Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mitxinh90, 10/7/2012.

Tags:
  1. roma

    roma Máy trồng rau mầm sạch

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,347
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Ôi, bác này toàn là cao kiến :)
     
    Đang tải...


  2. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Ôi zời ơi...!!!! Hôm nay zời nóng thế này có chị nào cần xả xì trét không? Mời các chị ngồi nghe em kể chuyện hihihi
    7h A.M : Em theo chồng xuống Tam Trinh lấy chim từ Huế gửi ra, khi nhòm trong lồng( lấy 8 con) thì chết mất 1 con. Em tiếc tiền chẹp miệng: Tiếc thế! Sao nó lại chết nhỉ?
    Lão im lặng k nói gì, em cũng k nói gì. Trên chặng đg về em lại hỏi: Sao nó bảo chim ăn cám rồi mà lại chết nhỉ?
    Lão: .... ( khạc nhổ)
    Em thấy k nói nên cũng thôi, lúc đi qua Tăng bạt hổ , 2 vc vào mua 1 ít cám và cóng về bán, em hỏi: Nhà mình còn nhiều cám khuyên k để lấy thêm?
    Lão:....1 phút sau mới thốt ra đc 2 từ vàng ngọc: Không biết!
    Lên xe , em bảo: Anh làm sao thế? Lão im lặng .Em bảo: Ai làm gì mà hỏi k thèm nói? Lão lặng im. Em gào lên: Sáng ra đã bực mình,ai làm cái gì mà mặt cứ chảy ra,từ sau a đi đâu thì đi 1 mình đi, đừng có rủ e đi cùng.
    Lão nói nhỏ như muỗi kêu: Em thôi đi,anh ĐANG BUỒN .

    Về đến cửa hàng
    Lão:Em mở lồng ra đi.
    Vì lão đang buồn cho nên em làm mà k kêu ca gì.
    Lão: Em vào cám lại đi.
    Tiếp theo: Em tắm cho chúng nó đi.
    Em cũng ok, lật đật chạy đi xách xô nước,lật đật chạy đi tắm cho 7 con. Xong xuôi em dọn dẹp cái lồng.em thò tay vào vứt con chết ra ngoài đg. Lão đang ngồi như tượng từ nãy đến h bỗng nhiên chạy ào ra hỏi 1 câu rất ngớ ngẩn: CON NÀO BAY ĐẤY?
    Em bảo: Anh mơ à, nó chết rồi.
    Lão đi nhặt lại,kê ghế ngồi ngắm con chim chết.Em nhìn mà bó tay,con chim chết mắt trợn trừng, đầu nghẹo sang 1 bên mà lão còn âu yếm vuốt mào rồi xem chân, vạch mỏ xem đốm lưỡi như là nó còn đang sống ý. Em lắc đầu vào ngồi bấm đồng hồ xem thời gian lão tạm biệt tình yêu là bao lâu. Chuẩn 6 phút 37s . Lão ngắm xong cũng nâng niu k vứt ra đg mà vào bọc qua 1 lớp báo, gói vào túi ni lông rồi mới đặt sát vào gốc cây trc nhà.
    Em thề lúc đấy mà k có ai thả nào lão cũng đào đất chôn con chim, khéo có khi còn thắp hương nữa ấy chứ.
    Và lão vẫn trầm ngâm đến bây h , vợ thì ngồi trog nhà đang vừa buồn cười vừa viết cho các chị đọc đây.
     
  3. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    2,445
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Vào hóng tóp nhà mẹ nó vui quá đi mất, có khi mẹ nó mở 1 top bán chim cò trên này cũng đắt hàng phết đấy ợ
     
    mitxinh90 thích bài này.
  4. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Haha, lâu rồi hôm nay mới lại được cười. Chính ra em phải là nhà văn mới đúng. Cơ mừ không đi làm nữa ah? Quyết định ở nhà "BÁN CHIM" với chồng ah?
     
    mitxinh90 thích bài này.
  5. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Có chứ chị, dưng mà cái sổ hộ khẩu chồng em giấu ở đâu rồi tìm mãi k ra để đi công chứng.Giấy sk thì xong rồi, lý lịch, bằng cấp xong hết rồi.
    2 hôm nay em chăm dọn nhà lắm, 1 công đôi việc, lục lọi khắp xó xỉnh để tìm mà vẫn k thấy. Em nói với chồng là k đi làm nữa nên k dám hỏi, hỏi là lộ ngay.hi vọng là tìm đc.Em nghĩ bụng: Bà mà tìm đc là bà out ngay cho mày biết tay.
     
    mebixinh, BigwillSong Nhi thích.
  6. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Chị cười chảy cả nước mắt rồi, trong khi cả phòng đang ngủ trưa thì mình cứ rinh rích mà nước mắt chảy ra... hi hi hi hi hi hi..........
     
    mitxinh90 thích bài này.
  7. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hôm nay mới biết cái topic này, đọc 1 bài xong mà phải lội lại hơn chục trang để theo dõi từ đầu.........Chồng chị cũng mê chim đây, tính tổng cộng cả chào mào + khuyên tầm 20 lồng, ông ý cứ dính vào chim cò là chả đc việc gì, đúng là có chồng chơi món này mới hiểu, nhiều lúc ức tận cổ mấy con chim chỉ ăn với ị ấy thôi.
     
    mitxinh90Song Nhi thích.
  8. ỉnxinhngoan

    ỉnxinhngoan -*- Hội Dê 79 -*-

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    12,970
    Đã được thích:
    1,646
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Dưng mà chồng bà chưa hót với bà như Chim, vưỡn còn HP chán, keke.
     
