Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ỉn ơi...huhu..đọc đến đâu da gà nổi đến đấy....huhuh.... mày bình tĩnh lại chưa???tao là tao ko bình tĩnh nổi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nó bị bọn kia lên gối vào mặt nên mặt mũi tím bầm, sưng vù, chân tay xước sát hết cả, chỉ là bị phần mềm thôi bác ạ. Thằng này tính nó hiền nhưng cục, bị dồn vào đường cùng nên mới hành động thế
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hức, chị Ỉn ơi, sao mọi chuyện tai bay vạ gió nó lại ập xuống đầu chị vào cùng một lúc thế ? Thương chị quá đi mất, tiền mất tật mang, em trai dại dột... Thôi em không comment nhiều về chuyện đã xảy ra, sợ chị lại suy nghĩ thêm mà chị đã đau đầu lắm rồi. Mong chị luôn vững vàng để vượt qua những phong ba bão táp này, hy vọng chị sẽ được đền đáp xứng với những gì chị đã phải trải qua.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em ko biết, chỉ biết bật máy từ lúc 8 rưỡi mà mãi mới hoàn thành nổi cái post này, trạng thái của em đang rất khó tả......
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Ỉn đừng nói linh tinh thế, sao lại bị quả báo vì mấy chuyện này, bm em làm nhà nước nên em cũng biết ít chuyện, tóm lại là dân đen chúng ta muôn đời khổ thôi, nước toàn chảy chỗ trũng, hức, chả lẽ lại ước có kiếp sau thì cho tôi đi làm công dân mấy nước tư bản ( đùa tý cho vui thôi, hihi )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi em đi nằm..................................................................................
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mẹ e cách đây mấy năm cũng bị trĩ, nhưng trĩ nội nên cắt đơn giản, tất cả có 30' rồi về luôn. Con e gái e cũng đang tình trạng sắp trĩ, nó hay bị táo, thi thoảng đi rách cả đít. E thì ít, đợt bầu còn thi thoảng bị, dbiet khi uống viên sắt, giờ sinh xong rồi thì ít khi bị, chỉ đợt nào ko ăn rau thì mới hơi táo 1 tẹo. Cái vụ này mệt mỏi ghê, càng sợ càng nhịn thì hậu quả càng kinh, nên các chị đừng có nhịn nhé....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Một buổi sáng dồ mốt ý chị nhỉ, bao giờ mới quay về được những ngày thảnh thơi ? Lắm lúc nghe chị kể chuyện muốn đi vệ sinh cũng không có thời gian, lúc đầu em thấy buồn cười nhưng đúng là thế thật ý, nhà nào có con nhỏ thì thấy bao nhiêu thời gian cũng thiếu, lại nhớ mấy năm đầu mẹ em nuôi con nhỏ, đơn cử đi chợ gần nhà cũng không xong, 5 phút là người nhà gọi con khóc, con ị, con đòi bú..mà đấy là mẹ em không buôn bán gì như chị đâu, nghỉ làm thì đến tận 7,8 tháng. P/s: Ah chị ơi không biết dặn chị thế này có thừa không nhưng dù mệt tối trước khi đi ngủ chị chịu khó thu dọn đồ chơi của các em nhé, mẹ em ngày xưa dính một quả đến nhục, bọn em chơi cả ngựa rồi vứt quân cờ ra sàn nhà, mẹ em nửa đêm dậy pha sữa cho em bé, ko bật điện vì sợ thằng bé thức giấc, thế là giẫm luôn vào quân cá ngựa, trượt chân ngã xuống sàn, gẫy luôn xương đầu gối, nửa đêm đi cấp cứu, phẫu thuật rồi bó bột đến cả tháng trời, hức.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 đấy, lại nói dối vì hôm nọ chị cáu quá bảo ném hết sấu đi, gọt cho toét cả tay chân
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Vâng, nếu tiện thì thả ở HC cho e. Mà ko thì để mai e đi làm về qua chỗ 8/3 hoặc Lò Đúc lấy cũng đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 sáng, chị mót quá, đành ném bọn nó đấy đi ị dưng phải mở toang cửa, vừa cong đít lên rặn vừa nhòm con, tiên sư thằng ranh con,nó mở cửa lên gác với bố, con em nó thấy thằng kia đi , nó hổi hả bò theo như con thạch thùng con ý để đi với anh. Ôi rồi, mình vừa hạ cái đít xuống quay ra thấy 2 cái bàn chân nhỏ xíu kia thoăt thoắt lẩn mất sau cánh cửa, thề với cả nhà, e cứ bưng nguyên cái đít nhoe nhoét lao đi tìm con. Thế nên, bảo là có con nhỏ, đến đi ị còn ko đi nổi thì đừng ai nghĩ e bốc phét. PS: vụ đồ chơi chị cũng hãi lắm, cứ đến giờ đi ngủ là phải dọn đồ chơi. trên phòng thì chị để sẵn đồ pha sữa rồi, chỉ việc ngồi dậy,quờ tay 2 phát là có đồ ngay sát bên tay nên ko phải đi lên đi xuống hay đi ngang đi dọc.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E nghe nói là xin cấp lại được sổ đỏ đó chị ah. E ko có kinh nghiệm vụ này ( hy vọng ko bao h gặp ), nhưng search ra thì thấy hướng dẫn như thế này chị ah. Chị tiến hành làm lại đi, mấy năm rồi còn gì, mất sổ là piền toái lắm...hix Trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị mất được quy định tại: “Nghị định 88/2007/NĐ-CP quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”. Cụ thể bạn phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau: - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giấy tờ chứng minh việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( VD: giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) - Giấy xác nhận của UBND cấp xã (nơi chứng nhận quyền sử dụng đất) về việc đã niêm yết công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó bạn gửi hồ sơ này đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường hoặc UBND cấp xã nơi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn để được giải quyết. Về lệ phí xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo quy định tại Nghị đinh 24/2006/NĐ-CP thì Bạn phải nộp 2 loại lệ phí là lệ phí địa chính và phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai mức phí này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn quy định.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ùa, lúc lớn thì mệt kiểu lớn, bé mệt kiểu bé e nhỉ? Lúc nào rảnh sang chị chơi, chị tả lại đường cho, đường cũng loằng ngoằng thật vì ngõ mà
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 giật mình, đang bảo là tận Hội chờ thì hỏng mẹ mất.hihi...uh thả ở Hàng Chuối nhé, số bao nhiêu nhỉ?