Ðề: Bếp Kún tầng 11 dưng là chết đuối hả chị? sao nhớn mà vẫn bị thế nhỉ? đúng là đời ko biết thế nào. sợ nhất là tinh thần của toàn gia đình bị hủy hoại...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tra từ điển bếp mà không biết hạt lạc tiên là gì ](*,)](*,), em pm cho chị cái từ điển mới cập nhật mí
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ối giời ơi, con Chíp ngày trc uống như giã tỏi chị ơi, mà bs kê toa chứ hem phải e tự cho uống đâu nhé. Để trị cái chứng nôn trớ của nó ấy, uống trc khi ăn đâu như 2.5 ml/ lần
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đi nằm sớm đây cả nhà ạ, lát thằng em dậy ti, thằng anh thì ấm đầu nên quấy lắm, thời tiết này mong cho các con khỏe mạnh, mong cho bếp mình cầu bình yên được bình yên, mong hạnh phúc được hạnh phúc. hôm nay em thấy nặng lòng lắm, lại muốn khóc, cảm giác con mới mệt thôi mà mẹ đã nẫu hết cả, chồng thì cứ vô tư ngủ (mà ngày nào chả thế) nhưng hôm nay em thấy khó chịu
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Em nghi là do nóng trong c a. Nên mới bị hăm và đi vs như thế thì rát đít lắm. Chị xem hỏi ai lại xem. Vì con Mèo nhà em mà đi kiểu đó sau em rửa cho nó nó toàn ré lên cứ như mẹ đừng rửa chỗ đó ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì bọn chị thì bảo anh ấy là bây giờ chỉ thông báo cho ai lo được việc thôi chứ gia đình 2 bên toàn các cụ già đừng thông báo vội. Nhưng anh ấy cuống quá, vợ ở xa chẳng biết trông cậy ai gọi báo tùm lum lên nên bọn chị còn lo cho cả mẹ anh ấy đang ở nhà 1 mình nên còn gọi bảo ai vào ở cùng không khéo cụ quỵ mất. Nó còn đi học hè loại học kỳ quân đội nữa cơ, chắc nó phải biết bơi chứ nhỉ? Nói tóm lại là chỉ biết ngã xuống nước, đến khi vớt lên là không cứu được nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ơ khổ, có nhõn e mí bác Diệu biết. cái hột nó lủng lẳng ở cái chỗ nhét viên đạn bác ợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 số phân hoặc mệnh của cháu nó rồi chị ah, ko cưỡng được. có 1 ông nhé, mấy chục năm , có sở thích là chiều muộn lại bơi ngang sông Hồng, bơi rất giỏi ấy, thế mà....ông ấy chết đuối ở sông Hồng...
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Á, thế khéo cái Kún nhớ nhầm. Có lẽ là Motilium rồi, thuốc này trẻ sơ sinh cũng uống được, điều trị đầy bụng, buồn nôn, nôn. Thuốc ấy trẻ con dùng được. Chứ cái thuốc này Imodium là thuốc điều trị tiêu chảy cơ.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ngâm nước chè liên tục 2, 3 lần/ngày thì cũng đơ đỡ chứ hôm nọ tối về chị giở ra ói rồi, da bợt cả đi nữa cơ. dưng nó ko kêu la khó chịu gì, ở nhà nếu bố đi vắng là cho cởi chuồng rồi đi lau dọn cũng được chứ bắt con ấp bỉm hãi quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em kiểm tra lại nhé, khả năng em đã bị trĩ độ 2 rồi vì thế nó mới thòi ra được. Nếu trĩ nội còn cắt được chứ trĩ ngoại là chỉ điều trị nội khoa được thôi.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Nghe thg quá. Trẻ con mải chơi nên nó ko biết gì đâu c a. Em toàn đóng bỉm new born thôi. Chịu khó thay nhưng nó thoáng c a.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uống thuốc đông y hoặc treo c a. Chớ coa cắt. Hic chồng ưm cắt xong mà cứ như bác sĩ cắt nhầm cái gần chỗ đó ấy. Buồn lắm. Chưa kể sau khi cắt đi thì đau thôi rồi luôn. Phưong pháp treo bảo hiệu quầ ko đau
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bây giờ tĩnh tâm e mí kể 1 ngày u ám hãm tài. trưa trưa e có hẹn đi tư vấn cho 1 thằng ki bo, tiên thì e ship hàng cho chị Cháo lươn dưng gọi mãi gọi mãi chi ko nghe, gọi dăm bẩy số cũng ko được mờ e lại muộn đến nơi. Thôi bỏ đấy vậy, e lại đi đưa tiếp cái order gần đấy, đến nơi, con mẹ ôsin và bà mẹ chồng nhìn e như hủi, cầm túi bánh xong ngúng nguẩy chả hó hé gì xiền?Mình lại nghĩ, hay họ tưởng mình biếu? HỌ bảo: ko biết, ko có tiền...Ôi ko có tiền thì đưa trả ngay cho tôi túi bánh, có ôi thiu léo đâu mà phải biếu???Gọi cho con bé order thì nó ko nghe máy, tăng xông e đi mẹ về. đang đi nó lậy van e quay lại đi , con mụ già có xiền dưng léo chịu xìa ra thôi. E đành bảo e nó là: e cần thì qua nhà chị lấy chứ chị đi bán hàng chứ ko phải ăn xin ăn mày thằng nào con nào hết. Nghĩ cái cảnh trưa nay nóng thế phóng đi phóng lại giữa nắng bui mà lại ko được việc, đúng là nên ném mẹ đi thôi về ôm 1 que cho sướng. Đến chỗ gặp cái thằng ki bo muôn, uh mình sai rồi, mình đến muộn, đến nơi léo thấy nó đâu, nó bảo là anh chờ chưa thấy e nên a đi gặp bạn anh gần đấy. Ôi rồi, biết là quạu là hỏng việc dưng e léo chịu nổi: thôi e đi về, nắng lắm anh ah, lúc khác gặp rồi e dập mát đánh bẹt. Vừa nguẩy đít ra thì thấy 1 thằng mặt khí quen, hóa ra là hồi xưa tán tỉnh e mãi, cũng đồng ý cho nó dắt vào nhà nghỉ dưng thằng của nợ yếu sinh nhí, chả làm ăn mẹ gì nên e nguẩy đít bỏ về..sư cha đang cáu, hãm , nhìn cái bộ mặt yếu sinh nhí cười cười ve vãn lại càng cáu... Về e lao lên gác, e dựng cố thằng cụ thân sinh của bọn trẻ dậy, e đòi nói chiện tay đôi, e đòi ra ở riêng...sau 1 hồi quanh co dở hơi, lí lẽ dẩm dớ thiếu thuyết phục e bị đuổi ra khỏi phòng và cũng chả có việc chuyển đi đâu hết. Xuống phòng, e ngủ 1 giấc dài.... đúng là 1 ngày đại hãm....