có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi braxuatnhat, 30/7/2012.

  1. maiha_73

    maiha_73 Carpe diem !

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    5,593
    Đã được thích:
    1,634
    Điểm thành tích:
    863
    Đang tải...


  2. suri312

    suri312 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    chồng em từ sáng đến giờ vào hết mấy trang việc làm để tìm việc nhưng những công ty này đăng tuyển vậy thôi nhưng đến nơi thì cũng có chỗ hết rồi, ko thì phỏng vấn này nọ nữa cũng lâu phết...từ trước đến giờ ông xã đi làm toàn bạn bè giới thiệu nên bây giờ bảo ông ấy tìm việc trên mạng là ông ấy nản lắm
     
  3. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,955
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Cái trò đăng tuyển quảng cáo hình như chỉ để hoành tráng với đối tác hay sao ấy chứ. Như em mình bên Kiến trúc, thấy đăng tuyển mang hồ sơ đến nộp, cũng phỏng vấn nọ kia, hẹn sẽ liên lạc lại nhưng hoặc là mất hút, hoặc là lại nới thời hạn nộp hồ sơ, có cty nới đến nửa năm vẫn thấy đăng tuyển. Mình chẳng tin có cty nào đăng tới 5-6 tháng mà không tuyển được người ưng ý.
    Xây dựng bây giờ đến là khổ. Là nhân viên thì lo mất việc, nợ lương, làm sếp thì lo tìm việc để có lương mà trả nhân viên, giữ công nhân. Nhìn nhiều lúc xã chạy ngược chạy xuôi cũng thương lắm, đi làm hùng hục mà mình thì nhịn lương để lấy tiền trả nhân viên. Nhiều lúc muốn bảo thôi anh ở nhà đi cho khỏe, em nuôi tốt, làm thì gấp mấy ngày xưa mà tiền thì ngày một vơi đi.
     
  4. suri312

    suri312 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    đúng là nhiều lúc thấy bức xúc, mệt mỏi kinh khủng...cái trò phỏng vấn, đăng tuyển này nọ cũng chán thật..nếu họ cần người thật thì chẳng kéo dài thời hạn đăng tuyển đến mấy tháng cả...ôi ko biết bao giờ mới hết cái cảnh này
     
  5. Bông kún

    Bông kún Đồ gia dụng 0129.861.5185

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    7,949
    Đã được thích:
    949
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    hum nay mới biết có topic này cho e xí 1 chân nhá. chồng e làm bên xây dựng đây
     
  6. maiha_73

    maiha_73 Carpe diem !

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    5,593
    Đã được thích:
    1,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    E cũng thấy nh công ty đăng tuyển từ năm này qua năm khác. Nên nếu có chỗ nào đc a e bạn bè giới thiệu thì tốt nhất.H nh chỗ thừa người nên cũng khó. Zai nhà e có a bạn đi làm 1 năm mà 3 cty phá sản
     
  7. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,955
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Hic hic, anh này chắc thuộc dạng đi đến đâu chết trâu đến đó quá. Ba bốn năm trước mà nghe nói làm xây dựng thì oách lắm, thế mà bây giờ ai hỏi làm gì, bảo làm xây dựng là họ thở dài cám cạnh hộ mình.
    À, gần nhà mình có nhà chồng làm xây dựng, tuổi cũng ngót nghét năm chục, cô vợ đâu mới hơn 30, nhưng mà là vợ bé. Ông này mua cho vợ bé một cái nhà 5 tầng mặt đường khu nhà mình (trị giá cũng phải tầm 13-15 tỷ), một cái Camry 2.4, đó là bề nổi bên ngoài, còn tiện nghi trong nhà hay của chìm của nổi những gì thì không biết.
    Nghe nói ông này là ở Thái Nguyên hay Phú Thọ gì đó, làm GĐ một cty xây dựng tư nhân. Ở quê có bà vợ già, được chồng xây cho cái nhà mái bằng, thế là lấy làm hỉ hả lắm. Nhiều khi bán gà bán lợn được ít tiền lại giúm cho chồng vì thương chồng quanh năm đi làm xa nhà vất vả. Cái này toàn nghe người khác kể lại, đúng sai thế nào ứ biết, nhưng nhiều lúc chột dạ nghĩ ko biết mình ở nhà làm lụng vất vả, hắn đi làm xa có lập phòng nhì ở đâu ko nhỉ?
     
