Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hòa lợi ở Lưu Văn Lang đúng ko chị vì hôm trc em thấy chị Vịt post thế. Hic em vừa nhắn cho bạn em rùi ạ. Bác confirm giúp em với
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cảm ơn QQ tuy đang buồn nẫu ruột vẫn cử xe ôm ship cá cho chị hic hic. Em ơi chị hỏi anh xe ôm mà anh ý chả biết mấy tiền, dúi cho chị rồi lượn. Vậy là chị nợ tiền em con cá và tiền xe ôm nữa hic hic. Cho c biết mấy xiền và tk c ck nhé? Chị vừa đánh vật gần tiếng đồng hồ mới cắt khúc được con cá huhuuu, tại chị chưa bao giờ tự chặt 1 con cá to như thế ra, dùng búa gõ chan chát mãi mới xuy xuyển. Cá tươi ngon quá, ước dề được ăn thường xuyên, và ước dề khi nhận nó đc chặt ra rồi, mẹ yêu Chou ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị QQ: huhu, giờ em mới vào bếp, mới lội lại. Hic, khổ thân chị quá! bằng ấy xiền chứ ít đâu cơ chứ! Coi như của đi thay người chị ơi!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mổ moi sạch sẽ rồi, nhưng nó nguyên con dài thượt, chị phải cắt khúc rồi cất ngăn đá, mỗi bữa ăn 1-2 khúc thôi, phải tiết kiệm chứa ăn 1 phát hết luôn sao đc
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 vẫn đi làm ah ? chị tưởng hết tuần này là hết kiếp nạn rồi Chị thì kiếp nạn mới bắt đầu thôi, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi em ơi, coi như cái đen đủi của mình sẽ vận vào nhà chúng nó vậy, của đi thay người mà, buồn rầu người già xấu đi đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hihi em mất có 15' để chặt khúc nó ra chị ạ em vừa hấp ghẹ vừa làm cá, ghẹ xong là cá xong Em lấy 1kg ghẹ được 5 chú, em xơi 2 chú rồi còn 3 chú đã hấp và cất tủ lạnh lúc nào ăn em quay LVS lại 1 tý. Ghẹ chắc và ngọt lắm, cá cũng chắc thịt Tks mẹ chou nhiều nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tối nay em qua chị Kún xin ít hộp và ô mai sấu của bu, em ăn mất 1/4 rồi ý. Từ lúc tối mà em ăn cả ghẹ cả ô mai chả biết bụng dạ có làm sao ko? mà thèm quá em ko nhịn được. Em cảm ơn chị Kún và bu nhiều nhé, em được cho nhiều quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kin ơi chị đừng buồn quá nhé mặc dù sẽ hẫng hụt 1 thời gian chị ạ : ). Cầu cho Bác ra đi siêu thoát ... Chị QQ ơi thôi của đi thay người chị ạ, bây h là làm lại 1 số giấy tờ thôi nên đừng buồn quá chị ạ .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mai e mí xử nó, tối cái Nhật Minh nó goi eo éo chục cuộc vì vụ cá mà xót ruột quá, nó chửa vươt mặt mà lại phải đi thồ cá cho mình. ... Ko khéo mai e phải kiếm con dao săng sắc chị ah , dao nhà e chỉ bổ, băm dưa hấu là giỏi chứ lọc con này là hơi ngốt. E sẽ lóc thịt nó dọc từ đuôi lên đầu để lấy phile, còn bộ hài cốt e sẽ luộc , gỡ xịt rồi làm gì thì làm. Lười chưa sờ đến cá dưng xuống tủ thấy chồng khuân đâu về 1 dải phile bò dài đến 1m + 1 mí tấm dạ dầy bò dầy và rông như cái chăn...May thay e phát hiện ra sớm, lôi ra khỏi ngăn đá, hối hả lọc gân mai làm nồi gân hầm, lọc cái mét phile bò kia làm 4, còn cái chăn dạ dầy...huhuhu....e ngửi muốn ọe rồi ấy....e giặt giũ nó 1 lúc mí muốn rồi lại cất đi, hi vọng chồng e quên nó đi để e ném mẹ cho chó nhà ai đấy. Hi vọng là nhà thờ họ phát cho chứ ko mất xiền mua cái tấm chăn này về (
