Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 chị em chị cách nhau xa thế ạ, chị sn 85 mà em sn 2003 đúng ko ạ, bằng đúng tuổi chị họ em và em trai em. Nhà em cũng không thích người giúp việc nhưng vì nhà có con nhỏ, bố mẹ em lại bận rộn suốt ngày nên vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ, đang lên kế hoạch cho NGV nghỉ để cả nhà tự thân vận động, không biết có làm nổi không. Nuôi con nhỏ đúng là vất vả cực, em chứng kiến mẹ em nuôi em em từ lúc nó ra đời mà nhiều lúc hãi hãi là. Buồn cười, mẹ em thì lúc nào cũng mong con ngủ để mẹ còn nghỉ ngơi và làm việc nhà, nhưng ngày ấy em chả khác gì Salih nhà chị Kún, suốt ngày chọc cho thằng bé dậy, thế là lại chuỗi liên hoàn em bé khóc rồi mẹ em mắng em, em lại giận dỗi, nhà chả khác gì cái chợ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 tôi chưa biét lúc nào gặp bà để đưa ô mai cho con Mít Còi? nó đòi còn hơn ăn vạ đây. hôm nay bu làm xong 1 mẻ 6 cưn nhá, còn ai nữa nhể? Gà Béo Mít Còi chị Limi mà cả nhà , ai ăn rồi góp ý cái cho bu e còn phấn đấu. Cứ tối về lại gọi ông Mèo xuông hì hục gọt sấu đến nửa đêm, bởi nếu ko gọt thì ô mai sẽ hỏng, bà đem đi chà nó nó gặm hết cả thịt sấu, về ném đi nồi 5 cân, ngồi khóc chờ ông Bụt mãi.Thế là cứ tối tối 2 ông bà lại phấn khởi ngồi gọt sấu. Ông Mèo về bà lại hì hục nấu nấu sên sên, chả biết đến mấy h đêm nữa dưng 3,4h sáng lại dậy đi mua sấu.Ko phải là vì sấu mà ko ăn ko ngủ mà bà ko ngủ được buổi đêm, sáng lên đây ngủ bù.Cứ sáng đến , cháu chưa dậy lại lén hì hục gọt sấu.Sáng nào cũng vác lên nồi ômai ngồi cân kẹo. E đùa: dạo này thu nhập của bà ổn định ghê nhỉ? Cứ cho xu nào là bà lại về lén mua sấu găm đầy tủ vì sắp hết mùa rồi. Bà găm để Tết làm rồi bán.Bài toán rất kinh tế, khỏi lo tỷ giá chênh lệch, khỏi lo suy thoái gì cả nhà nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 bác lọc sao vẫn còn thịt làm ruốc cơ ạ? Thế thẩm nào còn được có 9 lạng. Hqua em làm con hơn 3kg lọc ra được nhiều lắm. Tình hình này tối nhà em làm nồi canh chua dọc mùng thôi chị ạ. Định bụng có ghẹ nữa làm luôn nồi lẩu nhưng nóng thế này ăn xong thì cà nhà lẩu theo
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi chị có biết em Cà như thế rồi không ạ, khổ thân em bé quá. Còn chuyện các bệnh viện tư họ chuyển về Saint Paul và Nhi TW là đúng ạ vì đấy là bv tuyến đầu ngành dành cho sơ sinh, ngày xưa em ra vào 2 cái viện này như cái chợ ý, giờ vẫn phải giữ bảo hiểm ở bệnh viện SP dù nhà xa tít mù khơi chỉ vì bệnh tim, haiz. Chỉ khổ thân chị Tôm, vừa phải chăm em bé 1 mình lại không có kinh nghiệm ở mấy bệnh viện ntn, nói thực nghe mẹ em kể cũng ghét, hồi em mới vào viện mẹ em có biết gì đâu, con khóc ngằn ngặt sắp ngất mà y tá hờ hững như ko, nghe người ta rỉ tai mẹ em nhét 10k vào túi họ ( 10k năm 91, 92 cũng phải tương đương 100k bây h ý ) thì lại hớn hở tiêm ngay, hix, con người ta thì sắp chết đến nơi mà còn kiếm chác.