Haizzzzzzzzz ko biết ai sao chứ mẹ JUMI thì lúc iu bị ba JUMI trù dập lắm, tới lúc cưới thì mẹ JUMI trù dập lại, lúc có JUMI thì 2 mẹ con trù dập bố JUMI keke
Okia con gà đen, để chị tìm địa điểm báo bà kon tụ tập nhé, nhưng đi ban ngày có ai đi được hôn ta, vỉ buổi tối đã hẹn hò với anh iêu trước rùi.......
Trời, phải nói chính xác là ...đi ăn chia buồn mới đúng ...vì phụ nữ qua hàng băm rùi rất sợ nhắc đến vấn đề tuổi tác...., mỗi lần sinh nhật là mỗi lần tăng thêm 1 tuổi mà.........................SỢ GIÀ, SỢ NHĂN, SỢ XẤU, SỢ CHẾT, SỢ ĐỦ THỨ.................
Em thấy chị trẻ trung lắm mờ!!!Trẻ đẹp...có di truyền áh chị!!!!Hihi,bà ngoại Bo,em nhìn em còn ghiền nữa là!!!!
Hí hí.....đúng lắm đúng lắm..Hồi còn 18 đôi mươi thì trông đến sinh nhật mau mau để có dịp tụ tập bạn bè...Còn bi giờ thì...Ôi.......tiếc quá! lại thêm một tuổi nữa rồi...
Đang ở nhà nè,hôm qua tính cho thằng nhóc đi ăn pizza nhưng mưa cả ngày chả đi đâu được,may là chú nó xuống nên kêu chú nó mua xuống không thì chắc điếc lỗ tai với cu cậu lun.
thế hử, thế thì xem thế nào nhậu nhẹt hử. Hết bệnh rùi nhưng giờ còn ho nhiều lắm... Tình hình bây giờ thấy mẹ sinh nhật nhiều hơn con, toàn lấy cớ để các mẹ nhậu nhẹt thôi...