  9. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Giống như mẹ này, chít mất, chia buồn với bạn cơ mà đúng là bạn chỉ nên thu tiền thôi:D
     
    mitxinh90 thích bài này.
  10. Mẹ Bò Tót

    Mẹ Bò Tót Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Chồng mẹ nó sao giống chồng em thế. Đi công tác xa nhà gọi điện về thì nhiều nhưng toàn hỏi thăm chim, nó có hót không?, hót hay không?. Em thì chắc tai trâu, còn chả biết khi nào nó hót, khi nào nó kêu. Nhưng vấn : nó hót nhiều lắm! nó hót hay lắm! hihi Ông ấy thích lắm.
    Sáng ông ấy ngủ dậy mở mắt là sà vào lồng chim, tối đi làm về là sà vào lồng chim. Em thì tưởng mỗi ông nhà em đêm lên Yuotut nghe chim hót hóa ra đó là bệnh của mấy ông mê chim.
    có hôm 11h đêm, phòng thì chật ông ý thả chim ra cho nó bay để ngắm, để quay phim chụp ảnh, ôi giời ơi nhỡ nó ị ra nhà, ra giường thì sao.
    Còn em vẫn trơ như thế không thấy khả năng thẩm mỹ tăng lên chút nào: Chim đang kêu hay hót đấy :)
     
    choilongga thích bài này.
  11. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Haha. Em ơi, chị nghĩ chồng em biết em dùng mưu đấy nên lão í mới cất giấu hộ khẩu đấy, không thì việc gì phải giấu đi. Em chuyển nghề viết văn đi thôi vì chẳng ảnh hưởng gì tới lão ấy nên chắc chắn không bắt bẻ em đâu. Em mà ra sách các mẹ ủng hộ ngay, chị đăng ký trước tiên.
     
  12. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Thế thì khả năng cảm thụ tiếng chim của chị hơn em rồi.Em còn nhớ 5 năm về trc, hồi còn đang "tình yêu bọ xít dính đít vào nhau" thỉnh thoảng lão dẫn e về nhà chơi.Hồi đấy lão nuôi 1 dàn khuyên, lão tự hào về bọn đấy lắm.Suốt ngày lão nói tiền anh bán 1 con chim đủ cho em ăn cả tháng,thi thoảng bắt em ngồi cùng để nghe chim líu. Mới đầu em thấy thật giống với tiếng gà và còn nhầm lẫn giữa chim chuyện và chim hót=>cũng bị cười đểu suốt. Về sau ức chí em ngồi yên lặng và nhận ra: khi nó k mở mồm thì nó là chuyện còn khi nó há mồm kêu giống gà thì là líu...từ đấy lão thấy mình cũng hiểu biết nên lão k dám cười nữa nhưng chỉ có trong bụng mình biết mình phân biệt kiểu gì.Đến h em theo nghề bán chim rồi, thi thoảng ngồi chọc chim vẫn phân biệt kiểu như thế mà lạ 1 điều là con nào em chọn cũng hay hơn con của lão. haha
     
    me LeAnhong mật thích.
  13. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.


    Em mà ra sách có khi còn nổi hơn cả Lê Kiều Như nữa ấy chứ.Các chị nào đặt mua thì phải đặt sớm từ bây h nhé,em khuyến mại thêm chữ kí kẻo đến lúc em nổi tiếng thì em chả còn nhớ là ai với ai đâu.:twisted:
     
    Bigwill thích bài này.
  14. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Chuyện của Mẹ Bò Tót và Mít xinh hay như nhau. Hồi xưa tưởng người già mới mê chim chóc, hóa ra k phải, còn có các ông cụ non, hi hi. Mừng 2 mẹ lấy đc chồng họ nhà Nhã nhé
     
  15. huongngoc

    huongngoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    9,429
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    E pải bảo là vừa lấy 1 cái lồng chym của chym ngoa ra cắt cho bõ ghét chứ..............he he
     
  16. huongngoc

    huongngoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    9,429
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Haizzz,thằng nào chơi chim cũng giống nhau mẹ nó nhỉ? E cũng đang tăng xông đây ah: bố chồng bị gãy tay chồng e cho đi bv cc ,lúc sau e pải mang thêm tiền lên việt( e đang là gái mới đẻ nhé,con dc hơn chục ngày),về đến nhà đang cho con bú,thay tã ..... Chưa xong,gần 10h sáng mà chưa dc ăn j,chồng gọi điện về bảo: lên gác thượng cất chim ko nắng thế này chim chết hết.....nẫu ko còn j để nói cả.............đấy nh khi ức mà chả làm j dc c ah,vừa rồi lại còn bổ túc văn hóa cho e kêu đây là cám sịn đây là cám đểu..........e bảo t éo cần bít t chỉ cần bít sữa nào tốt cho con chym của t thôi............f y.......
     
  17. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,908
    Đã được thích:
    1,536
    Điểm thành tích:
    863
    ôi mẹ nó hậu đậu đáng iu quá :)). e đọc mà bùn hết cả cười :D
     
  18. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Ối cảm ơn em nhiều nhiều lắm, giờ chị biết phải làm gì khi buồn rồi, haha
     
  19. lynvuong

    lynvuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Số em cũng đen lắm, chỉ biết than thân trách phận, thở ngán than dài !!!! :(
     
  20. choilongga

    choilongga Thành viên mới

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Công nhận em có khả năng viết, buồn cười quá đi mất. Mỗi ông có 1 đa mê riêng, khi nào có CLB bà vợ của các ông chồng mê loa đài thì mình sẽ tham gia ngay
     

Chia sẻ trang này