Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! hé hé. em lập topic r. chị thi thoảng ghé vào chơi vs em cho đỡ tủi thân nha . mức ck thì em chưa đưa ra cụ thể được. cơ mà yên tâm sẽ được ưu đaĩ ạ. hehe.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! tôi ngồi hì hục mãi mới làm xong đấy. nhờ có hướng dẫn của bác Kiên. ^^!. bà rảnh hôm nào để tôi alo
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tui cũng đang thất nghiệp đây , bà chỉ và hưỡng dẫn tui làm hưởng trợ cấp thất nghiệp nhá .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! nhà bà này xây nhanh thía?ak mà có cái vụ trợ cấp thất nghiệp hay ghê nhỉ?phải hóng hơt cái mới dc.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! He, tôi mới xây lại topic, nhưng xây xong lại thấy nhìn rắc rối hơn Bà qua coi xem tôi nên xây hay để thẳng ra như trước nhé? Hum nào tôi cũng rảnh
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì, tại em cũng chơi với chị nhân sự nên được hướng dẫn cụ thể lắm
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tôi tưởng ông vưỡn đi làm mờ Hai vợ chồng chuẩn bị bán bánh trung thu à?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chủ top cũng cho mình cũng hóng hớt tìm hiểu về trợ cấp thất nghiệp nhé. Đi làm mà có khác j thất nghiệp đâu ( Chắc chỉ ít thời gian nữa là tớ cần rồi. Cơ mà chưa đủ can đảm (
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chào mừng mẹ nó tham gia hội nhé Cứ vui vẻ đi mẹ nó, sớm muộn gì cũng có một nghề nó vồ lấy mình ý
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! hì thế bạn hỏi giúp mình vấn đề này với , mình nghỉ thai sản 6 tháng định đi làm tiếp nhưng mà nghĩ thương con nên xin nghỉ hẳn ở nhà, giờ con mình đc 11th rồi mà vẫn chưa lấy được tiền thai sản, mình có đến gặp chị nhân sự ở công ty thì chị ý bảo khi nào có thông tin gì sẽ alo cho mình và khẳng định là nhận tiền trợ cấp tại công ty, nhưng mà mình đợi mãi chả thấy tin tức gì, gọi điện cho chị ý thì chị ý lại nghỉ làm ở đó rồi, mình gọi lên phòng nhân sự thì chị khác lại nói khác hoàn toàn với chị kia, chị này nói là mình phải lên phòng bảo hiểm xã hội chứ công ty ko chịu trách nhiệm chi trả vì mình đã nghỉ việc ở công ty rồi. Haizzz ko hiểu thế nào nữa, xin lại sổ bảo hiểm thì bà ý bảo chưa chốt đc sổ, chỉ đọc số sổ bảo hiểm cho mình thôi. Nhờ bạn hỏi giúp mình nhé, mình cảm ơn bạn nhiều
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! alo me chipxjnh ơi hỏi tí có mẹ bán sấu ngâm ở đâu ấy nhỉ?tìm mà ko thấy
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chồng chị vừa nhận điện thoại từ 1 anh bạn thân, chia sẻ là vợ anh ý đã mất việc 2 tháng nay, sáng qua bắt đầu đi làm part time cho 1 công ty, khi về dừng xe ở cồng để mở khóa vào nhà, cầm đồ vào trước quay ra thì xe đã... bốc hơi. Chết thật, k biết chuyện gì đang diễn ra với xã hội của chúng ta vậy nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tình hình kinh tế khó khăn, thất nghiệp nhiều, nhàn cư vi bất thiện, số lượng kẻ trộm cắp tăng lên vùn vụt nên nhà nhà, người người cần nâng cao cảnh giác(em đang tự nhủ mình là chính )
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Đầu tuần chúc hội thất nghiệp nhà mình gặp nhiều may mắn bán hàng cái ạ!
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, có đấy mẹ anhhuyhoanglong ạ. Có mẹ bò vàng bán đó. Link đây mẹ nó ơi http://www.lamchame.com/forum/showt...-mùa-hè-nắng-nóng-nào?p=11340399#post11340399
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Huhu, Cai này là chó cắn áo rách mẹ nó ạ. Mình đã nghèo khổ lại còn đen đủi nó. Thui mẹ nó động viên chị ấy. Của đi thay người vậy ;(.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hic, vừa đầu tuần trời mưa, em ở nhà ngủ nướng đến chiều luôn. Thích thiệt /
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Trời, hãi quá, chỉ trong vài phút mà mất cái xe trog khi thời buổi này kiếm tiền mua xe đâu phải là dễ