Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mai em lại hỏi bu em xem,còn có cái cũng tương tự cái này,tốt lắm.Nói về thuốc bôi đít thì em cũng biết kha khá vì em hay bị rách hậu môn,cái kiểu đi càng nhiều càng đau,mà sợ đau k đi thì lần sau còn kinh khủng hơn nữa.Đề em hỏi xem cái loại này xem,nói trước là loại này chỉ để bôi cho dễ đi và đỡ đau đít sau khi đi thôi nhé.em nói hơi phô nhưng chuyện này cần giải thích rõ ràng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 từ sau đận chửa đẻ con Chíp là bị rồi, mà tôi k bị táo nhé, đều đặn hàng ngày ấy chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị hay dùng thuốc tìu, viên đạn đặt cái thấy đỡ ngay vì có hôm chị đi nhuộm bến thượng hải tơi bời cơ. Hôm rồi chị dúi được cho bà Khoai 2 hộp đấy. Em là bị khi có thai do khối thai nó đè ép xuống, còn lũ bọn chị là do ngồi lắm, chọc giấy nhà vs nhiều nên không có hy vọng lắm đâu. CHắc ăn rấp cá phải ăn cả cánh đồng 5 hecta mới đỡ được
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Từ khi đi làm đến giờ chị luôn tự chủ và tự do về thời gian và công việc, chị cả ngày không đến cơ quan mà làm việc ở nhà cũng được, thực sự là chị chưa được nếm mùi bị gò bó về giờ giấc nên chưa thấu hiểu lắm với những công việc bị quản lý chặt về thời gian. Cơ quan chị, Sếp và nhân viên cả tuần ngồi cùng phòng có khi chả gặp mặt nhau được 1 lần, vì cứ đến cq điểm danh tí lại đi. Nói chung đặc thù của nghiên cứu, nên chị cứ có sản phẩm nộp là OK, còn muốn làm việc ngày, hay đêm thì tuỳ, mà cơ quan chị tham gia đề tài hay không cũng chả ép. Nhưng nếu không làm thì chỉ mỗi lương ba bọc ba đồng thôi. Mà không hiểu sao chị rất thích làm việc phải bận rộn tí, chứ cứ ngồi chơi xơi nước chán lắm (hâm nhỉ). Thế nên chị cực kỳ ủng hộ Kún ở công việc mới. Chúc em đánh nhanh thắng nhanh trong trận này
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhiều lúc em ức lắm,em bảo là di truyền cái gì thì k di,đi di cái trĩ vào người,bên ngoại nhà em ai cũng bị hết,hic
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác Lang ah , bực lắm, cứ tầm này là mót mót, vào lẩy kiều đến 15' ko tấy gì dưng bụng vẫn lâm râm kiểu muốn đi. e toàn nhịn để sáng mai đi 1 mẻ chứ kiểu này có đi được đâu? e bị nàm thao??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị nghĩ do loại thuốc em được kê uống có tác dụng không mong muốn em ah. Dừng thuốc là hết thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác luyện đi sớm, ngày nào bác từ trên giường lăn xuống đất là đi ngay. Hôm rồi xuống thủ đô về nhà bạn bác cái là phi vào nhà vệ sinh. XOng nhẹ người. Nếu không đi lúc ấy thì cả ngày cũng chẳng đi, nhưng cảm giác bụng khó chịu lắm. Hôm sau khéo lại đau đít mặc dù cũng không táo bón gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e nhớ đân đấy nhà chị cứ long xòng sọc vì cụ bà nhỉ? thế e mới bị từ sau khi sinh thằng đầu đây, bây giờ mới có hiện tương là của nợ kia nó lòi ra ấy...thế dã đủ lâu chưa ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 e vẫn luyện đi sớm dưng co 1 hôm e bận, e ko đi kịp thế nà nó đổi nịch sang giờ này. dưng sáng mai e vẫn có cơn kiểu này nhé. thế cứ kê nó ah? sợ kệ nó mất cơn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ấy bỏ mẹ, e vừa ôm máy vào đấy 15' xong ôm ra đây vì đợi chờ 15' dài đằng đẵng, sợ tăng trang ko lội kịp. dưng đúng là nếu làm việc gì đấy no sẽ bị phân tán nhé, dek đi được...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế e lại mò vào rặn tiếp nhỉ?lúc nẫy mãi ko đươc. hay e bơm cho nó tý mồi? bác giả nhời nhanh ko e mất cơn