Ðề: Bếp Kún tầng 11 Trước hết, chia buồn với nhà Bống con và Kin. Những ngày này thật sự khó khăn với các em, nhưng cố đừng khóc nhiều để linh hồn người đi được siêu thoát. Biết là khuyên thì dễ, làm được thì khó, ở xa Chị không đến thắp hương được, chị xin cùng bếp gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình các em. Ỉn và QQ ơi, mọi người nói rồi, đừng tiếc của nữa, em còn cơ hội kiếm tiền mà. Trong mọi cái hạn đến với mình, mất tiền là hạn nhẹ nhất, vì các em cũng mới chỉ mất ở mức còn hồi phục được, và là 1 bài học để cận thận hơn, nhất trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp ngày càng nhiều như hiện nay.. Chị đã qua những trận mất mát khủng khiếp rồi, kể dần cho cả nhà nghe 2 vụ thôi, còn nhiều lắm. Tết đầu tiên cưới chồng, năm 2001, 2 vợ chồng ở riêng trong căn nhà góc chợ Hôm, đúng 29 Tết, chị vừa lĩnh tiền Tết cơ quan cho về, chồng vừa mang toàn bộ tiền Tết cơ quan chồng đưa vợ, tổng cộng khoảng 16-17 triệu đồng, hồi ấy phải bằng gần 80 triệu bây giờ, toàn bộ cho vào cái túi định soạn tiền tối mang về biếu ông bà 2 bên, cho phong bao tiền mừng tuổi và ngày mai đi chợ Tết. Chị ngu dại treo cái túi ở đầu cầu thang, đang lúi húi dọn bếp thấy tiếng cửa sắt kéo lại tưởng chồng đi về, hỏi vọng ra: “Anh ăn cơm chưa?” không thấy trả lời mới chạy ra ngoài chẳng thấy ai. Linh tính thế nào nhìn vào đầu cầu thang, ôi thôi cái túi đã bay cùng toàn bộ giấy tờ, chùm chìa khóa…. Mất Tết và đi tìm thợ làm lại toàn bộ khóa nhà! Năm ngoái ông xã bị hạn 53 tuổi làm ăn thất bát, số tiền nhà chị mất lên đến gần 8 tỷđ, vay lãi cao đến mức 25%, chị có 1 mẩu đất ở Cổ Nhuế rao mãi không bán được mà nợ đòi riết, đã định bán nhà để thanh toán nợ nần về xin ở nhờ nhà mẹ đẻ vài năm để 2 vợ chồng làm lại từ đầu, lại lo ông bố chồng đang ở cùng biết chuyện chết mất vì ông gần 90 rồi. may sao đến tháng 9 lại có người mua đất dù rẻ hơn giá thị trường đến 1/3, bg chị chỉ còn nợ người nhà gần 1 tỷ thôi và đang tiếp tục kéo cày trả nợ. Vậy mà chị chỉ buồn 2 ngày thôi, phẩy tay cái rồi làm công tác tư tưởng cho chồng, còn người còn của, đứng lên làm lại, trong khi ông xã suy sụp ghê lắm. 3 Tuần trước, ở Giảng Võ, đêm mẹ chị đang ngủ thì kẻ trộm leo tầng 2 cậy cửa vào nẫng túi cùng 2 cái laptop, ví của thằng em trai để trong phòng làm việc của nó, mất toàn bộ giấy tờ và 4 ngày làm việc của thằng bé, mà hôm sau nó phải trình bày trong Hội thảo của bọn liên hiệp quốc ở Đà nẵng rồi. . Chị vẫn bảo may quá, nếu mẹ dậy thì có lẽ con mất mẹ rồi, lần sau mà nó vào mẹ tỉnh cũng phải giả vờ ngủ nhé. Mất cũng được. Trong cái cuộc sống gập ghềnh chông gai này, rủi ro luôn thường trực, nó là chướng ngại vật để chúng ta vượt qua và bước tiếp. Thật sự trước đây chị không hình dung được cuộc sống của mình thăng trầm đến thế, nhưng thôi, take it easy, mọi chuyện sẽ qua, chúng ta có bếp để mà vịn vai, nhỉ. Kún ơi, lần sau đưa hàng không gặp chị cứ đưa ông bảo vệ nói là chị Bình d3 dặn tý về lấy, khổ thân em, chị đi đón con bé, điện thoại để trong cốp phóng tít nên không nghe được em gọi, về sau phải lôi túi ra đeo, đưa điện thoại cho con nhóc cầm để em gọi nghe thấy luôn. Pizza và nấm được cả nhà hưởng ứng rất nhiệt tình Tuần này off ngày nào cả nhà nhể, thứ 3 chị đi công tác 10 ngày roài, chắc lại ngóng từ xa thôi. Nếu ai cần mua gì trong Sài Gòn hoặc cần mang gì ở HNội vào nhắn tin vào điện thoại cho chị nhé. Chị đi công tác bận lắm, không vào mạng được.