Bếp Kún tầng 11

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 24/7/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Lúc hơn 8h em đến nhà c ây vừa mới lên. cả nhà chị QA chưa ai đc ăn cơm.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Ặc... ặc ...
     
  3. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Sợ em nhớ nhầm tên em ah.
    CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐÂY EM:
    Imodium không được dùng cho trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi và người già. Vì điều trị tiêu chảy với Imodium chỉ là điều trị triệu chứng, tiêu chảy phải được điều trị nguyên nhân khi biết rõ nguyên nhân. Imodium không được dùng như liệu pháp điều trị đầu tay cho lỵ với đặc điểm đi cầu có máu trong phân và sốt cao.
    Imodium không được dùng ở bệnh nhân viêm loét đại tràng cấp hoặc viêm đại tràng giả mạc do kháng sinh phổ rộng. Nói chung Imodium không được dùng khi việc ức chế nhu động ruột cần tránh và phải ngưng dùng thuốc ngay khi táo bón, căng chướng bụng hay bán tắc ruột tiến triển.
     
  4. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Con hĩm nhà e ngủ sớm, e cũng đi ngủ theo nó đây. Đêm quá cứ tí lại đòi ăn, nhũng nhẵng đến hơn 3h sáng nàng mới chịu nằm yên... sáng e ko dậy nổi :(
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    e đi vắng e chỉ mong con cái nó ở yên 1 góc nhà thôi, sợ lắm...khổ thân gia đình nhà chị ấy thế ko biết.Nuôi con đến ngày ăn quả mà...
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    thôi e cứ khắc cốt ghi xương cái đã mờ lần ấy e cho uống 1 thìa cái xì luôn nên thấy hiệu nghiệm quá.
     
  7. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Một ngày mệt bơ phờ, lúc nhận tin có cá, em phải quắp ngay 2 đứa nhỏ đi, bố nó đang đi chở nốt thảm cho người ta, kêu đơi 5 phút nữa anh về chở đi, nhưng nghĩ hải sản mùi um tùm mà để lâu nhà em Quỳnh Anh, em phóng đi luôn. Đến nơi thì thằng con ngủ gật, em cho 2 chị em nó dưới xe, chạy lên nhà, rồi lại chạy xuống dắt bọn nó lên. Hai vợ chồng vừa xử con cá rồi, chặt khúc mai hấp thôi.
    Úi giời mà trời nóng thế này, mà nhà em bán điên đảo cả sữa chua, kem và THẢM. Nóng thế này nhưng bắt đầu có thảm mùa mới về nên khách đã lại kéo nhau đến xem thảm, xem là mua, rồi mua thêm tặng người này, rồi giới thiệu.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  8. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Em tháng đầu tiên cũng thế c a. Co bé cứ 2h nó mới ngủ ngon. Nhưng 4h đến 5h nó lại ti và thay tã cho con. Em cứ lờ tờ phờ mãi. Mắt thâm quầng. Nhưng sang tháng 3 thì sẽ theo h của mình c a
     
    luckystar27 thích bài này.
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    ôi chị Khoai, mất sạch thế này chắc e phải uống AC mất.
    mà sổ đỏ rồi làm lại kiểu gì ah?
     
  10. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Ui chị Hoàng Anh ơi, chuyện chị kia khổ quá nhỉ, nghe xót quá chị ơi
     
  11. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Thì chị đã bảo mà, thuốc hay nhưng mà trẻ con dùng thuốc là sai chỉ định.
    Đang đi té re tè tỏng, uống cái thấy phân đã thành khuôn là ngừng ngày không lại táo bón sùi đít ra
     
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    trộm vía bọn nhà chị ấy, cứ tầm 2 tháng đầu, bố nó lo 100% ca đêm nên chị chả thấy vất gì. tầm 5h sáng là chị nhận ca. Trộm vía nữa là bọn nhà chị cũng khá ngoan, chỉ khổ cái là hôm mới đẻ xong chị bị ốm, sốt, cương vú thôi
     
  13. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Em vừa lội lại. Nhiều chuyện buồn quá. Mong sang tuần mới mọi việc sẽ tốt đẹp
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    mỗi lần e đi xa xa kiểu bay hơn chục tiếng ý , e hãi nhất là có đt ngừoi nhà gọi...
     
    lai phuong thuy thích bài này.
  15. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Đến ai cũng thương, bố trông ngất ngưởng đi ra đi vào mà bọn chị chỉ sợ anh ấy ngã quay ra đất. Ông ngoại hơn 80 tuổi đi được đến cửa, run run đi vào phải có người dìu, vào được đến nhà là ngồi khóc. Tội lắm em ah.
    Giờ cử 2 tổ cấp cứu thay nhau ở đấy, xe đi đón con, xe đi đón mẹ. Mà thằng ku ấy học giỏi, cao to khỏe mạnh chứ
     
    photronLimi00 thích.
  16. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    Bị cương thì đau lắm c nhỉ. Em nhiều lúc con ti ko hết mà đã khó chouj lắm rồi. Chắc bé nhà chị cảm nhận đc sự vất vả của mẹ nên ko dám quấy dầy n. Mèo nhà em thì nó ko quấy nhưng mải chơi và thơ ơ ăn uống :(
     
  17. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    Có thời gian chị còn bị dồn đt đêm, sau lần lên bếp kêu ca 2-3 lần gì đó mọi người mới tha. Chị chẳng tiếc thời gian nhưng mà đau tim bỏ mịe ra đấy
     
    bminh512khanhngoc08 thích.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    bà làm tôi lội lấy lội để đến đọan này. bần thần hết cả ngừoi :(
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 11

    vâng, e hiểu cảm giác ý lắm, mọi ngừoi lúc có chuyện đúng là vái tứ phương nên nhiều khi là vô ý. May quá, sau bài ấy thì cũng đỡ chị nhỉ?
    Ah nhân tiên, đêm rồi dưng e hỏi khẽ tị: cái hạt lạc tiên của e ấy, sư cha, dạo này nó cứ đòi ra ngoài hóng gió??ko đau đớn gì, ko ngứa ngáy gì dưng hơi khó chịu 1 tẹo, cứ phải ấn nó vào....e sợ bị nàm thao nắm vì hôm nọ bác cùng cty e đưa vợ đi mổ mất hơn 2 tiếng mí xong, lâu quá nó bị viêm nhiễm, hoại tử mả mẹ gì ấy...e run run...
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11

    chị cũng chả biết con nó có biết mình vất hay ko dưng chị nuôi con kiểu tửng từng tưng lắm.Bận quá mà con ăn bôt cả tháng nay mẹ chưa xúc cho được bữa bôt nào, toàn bà cho ăn thôi, mà cứ nhoáy cái 10' nó ăn xong rồi, có chạy ra xem cũng chả còn gì mà xem.
    dạo này nó hay đi tướt kiểu phân lỏng lỏng, bãi đầu thì phân đẹp, đặc quánh xong lại xì xoẹt, lỏng lỏng, chắc đi tướt cả nhà nhỉ? mùi chả có gì đặc biêt ngoài mùi giống ...mứt. Chỉ thương là dạo này bím hay hăm lắm.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này