Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi bật điều hòa 28-29 độ, bật cái quạt nhỏ nhất quay chếch đi....
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc Đc mà bà, gọi giờ trưa mai là có hihiiiiiiiiiiiiii... Bà gọi ủng hộ bà ý đi! Tôi muốn mua gì vào nhà Tý đầu tiên hì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc thế chốt OD 1 con chia đôi cho tôi và bà nhé, ăn chiều nhé để tôi dặn bà í, mà này, bà lấy hàng ở đâu, ở Hoàng Mai hay ở đâu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc bà này dạo này bắt đầu nghén nên thấy bắt đầu mua bán lung tung, cẩn thận lại quá đà nhá, kekeke
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi hai hom nay đen quá , chiều nay nhân viên bán hàng được hơn 2tr thì bị khách láy mất hơn 8tram , nhân viên gọi điện bảo mất ....................chán . nó sợ khéo lại xin nghỉ làm mất . giờ tìm nhân vien cũng khó .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc hè, tui có mua gì ngoài ăn đâu hic, váy bầu nhà chuột thì chưa mặc được nên vẫn trong tầm kiểm soát mà hà hà Chồng đang tính cho đi về ngoại đây, mừng nhưng cũng lo, tôi về ngoại thì hem sợ hết xiền vì có bà ngoại cho hà hà... về ngoại chỉ có lãi cầm đi thoai Chồng tôi đang xem phim nên lại buôn với các bà
Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi mùng 5 âm lịch á , tôi đi mùng 9 dương lịch , bà hà ơi mai ăn trưa hay chiều
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh p nhắn tôi gì đấy hả bà kia.......................
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Rõ khổ, tháng đen của bà rồi, khi nào cần nhân viên bảo tôi, sinh viên tôi mới ra trường, chúng nó vẫn ngoan lắm hi hi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạ Mai tôi nhắn, để tôi hỏi sếp mua mấy cái đã, chứ tôi thì tặng sếp 1 cái thôi hà hà
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Con tôi mải chơi quá, ị cả ra quần. Hic.... Sợ quá đi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh p nhà tôi ở số 6 ngõ 275 phố yên duyên hoàng mai , đối diện metro hoàng mai , bảo ship tôi nhé , chứ mai mình tôi với con ở nhà chịu chả lấy đc , bố nó tối mới về
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười v tặng sếp phải tạng 2 bà ơi , ng ta đi với chồng bà a , kinh nghiẹm đới
Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi mai ko có mực mình chuyển sang vịt vậy
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi Khổ thân bà, hnay nhiều vụ thế, làm ăn bây h khó nhỉ
Ðề: Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi ăn chiều hay trưa cũng được, tùy bà, ăn chiều thì đủng đỉnh hơn vì sáng mai vợ chồng tui cà phê cà pháo sợ về trưa muộn í
Ðề: Re: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi nước đến cổ mới báo thì chịu ) cho ăn mực đông lạnh, haha
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cư Ặc, sếp tôi ly thân roài mà, nên mới đồng bóng hị hị... Ghét nhưng chị ấy tốt bụng hè...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cư mua cái gì thế bà, để tô bon chen với
Ðề: 1984 - Tầng 10: Mỗi ngày Một niềm vui... Để cười và hạnh phúc mãi mãi bà này cai sữa cho con nên rảnh rỗi ngồi online, haha