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E vừa lội chia buồn với chị QQ tiếc tiền quá chị ạ, lần sau cẩn thận chị nhé. Chia buồn với em Kin
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Kun ơi, còn 3kg hàu chị ạ, hnay em cũng chửa kịp nhìn xem cá mú ra làm sao, Chou sốt, thằng em xì xoẹt, ba Chou tennis về lăn ra ngủ nẫu hết mề
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lúc tối tầm 7h, e nhận được tin nhắn của Kin, bác đi hồi 4h45 rồi, e ngay lập tức gọi cho Kin dưng máy dập, e đoán là lúc đấy chắc chả ai tâm trạng nào mà nghe e dưng e muốn nghe tiếng e nó lúc đấy quá, có khi chỉ nghe nhau khóc thôi cũng được. Mãi sau Kin gọi lại, hóa ra tin nhắn là do Hiếu nhắn cho mọi ngừoi. Ngay sau đấy e gọi chị Phở vì từ khi bác ốm, gia đình đưa bác về quê ở Phủ Lý nên đám sẽ diễn ra ở Phủ Lý, cứ mong chị Phở hôm nay về quê với mẹ rồi nhờ chị đi viếng đại diện Bếp dưng hóa ra hôm nay chị Phở đang thẫn thờ vì việc gia đình trên này. E nhắn cho chị Tubim , nhắn cho Khét...để mọi ngừoi nếu lúc đấy có ở Bếp báo để cả nhà mình biết. E bận cả ngày, sợ cuối ngày mí vào báo thì muộn mất. Lâu lâu rồi, cách đây mấy tuần, e gặp Kin ở hàng gội đầu, nó mỏi mệt bơ phờ quá, đến e ngồi trước mặt gọi tên mà nó còn ko nhận ra em. Hóa ra là 2 VC cứ đi đi về về HN-PL. Gia đình Kin xác định rồi nên mời thầy về làm lễ, hóa giải rồi khấn niệm nhiều thứ để bác xả hết cho thanh thoát trước khi đi. Kin đã chững chạc lên nhiều lắm chứ ko mềm yếu, khóc lóc như mình tưởng.Kin kể thương lắm, chỉ có Kin là hầu bác được thôi vì bác khó tính, 1 ngày muốn ăn 2,3 món khác nhau phải do Kin nấu, nấu lên rồi bác lại bỏ chê, ko ăn. Rồi bố ngồi dặn dò, con viết lại toàn bộ xong cùng khóc...nghe mà nghẹn ngào lắm. Quan trọng hơn cả, gia đình chuẩn bị tâm lý rất kĩ và làm mọi cách để bác ra đi được nhẹ nhàng, thanh thoát nhất. Mai lễ viếng diễn ra lúc 8h30, nhà mình chắc chắn ko tham dự được. Kin nó cũng dặn em trước rồi, e nó cảm ơn tấm lòng của cả Bếp chứ xa xôi thế sợ khó về dự được. Thôi thì Bếp mình lòng thành, mong bác được yên nghỉ nơi chín suối. Dịp 49 ngày, mình sẽ đến sau vậy cả nhà nhé. Năm nay nhiều nhà có tang quá...nhà em, nhà chị Gud, bác Diệu,Bống,Kin....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ấy chết, ko thấy còn phơm nên chị ko dám hó hé gì? Nhật MInh nó hỏi chị là có gì nữa ko ? chị chỉ dám khai là cá thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 À hôm nay cảm ơn chị QQ và em Kêu nhắn cho em tin cá đã về nữa Đến nơi gặp Kêu và em trai nó đi lấy đồ, nhìn 2 chị em đi với nhau thích thế Thôi e đi nghỉ đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 cảm ơn gì, vì chị mà mày đêm tối mò đi ấy...áy náy lắm.3 cía hộp ý bõ bèn gì mà cảm ơn, có bán thanh lý giá cũng bèo bọt chả được bao nhiêu, coi như chi bo cho mày công đi ship cá nhé? xuề là bu bảo ăn ô mai đi dưng bu làm còn ko kịp trả order nên chả dám hó hé quả nào, đi làm thì còn bốc trộm của bạn đồng nghiệp chứ ở nhà là ko dám luôn, sợ hụt cân.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chị ú ớ còn tưởng mai mới có cá cơ, may mà mày bảo chị đấy, ko cứ ngồi rung đùi chờ mai ăn cá.