Ðề: Bếp Kún tầng 11 hình như đã frozen rồi mà chị xong lại defrost? e là e xử luôn chứ ko cấp đông lần nữa đâu, cứ rã đông cấp đông là nó sẽ sinh ra cái con khuẩn gì mà ecoli đấy... Chou vào còn phơm là đã cấp đông chưa???
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giờ lội mới biết QQ mất tiền, đọc mà chị xót ruột quá đi mất. Chị cũng là đứa hay bị mất đồ, mấy lần mất ví với điện thoại nên xót ruột lắm. Thôi đành tặc lưỡi số mất của, của đi thay người vậy. Tiền mất lại kiếm lại được, kiểu gì hội chợ tới đây cũng gặt bù
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 hồi xưa Salih bị trướng bụng lúc tầm con nhà mày, bs Thu ở Viện Pháp kê cho chị cái Imulium loại siro nhé ( chị ko nhớ tên đầy đủ dưng nói cái là dược sỹ họ biết). Bác Lang còn phơm có phải ko ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chửa chửa cấp đông chị nhá, thiếu mực và ghẹ thôi, chứ hàu điệp đủ cả chị ạ Cá đánh bắt đc nên chuyển từ HP lên nó vẫn rắn đanh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 nhà bà đóng cửa sớm nhỉ? 7h bu tôi tha cái quạt qua mà nhà cửa lạnh ngắt, ko goi được..goi di đông cho bà ko được, bấm chuông ko được, may thay bu đang lịch kịch nguẩy đít đi thì có ai đấy đi đổ rác...may xế. bà xem hộ tôi nhá, tự dưng pin vẫn đỏ đỏ, đài kêu lẹt rẹt, đèn lấp lóe dưng quạt tịnh ko chạy???Mờ tôi sắm hẳn 2 cục pin nhá dưng cũng chỉ độ 1 tiếng là ngủm thôi, giờ hầu như tôi cắm sạc điện cả ngày đấy, chả dùng được pin nữa đâu.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 thứ 2 này e đánh canh bạc chị ah...hẹn gặp ở đúng cái khách sạn của sếp em mới kinh... Thôi, nếu thắng e đi, nếu thua e vẫn còn con đường lùi cực an toàn, vụ này e ko mất gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị lấy nốt con mực mai và 1k ghẹ. Hàng tươi ngon lắm em ạ. Buồn cười, lúc lấy hàng e Quỳnh Anh tìm mãi k thấy mực đâu. Tìm khắp trong nhà ngoài ngõ, xới cả cái tủ đông cũng k thấy. Hóa ra chồng em ý gọn gàng, dọn luôn đám hộp xốp có túi mực ra thùng rác
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ôi may quá chị cứ lo đã cấp đông rồi nên phân vân... mai sẽ lọc phile chia 4 phần, còn đầu lâu và xương luộc lẫn mí xương cá hồi, làm nồi cháo, thịt vụn làm nhân nem mí tẹo ruốc.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Nếu chị khai là thuốc này không dùng cho trẻ dưới 5 tuổi và người già chắc em đập đầu vào tường ấy nhỉ? Chống chỉ định đấy em ah
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Công nhận việc này lựa chọn khó thật, một bên là cơ hội thăng tiến và thu nhập, một bên là sở thích và thói quen. Chắc chị ở cảnh đó chị phải chơi bài sấp ngửa để quyết định mất
Ðề: Bếp Kún tầng 11 có có, để mai chị hỏi ý kiến Sanhi xem nó có đồng ý ko? bố nó hồi môn cho 1 em HP loại cực hay, màn hình tháo rời ra và gấp lại như Ipad dưng nặng gấp 4 lần Ipad, màn hình bị rơi nên nứt rụm 1 góc....túm váy là thanh nhí dưng ko đảm bảo là còn khả năng sử dụng.Được cái vỏ da hịn, đi đi lại lại nhìn khí hoành Ngoài ra, Safiya được mẹ thừa kế cho 1 Mac trắng ở tình trạng đen xì, tối thui, được dùng để luyện gõ = 10 ngón là hợp nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vừa lọc con cá vã cả mồ hôi c a. Em chia thành 6 phần thịt. Sưong đầu lâu để riêng mai trời mát nấu lẩu. Còn trời nóng làm bát canh rọc mùng. Cá tuơi lắm các c a.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ối rồi, thế mà bs kê đấy chị, dưng e nhớ vỏ chai có đề là dùng được cho trẻ sơ sinh, mức độ là 1 thìa bé xíu ấy. e ko biết viết tên chính xác, hay e viết nhầm???
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 e chỉ hơn băn khoăn là cái ả có thể là sếp mới kia là hạng gì chị ah...chờn mỗi thế.