Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hoặc là tép đồng, đun với lá vông ăn lá ấy thành canh và ăn hàng ngày. Chị mày cũng chưa thử vì không biết tìm lá vông nơi mô
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái ấy chỉ dành cho đứa nào đi táo thôi. Chứ loại lòi dom, rát đít, chảy máu dầm dề chẳng bằng gãi ghẻ bằng mông
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này hiện nghiệm,hồi em còn bị máu nhuộm bêbs thượng hải,ngồi k ngồi được,đứng k xong,bôi cái hết tức đau rát luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đi dễ hơn mà. Hoặc đến mùa ăn đu đủ. Hoặc uống nc diệp lục của bọn nào đó mai em chỉ tên. Tại h ko nhớ. Nc đó uống một ngày thấy hiệu quả liền
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Căng nhỉ. Thẩm nào lão nhà em toàn vác ipad vào nvs luôn thể. Lão kêu nhưng em tg lão mải chơi. Mổ xg có đỡ chút chút c a. Nhưng tình hình rượu chè, thuộc với ăn toàn đồ nóng thì bị lại là chuyện thuơngd
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thề với chị là hồi em đẻ con Mit xong là em bị nặng nhất,chả hiểu mẹ em được ai cho hay mua ở đâu,em đang nhẩy cồ cồ,đứng ngồi k yên mà bôi cái hết luôn,nó giảm co thắt hậu môn,k còn đau rát nữa,em thề là em quí hơn vàng lúc ấy ý,xong sau đó em đỡ em khỏi,quẳng mẹ đâu cái hộp ấy luôn,Bây giờ chịu rồi,hỏi bà bà k nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mẹ con đất mất dậy ghê, mình đnag bệnh tật mà nó cừoi hề hề thế kia.bà bị lâu chưa??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Có khi tại cái tội vác ipad vào chơi nó cũng bị nhé. Chị nghi tại ngày xưa chị hay ôm truyện trốn vào cái toa lét thối um đọc dấu truyện. Mình ngồi xổm là toàn bộ các tạng trong bụng nó dồn xuống đáy chậu, đít nào chịu mãi cho thấu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác Lang ơi,em ăn ngủ cũng tốt,họng còn đau,giọng nói hụt hơi nhưng em lại cứ thấy mồm miệng nhạt phếch,lại đăng đắng trong mồm nữa,em bị sao vậy bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hồi đẻ xong em cũng bị nhưng chắc nhẹ vì em chỉ ngâm nc nóng và ăn dấp cá nên nó chào em nó vào trong rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái này đã được nhập khẩu, hiệu thuốc chắc có bán đấy. Mai đứa nào phi ra hiệu thuốc to to tý hỏi xem chứ làm gì cần đến bà 2S cho khổ http://www.vatgia.com/4922/1174698/...4-oz-hộp-2-tubes-mỗi-tube-2oz-57-gam-726.html
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thấy bệnh này mới bị, chữa ngay thì dễ, còn để lâu thì rất khó đấy, mà như mẹ em nhé, để lâu bao nhiêu năm, mấy chục năm, cứ kệ nó, cũng thỉnh thoảng đau, rồi lòi ra thì đút lên là nó lên, đến đúng đợt mà mổ não ý, lúc đó kiểu cơ thể suy nhược, các cơ quan lỏng lẻo, nên là cái trĩ mới nhảy ra hành hạ, mổ não xong nhưng chỉ ôm đít kêu la, khổ lắm, đòi phải có xe đẩy chuyển ngay từ phòng mổ não sang phòng mổ đít cơ, gia đình xoắn kinh khủng. Hồi đấy chị HA vất vả gửi thuốc xuống nhưng bị nặng quá nên cũng không có tác dụng, cuối cùng phải đợi sau mổ 10 ngày để nhập viện mổ đít thật. Còn chồng em, mới bị, định đi cắt thì lại hỏi được một người bác sỹ kê thuốc cho thế này: thuốc uống Dafflon, thuốc nhét đít Protolog, ăn nhiều rau diếp cá. Rau diếp cá tốt lắm. Đấy làm cùng lúc mấy việc đó thì sau vài ngày là khỏi.