  8. maiha_73

    maiha_73 Carpe diem !

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    5,593
    Đã được thích:
    1,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Tùy tính mỗi ng thôi c ơi. Nghề này có nh cơ hội đi làm ăn khắp nơi nên dễ phát sinh chuyện trai gái.
     
  9. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Hichic, hồi xưa xuýt nữa cũng lấy 1 anh xây dựng, may mà anh ý lại đổi ý ko thì bây giờ cùng hội với các mẹ ở đây :p
     
  10. chipiidun

    chipiidun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Ôi e cùng chung cảnh ngộ với 2 chị này. Giờ chồng ở nhà dài dài, vợ làm giáo viên được nghỉ hè. Thế là 2 vc cùng nghỉ hè ở nhà suốt. Thik vì 2 vc có thời gian với nhau nhưng chán nỗi toàn đi "ngửi kính". haiz. Ở nhà lấy đâu ra xiền... huhu
     
    braxuatnhat thích bài này.
  11. hoangbin

    hoangbin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Chồng mình không lmà xây dựng nhưng làm cơ khí và điện, 1 năm có 12 tháng thì đi 10 tháng, tháng nào cũng đi và đc về 1 tuần, đi theo công trình thủy điện, haizz riết rồi cũng thấy quen các mẹ nhỉ
     
  12. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,122
    Đã được thích:
    2,140
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    ko phải sửa gì hết ý chị ah, ý em là đeo lâu nó bị đứt dây thôi, giờ em muốn xâu lại ý mà
     
  13. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,955
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Nếu vậy thì đơn giản, xỏ lại tí là xong, nhưng mà em có gần chỗ chị ko nhỉ? Tại chị cũng ít qua shop lắm, bụng to nặng nề nên ngại đi. Khi nào em qua thì ới chị trước, còn nếu ở xa thì cứ gửi đến cũng đc, sửa xong chị để ở shop, tiện lúc nào qua lấy thì lấy.
     
  14. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,122
    Đã được thích:
    2,140
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    chị ở hoàng quốc việt hay ba đình ah, để em mang qua nhờ chị? em biết chỗ hqv, tối trước em vừa vào ngõ 234 xong
     
  15. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    oánh dấu, chồng mình cũng làm xây dựng, nhưng suốt ngày đi làm để được tán phét với bạn bè, ke.. ke...
     
    braxuatnhat thích bài này.
  16. Bông kún

    Bông kún Đồ gia dụng 0129.861.5185

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    7,949
    Đã được thích:
    949
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    chồng chị sướng nhờ. chồng e làm bên XD nhưng vì đang còn học nên làm VP thôi nhưng cũng vất lắm
     
  17. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    hi hi. e vào điểm danh nhé.chồng e dân xây dựng đây ạ
     
  18. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Xã mình là kiến trúc sư nhưng có các đội thợ nên nhận luôn việc thi công nội ngoại thất cho các công trình. Dạo này xã bám công trình, đi cả tuần, từ sáng đến tối, nhìu hôm vừa về đến nhà, có đt hẹn gặp của khách, lại quáng quàng đi.
    Về đến nhà 2 vợ chồng lủi thủi ăn cơm rồi xã ngủ miệt mài, thương lắm.
     
    braxuatnhat thích bài này.
  19. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được hd đã khó mà lấy được tiền từ chủ nhà còn khó hơn nên mình mà ko sâu sát với thợ, ko qh tốt với khách là coi như đi tong công sức lẫn tiền của
     
    braxuatnhat thích bài này.
  20. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,955
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Chị ở Hoàng Quốc Việt em ạ. Bây giờ sang đó ăn chực bà ngoại bữa trưa đây.
     
    hangpham678 thích bài này.

Chia sẻ trang này