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sáng nay mệt quá vì con hĩm nó dậy từ 6h, ề à, gạ chuyện mọi ngừoi, nào papa, nào ma mơ, nào bà bà, nào măm măm..inh ỏi. Chị mệt quá, nhét được bình sữa cho nó là lơ mơ, dưng tay vẫn phải túm nó vì thoắt cái nó bò đi mất, toàn chơi trò nguy hiểm là gieo mình đánh uỵch 1 cái xuống sàn đá. Thằng kia nó dậy theo em, chơi chơi với e thế nào mà mình nghe rõ ràng là nó đấm cho con e 1 cái đánh cục vào sọ...mẹ cha nó, điên quá cơ, lại phải quật cho 1 trận vì tội đánh em. Con kia bị đánh dưng cứ há hốc ra nhe nhởn chứ ko khóc mồm lại lẩm bẩm papa. Chị phải dọa thằng kia là Safiya nó bảo rồi đấy, chốc nó lên mách papa đấy vì mày đánh em. Mỏi mệt với bọn này lắm lắm....thế là sáng CN hi vọng được ngủ bù cho cả tuần đã tiêu tong...chưa kể 7h30 sáng khách đã réo 2 bánh, 3 bánh...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thấy Nhật Minh bảo chị là con 2 cưn, lọc phile chi cân lên là 9 lạng 2 cái phile. còn bộ xương dính đầu, thịt chả đáng là bao, ko lọc nổi nữa vì nó sát xương lắm rồi...nó là làm ruốc dưng đảo khô khô lên, chắc được độ 2 ngày, 4 bữa, mỗi bữa 1 dúm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thực ra chịu khó dậy sớm chuẩn bị thì ko vất đâu em ạ. Chị vứng buôn bán nó hơi bận nhưng còn hơn thuê người giúp việc. Bực mình lắm. MÀ nói thật ngoài bà ngoại Mèo ra chỉ chẳng muốn ai động vào con chị hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 là vì mày ko đồng nát, ở nhà chăm con nhàn hều.chứ cứ vừa đồng nát, vừa đi làm, vừa nấu nướng, dọn dẹp thì có mà hóa dồ. GV nhà chị chỉ lau lau chùi chùi vớ vẩn dưng chồng cưc quí bạn này, mình vẫn ko ưa nhắm ....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sao tháng này là tháng gì mà nhà mình lắm chuyện buồn thế này. Bản thân em bây giờ cũng ko biết mình đang rơi vào trạng thái nào, em ko muốn thò mặt ra ngoài đường gặp hay nói chuyện với bất cứ ai, nếu em ko nói với Bếp nữa thì chắc em tự kỉ mất Tạm gác chuyện vc sang 1 bên, dạo này em liên tiếp gặp vướng mắc trong công việc, hôm qua vừa giải quyết tương đối ổn, tự cho phép bản thân nghỉ ngơi thì 12 rưỡi đêm qua em nhận được 1 cuộc gọi, số lạ. Bình thường số lạ út khi em nghe, hơn nữa lại đêm hôm, em toan tắt máy nhưng cái ý nghĩ chọc tức chồng trỗi dậy, em bấm máy nghe với hi vọng giai nào nhầm số. Vừa alo thì 1 giong phụ nữ hết sức nghiêm trọng hỏi: Đây có phải số máy của L. ko nhỉ? Chột dạ, bỏ bu rồi, đừng nói là vợ giai nào gọi điện oánh ghen đấy nhớ. Đợi em rụt rè Vâng! giọng kia mới tiếp: Chị của S. (em trai em) đúng ko? Tim em đập thình thịch, ko biết thằng em mình nó lại gây chuyện gì, hay nó bị làm sao Chưa kịp mở mồm hỏi thì bên kia đã gí máy cho thằng em em. Câu đầu tiên của nó là: Em...vừa giết người rồi!...em chém nó vào cổ...tại nó đánh em trước....em đang trốn... Thật ko biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy như thế nào nữa. Em như nghẹt thở, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi em mình có bị thương ko, đang ở đâu. Mặc dù lúc ấy trong đầu em đặt ra