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 ghớm, có mà gọt máy mí nhanh, cái này bu có 1 BST rồi, còn chế thêm cái bảo vệ ngón tay nhá = cách cắt ngúm 1 cái ngón tay từ cái găng ca su )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đọc chuyện của Ỉn thôi mà vã mồ hôi, đúng là như điểm đen hội tụ. Hôm qua QQ mất tiền mà xót cả ruột, giờ Ỉn lại mất nhiều hơn. Huhu. An ủi là vận hạn em trai em cũng coi như được gánh đỡ chứ nhỡ cái thằng kia nó mà làm sao vướng vòng lao lý thì tiền núi mất đi mà còn trăm bề khổ. Bác Miến Luơn ơi, em cảm phục bác quá, thất bát ngần ấy tiền em không biết có đứng vững, và hoạt động, làm việc hồ hởi như bác được không nữa, khéo em đột quị ấy bác ạ Nhà em hôm nay liên hoan, con mực mai hôm qua mua của Chou được xào với cần tỏi, mực tươi, hoàn toàn k ngâm nước nên xào lên nhiều lắm, ăn giòn ngon cực kỳ cả nhà ạ. Chou ơi, vụ hải sản này duy trì thứ bẩy hàng tuần thì ổn nhỉ hihi, chị đặt gạch
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị Kún,, cho em đăng kí ô mai mí, 1 cưn thui có duyệt ko, để em nhờ chồng qua Kim Liên khuân cũng đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Collagen C em cũng nh[f Cá khuân bên Mẽo về à. Chị cũng đú với, hê hê cứ nghe thấy cái gì đến Collagen là thích em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @Lion Q:Đứa em chồng chị đang cần bà giúp việc theo giờ đúng như của nhà dì Lion.Nhà nó ở trung Yên, bà ấy từ Ngã tư sở đi dọc đường Láng là tới. Lion ơi, em cho số điện thoại bà dì em với @cả nhà: ai có số điện thoại của Lion Q cho xin cái để alo cho nhanh
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hic. Cuối tuần vào nhà mình nghe chuyện chị QQ và Ỉn vừa sợ vừa tiếc vừa thương 2 chị em e cg đã từng ở hoàn cảnh của cả chị QQ (bị trộm rất nhiều tiền mà lại là tiền của cơ quan vì e cầm quỹ phòng), và cả Ỉn (e trai e cg vừa giải quyết xg 1 vụ gần giông e trai chị, khác cái là nó chạy ko đc nên tự vệ = cách ... đâm thẳng ô tô vào con nhà nta ) Nhg rồi mọi việc qua 1tg cg sẽ ổn thỏa. Các chị cố gắng lên nhé. Hôm nay, lâu lâu rồi e mới có tg ở nhà bày vẽ nấu nướng. E đc cho 1 con ngan quê rất ngon. E bỏ cổ cánh, chân cẳng nấu canh măng. Lọc 2 cái đùi để nướng. Còn lại e chặt miếng nấu carry với nấm mẫu đơn. Ko biết có gặp mẹ thành công ko nữa nhg e vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, vui vui. Nhiều khi lâu lắm mới có tg để dành ra 1 buổi dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa tinh tươm theo ý mình hoặc nấu 1 món mới thật ngon cho gđ cg làm e thấy thoải mái hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tùy hợp hay không nhé, em bị 1 đợt collagen shisedo uống xong mụn lên kinh hoàng, đi chữa mấy tháng trời
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mấy hôm nay chị không lội bếp, còn mấy chục trang chưa lội được, đấy là mọi người thương tình không tám nhanh, để chị còn thời gian để cập nhật tình hình. Đầu tiên chị chia buồn với Bông và Kin. CHị cầu mong cho linh hồn ac Bông và bố Kin được siêu thoát. Ỉn ơi, Hnat ơi, QQ ơi mất tiền à em. CHị chưa lội nên chưa biết các em mất nhiều không. Nhưng thôi các em ạ, của đi thay người. Không phải chị an ủi các em đâu nhưng với chị suy gnhix giống Hnat lắm. Trong mọi cái tai nạn, mất của là nhẹ nhất em ạ. Thà mình mất đi 1 số tiền, mình chỉ tiếc 1 ngày, 2 ngày hay 1 tháng thôi. Nhưng nếu ôm đau bệnh tật hay tai nạn, phải tiêu bằng ấy tiền thì không những sức khỏe chả còn, mà tinh thần cũng suy sụp lắm. Thôi cố lên các em nhé. Không biết còn chuyện gì chị chưa cập nhật được, chị lại lội tiếp nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ cái Collagen shisedo chị cũng uống 1 đợt rồi em ạ. KHông biết mọi ngừoi thế nào nhưng lạy trời, chị chưa bao giờ bị dị ứng thuốc nhé. À mầm ơi, chị bạn chị trong ấy ra, chị đã pm cho cái địa chỉ mua bánh pía Hòa Lợi. Chả biết sao chị ấy lại đi mua cho chị của Mỹ Anh. Hạn sử dụng của nó là 15 ngày. CHị vừa lấy về xong, nghĩ đến chán nên chưa thử xem nó như thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cái đo đỏ: CHou ơi hôm thứ 7 có mực rồi à. Khổ mấy hôm nay chị chả có tâm trạng mà lội bếp. CHị có đt cho em mà không thấy nghe máy. Chị lại không có tk VCB nên không chuyển tiền online được. Định đt nói với em là cho chị nợ tiền đến thứ 2 chị lấy hải sản chị trả trực tiếp luôn mà không được. THôi nếu còn gì để cho chị, thứ 2 chị ra KL xin em nhé. Hôm nay tranh thủ lội bếp được 1 tý rồi lại phải dự hội nghị diên hồng đây. Mệt mỏi quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chưa đến nỗi khớp em ạ. CHỉ mua thuốc bổ các kiểu thôi. Khớp thì uống cái gì sụn cá mập à, tự nhiên quên cả tên nó em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Iem đã làm thành công món bánh giò ạ. Ngon quá mà ăn ko bị ngán như ngoài hàng ... Bánh gió xinh xinh nên em họ em 5 tuổi xơi tận 4 cái liền. Yêu thế ko biết
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị Chou ơi mai em qua lấy sầu riêng đc ko chị ? Chị cho em quả to to tí nhé. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 E ăn gần hết o mai rồi, cả ngày nay ngồi nhà nên toàn ăn thôi. Ko biết làm omai thế nào nhỉ e kiểu này phải xơi tầm 3kg nữa mới đủ hị hị mà nhờ bu thì ngại vì nhiều người còn chưa được nếm.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Mẹ Luc không ở bên cạnh kèm ăn nữa hay sao mà ăn uống linh tinh thế. Tời gian đầu nên chịu khó kiêng cho lành mẹ và cho cả con. Sau rồi hãy ăn uống xô bồ dần dần không có sau này khổ lắm. CHị thấy cái đo đỏ mà hơi lo lo em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lúc nào mày vất cái chăn ấy đi, mày nháy cho chị chị ra nhặt về nhá. Xào hành răm cái chăn ấy, mồi nhậu ngon lắm đấy.