Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi trời, xa bỏ mịe. Bà Kún giả nhời xem hôm nay có đi đâu qua mạn Long Biên - Yên Phụ ko???????????
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị Khoai tận bên kia cầu, xa mà. Điểm chị gửi ngay chỗ bến trung chuyển xe buýt thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 KHiếp, có mỗi chuyện hạt lạc tiên với vào thăm anh Cường 20 phút ko có kết quả mà đọc tới mấy trang!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng tăng xông lắm đấy, may mà chưa tèo. Đến giờ chị vẫn chưa đi làm lại sổ đỏ đây vì mất đúng lúc chửa to rồi, lại bận cửa hàng quá, rồi đẻ rồi ko có GV...cứ gọi là trăm mối tơ vò. Nhân tiện đây loa loa có ai có kinh nghiệm vụ làm lại sổ đỏ ko tư vấn chị với, sổ của chị ở quận Ba đình.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi cả nhà ơi. 1 ngày xa mẹ của em mệt quá. SÁng dậy 7h cho con đi tắm nắng + ti . Rồi quay vào dọn cái gường. Rồi nấu bữa sáng cho dì út (9t) ăn. Rồi nhờ nó trông mèo mình quay xuống dọn qua 1 tí. Chạy đi chợ. Tất bật về nhanh rồi nấu bữa sáng cho nàng mèo ăn. Vừa nấu xong mang lên đến nơi con ngủ mât rồi. . Từ mai chỉ còn 1 mình em trong cái nhà nay em biêt tinh sao đây
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Rồi bác sẽ đổi ý. Vì lúc đó em bắt đầu tập lẫy, lúc nào cũng kè kè với em ấy ko dám rời tí nào đâu. Ah nhưng mà chị có bà ngoại. Em trc ở với bà ngoại nhưng bà bận bán hàng nên chỉ nấu cơm làm các vc khác cho thôi chứ con là tự chăm hết. Em xg HN rồi chị ạ. SAng tuần em qua nhà chị chơi nhé. Nghe chị Oanh kể thì em biết hướng nhưng chị ấy lại bảo (loằn ngoằn lắm )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 em lại thích ở nhà với con mới chết chứ lị ,cứ 2 mẹ con quắp nhau,chơi với nhau,lúc nào nó ngủ thì tranh thủ làm việc linh tinh như thế 1 năm vì chẳng có ông bà cũng như giúp việc gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng ko thích có giúp việc. Về cơ bản nếu chăm con ko thì thoải mái. Nhưng những lúc con khóc mà khách gọi điện hoặc khác phàn nàn chưa nhận được hàng thì mệt lắm. Hqua cho nàng ra cửa hàng vừa phải sắp hàng cho đại lý đi con thì cứ gào mồm lên đòi ti, rồi đt của khách gọi nữa. Híc lúc đó muốn vỡ tung ra luôn. Thôi em lại phải gọi nàng dậy ăn thôi. Chứ nàng cứ cắm mặt xuống ngủ thì ko biết bao h cho nàng mới chịu dậy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Các mẹ cho em nhập hội để học hỏi kinh nghiệm cũng như 888 với các mẹ cho qua những ngày khủng hoảng này nhé
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chuyển sang chị mang về cho. QQ: khổ thân bà,an ủi là của đi thay người vậy . Kin: chia buồn cùng gia đình e
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Báo cáo, e vừa lọc xong e cá,e cũng chả cưn xem e nó nặng bao nhiêu dưng như báo cáo là 2 cưn, lọc xong 2 má phile sát sàn sạt được nhõn 9 lạng xịt.Lúc đầu e thấy bọn hàng xịt nó bán 300k e giẫy nẩy, hóa ra là có nguyên do cả, thé nên là lần sau e đi mua phile lọc sẵn cho nhàn .Xin nhỗi Chou , chị ko có ý trách móc gì đâu nhá,tính bài toán kinh tế thôi, ko gái đọc xong tưởng chị mắng mỏ gì thì chết.Chị phải cảm ơn em ấy, chốc chị CK nhá. được cái là cá tưoi quá, thit rắn đanh,mắt nó trong như ngọc mặc dù bị ám sát từ hôm qua. Giờ còn cái bộ xương , luộc rồi, chốc ngồi bóc bóc cái chỗ xịt để rang làm tị ruốc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Iem chào cả nhà, lâu lâu mới có 1 sáng rảnh rỗi em vào hầu chuyện mn, sau hôm nay là lại " chim cút " mấy mùa lúa vì vào năm học rồi, haiz. @ chị Kin : Cho em được chia buồn với nhà chị Kin, mong ông yên nghỉ nơi suối vàng và phù hộ cho chị Kin sớm có em bé. @ chị QQ : Hix, số tiền chị mất là rất lớn trong mắt em, thôi thì tự lẩm nhẩm trong bụng mình là chúng sẽ gặp quả báo và thua keo này, ta bày keo khác, ta sẽ kiếm được mối khác gấp mấy chục lần mối kia chị ạ.. @ chị Hoanganh : Nghe vụ chị nói em lại chờn chợn, thương thằng bé quá, cứ tưởng tượng cảnh mới phút trước nó còn cười đùa với bạn bè, xả stress trong mắt bạn bè mà phút sau đã không còn rồi là em lại thấy nghẹn. Nhà mình hôm qua toàn chuyện buồn, mong là sau cơn mưa trời lại sáng ...