muôn vàn câu hỏi, vì sao em mình lại có dao, vì sao nó có gan làm cái điều kinh khủng ấy...v...v...nhưng em ko dám hé 1 câu nào mắng nhiếc hay trách móc vì em biết lúc đó nó đang hoảng lắm rồi, lúc ẩu đả nó bị rơi mất đt và nó chỉ nhớ đúng số của em. Chỉ kịp dặn em mình đứng yên đấy chị ra ngay, rồi em nhao đi lấy tiền và thay quần áo. Bấy giờ em mới dám khóc, khóc vì sợ. Có bao nhiêu tiền mặt trong nhà em mang đi hết, đề phòng bất trắc. Hoa nằm trong nhà nghe láng máng cuộc đt nên cũng nắm được tình hình, vội cùng em chuẩn bị. Chân em run lẩy bẩy bước ko vững, vừa đi vừa khóc, hoa phải dìu mãi mới ra được đến nhà xe, 2 vc phi như điên trong đêm Bộ dạng thằng em em lúc bấy giờ ko còn gì thảm hơn, trong người vẫn còn hơi men nhưng nó ý thức được việc nó đang làm, nó kể lại đầu đuôi sự việc với nét mặt hoảng hốt tột độ. Tự nhiên lúc ấy em bình tĩnh lạ kì, em gọi điện cho bà ngoại, bảo ông bà ra hiện trường vụ ẩu đả xem tình hình thế nào, gọi điện cho ông anh họ em thông báo, ông ý điều 1 toán công an giữa đêm đi kiểm tra, mò từng hạt cát để kiếm vết máu, quần thật kĩ nơi mà em em nó khai vứt dao, mặt khác cử người dò la các viện quanh khu đấy có ai mới vào với vết thương như vậy ko để nhà mình đến Xâu chuỗi các sự việc và những thông tin phản hồi lại với nhau thì hóa ra sự việc ko đến nỗi nghiêm trọng như thế. Đúng là em em với nhóm thanh niên kia có xảy ra xô xát, tụi nó cà khịa trước, em em nó đứng dậy đi về thì bị chặn xe đánh, em em bỏ xe đấy chạy đi thì tụi nó đập phá xe và cứ đứng đấy đợi em em quay lại. Trong lúc chạy thì em em nhìn thấy con dao gài ở cột điện (chắc dao chặt mía của hàng nước mía buổi sáng), nó thủ theo trong người đi ra lấy xe, bọn kia thấy vậy lại xông vào, nó vung dao lên tự vệ, ko may vào đúng mạch máu trên đầu (chứ ko phải cổ) 1 thằng, chúng nó rú lên đưa thằng kia đi viện kèm theo lời đe: Mày mà theo sang viện thì mày ko có đường về. Lúc ấy khuya rồi, em em bảo nó ko nhớ, cũng ko biết có ai nhìn thấy ko, chỉ biết có 1 người đi SH bảo nó là trốn đi, thế là nó trốn. Ngay trong đêm nhà em đã giải quyết ổn thỏa mọi việc, vc em đưa nó về nhà em tắm rửa, bông băng. Về đến nơi cũng 3h sáng, người ngơm rã rời, em quăng luôn cái ví lên mặt bàn chỗ sofa rồi đi rửa chân tay, vừa phần quên, vừa phần chủ quan vì nghĩ đêm nay thằng em nằm đấy thì mất đi đâu. Em em kêu ko ngủ được (chắc chưa hoàn hồn), hoa mới quẳng cho cái lap mà online. Nó thấy ví của em để trên mặt bàn thì cất xuống gầm bàn với cả ví của nó rồi ngủ. Đang mơ màng thì nó giật mình khi thấy cái lap chạm vào người, nó bảo Cái gì đấy thì bóng đen ở cửa sổ bình tĩnh bỏ đi, nghĩ chưa có vấn đề gì nên nó lại ngủ tiếp Sáng nay khi em vẫn còn đang ngủ mê mệt thì có đt của anh nhà hàng xóm gọi bảo nhặt được ví của em bị rơi ở cầu thang. Em hốt hoảng chạy ra, cái ví của thằng em em cũng mất nốt, may nó thương tình để lại các giấy tờ xe, CMT, thẻ bảo hiểm của 2 chị em trong ví của em, còn toàn bộ hơn 40tr tiền mặt và mấy cái thẻ ATM mất sạch, em ko nhớ chính xác số tiền vì ngoài 40tr cầm ở nhà đi thì trong ví của em còn khoảng 5-6tr gì đó sau khi cầm cọc 10tr và đấm 3tr cho bọn thanh tra + mua bán 1 vài thứ khác. Ví thằng em em thì có 3tr và mấy chục tiền lẻ thôi. Cũng may là hôm qua chồng em đưa lap chứ ko đưa Ipad, vì lap nó nặng khó lấy chứ nếu đưa Ipad thì cũng mất luôn rồi Bần thần hết cả người, đi ra đi vào thẫn thờ như hồn ma, vừa mệt mỏi về tinh thần, vừa mất của, muốn tâm sự với nhà mình mà bật máy lên em ngồi mãi mới gõ nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ko biết đâu em hqua mang con cá về mới té ngửa ra dao nhà em ko cánh biến mất còn mỗi còn dao to đùng đùng để chặt và con dao gọt hoa quả. Em lọc toát mồ hlôi. Lão chồng em bảo cái này hợp với cô Dung (bà gì gẻ vừa mới li dị với bố chồng em xong). Lão bảo bà ấy bảo bà ấy lọc cá rô phi nhanh lắm. Ôi đúng máu điên em làm cho một trận. Xong lão nhăn nhở em mới thôi chứ ko em ném con cá cho lọc đến sáng cũng ko xong.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Nghĩ đến cái công bu ngồi gọt sấu không thôi em đã thấy bu chịu thương chịu khó quá, đến bảo em gọt mấy quả cho vào nồi canh rau muống em đã oải muốn chết vì nó bé mà gọt lại còn phải nghệ thuật sao cho hết sạch vỏ mà không lấn vào cùi nhìu. Em thì không biết giá bao nhiêu vì muốn mua nhưng thấy còn ds dài những mem kỳ cựu đằng trước nên chả dám hó hé, nhưng thấy mọi người comment thì em nghĩ bu lại lấy giá tình thương hữu nghị rồi, thời buổi nay còn mấy ai đi buôn bán như bu con nhà chị Kún nữa nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 oi Ỉn ơi như trong Phim ấy. Đúng là ko ngờ. Mà sao nhiều việc nso lại đến một lúc thế nhỉ. Thôi của đi thay nguười. Hết cái vận hạn rồi cuối năm phất lên nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chắc đây là đòn trừng phạt của cụ Nê nhin với Các mác đây, vừa hôm qua em ngồi chém với các bô lão ở cơ quan, nói xấu chế độ và tuyên truyền cho các blog lề trái lổi tiếng nên bị 2 cụ quở, cho mày thành giai cấp vô sản thực sự, sống trong thiên đường CNXH
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm qua mày gọi chị đúng ko, chị ngất thẳng cẳng từ 6h, lúc tỉnh lại định nt cho mày thì muộn mất rồi, có việc gì đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tự nhiên hôm qua em ngồi nhớ chị vì lâu quá ko thấy nổi nên gọi điện vậy thôi tưởng là bác đang bận cắm hoa
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 bảo là làm ko có lãi là nói dối, có lãi, có lãi....dưng đúng là lãi ko bõ cái công. Bu thích vì tiếc nghề thôi, uh thì kệ, còn hơn buồn buồn dỗi dỗi lại đi đan quạt thì bỏ cha.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi lại con Ỉn cũng gặp vận đen nữa, huhuuuu, thương chị em nhà mày quá đi. Mà thằng em mày nó có bị thương chỗ nào k?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 hôm qua bu bảo em là vẫn bảo chị là có lãi không chị lại ko cho làm ,bu lấy công làm lãi thôi quan trọng là muốn giữ nghề