nhà tôi tôi mới cho ăn, sướng lắm, về nhà bố mẹ nó gào ầm lên bảo cô chú làm hư cháu ) tôi nuôi 2 thằng nhà tôi cũng sam sưa lắm
Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi mai có mực trứng ko bà kia , dang thèm chết đâyyyyyyyyyyyyyyy
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Khổ bà nhỉ, con hiếm muộn rồi con quý tử hic, nản luôn được cái tôi hợp chủ nhà, họ cũng lấy nhau muộn lại con trai nhưng cứ để con tự lập nên con trộm vía đi lớp ngoan lắm, chị ý còn bảo nhà hàng xóm giữ con đi lớp mà con có khóc chắc đánh cô giáo đưa con về à, họ bảo em đánh ngay hic... Tôi nghe mà ngất. hì... Hà ơi hôm nào con gái lên tui OD cua, hì hì... mai tui làm món vịt nấu măng hè hè
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi thì nhà bà gần còn về được chứ nhà tôi xa, về gì. ông í đang rủ cuối tháng 2vc về quê 1 chuyến nói chuyện cho rõ ràng, tôi nghĩ cũng nên thế.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Cho nó khỏe bà ạ, con nhà tôi tôi cũng cho tự lớn là chính, chỉ dạy nhg cái chủ đạo thôi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Nếu bà xác định làm ăn lâu dài thì phải nói chuyện cho rõ ràng bà ạ, k lại công cốc mà lại mất hết tình cảm. Thêm nữa lâu k về quê chồng thì cũng về cho ông bà thoải mái, chồng cũng thoải mái
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Ôi, tôi chẳng kiêng khem được gì ấy chứ, đấy 3 con cua nhà bà mua đúng hôm chồng ốm, tôi cho 3 bữa hết he he... ai cũng bảo kiêng đồ biển 3 tháng đầu đấy hị hị... Ngày trước cún nhà tôi tôi chẳng kiêng gì, thích ăn gì tôi ăn, ko thèm gì nhưng thấy thích là mua, ăn ko kịp thì ăn dần hihi... tôi thấy chồng cứ bắt uống sữa bầu mà nản quá hic hic
Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi tôi chưa nghe vụ kiêng đồ biển 3 tháng đầu , tôi có bầu ngày nào cũng ăn đồ biển , vì tôi ko thích thịt
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi chẹp chẹp....bà lại nhắc tới vịt....nhưng tôi chỉ thèm vịt nướng thôi, 2vc tôi chỉ thích nướng và măng vịt chẹp chẹp.... chờ bà kuma mang cho nửa con vịt mà lâu quá
Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tôi cũng vậy, đồ biển và trứng chén được, ghét thịt, tôi hỏi bà cái VC hay cái gì chỗ matxa ý, tôi định mua tặng sếp hị hị
Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi trả lời rồi mà , mua mấy cái để tiện qua mua hộ cho
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tôi bà OD tuần sau đi, tôi sợ muộn ko kịp nấu bữa trưa nên tuần này ko dám OD bà ý, tôi cũng chỉ ăn hết nửa con thôi, hic
Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi tôi thì cũng không kiêng gì, có bầu cái là bố mẹ gửi toàn cua ghẹ lên cho ăn. tuần 2-3 bữa là bình thường ) nhưng đồ biển hay lạnh bụng, các cụ thường bảo kiêng vì sợ lạnh bụng thôi chứ không phải vì lý do gì cả
Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi hay tôi với bà chung 1 con nhỉ......................... vịt nướng ăn ở linh đàm ngon bà ah
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Tôi biết 1 đứa con cầu tự, bố mẹ nó giữ gìn lắm, nhg đến 5 tuổi nó tự vào chùa ngày rằm mùng 1 nghe nhà chùa tụng kinh, mới đầu bố mẹ nó k biết đi tìm loạn cả lên, sau này biết, cấm mà k đc. 15 tuổi xuống tóc tu hành, mẹ nó khóc hết nước mắt. H nó làm sư có chức tước gì đấy ở chùa Quán Sứ..giỏi lắm.đúng là con nhà trời
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Mai tôi hỏi đã nhé, thanks bà nhìu hì hì
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi nhà tôi cũng k ăn hết cả con, nên chỉ lấy nửa con thôi. chờ bà ấy ghép lâu quá. tranh thủ ăn thôi, sắp đầu tháng tới nơi rồi )