Ô, con gái xứ dừa thì thân hình phải giống cây dừa chứ. Mà bà có thấy cây dừa nào gầy chưa hả bà cafe???Chết tôi vào đây hỏi thăm con gái tui cơ mà, công nhận là mắt đen láy nhé, đẹp, đẹp,đẹp................................
ặc... ặc... em mà mi nhon nổi sao? Khai thật nè : cao 1m58, nặng... 63kg, nhon là nhon chổ nào hử?????
óe ơi, bà ăn gì mà nặng hơn tui gần chục kg thế hử tui lại còn cao hơn bà 2 phân nữa chứ.Dáng cực chuẩn nè(khoe với con dâu tương lai tí):cao 1m60,46kg hehe mà tui là diện hảo ngọt nhé.
ờ, mẹ nó chỉ được cái nói đúng! Em là dân xứ dừa, nên thân hình cũng giống cây dừa luôn, chả có eo co gì hết! hichic. Mới chê mẹ, chuyển sang khen con, bà này khéo thiệt, sợ bị đánh đòn nên đỡ lại liền hé!!!!
Úi, còn ko biết khoe hình chẹp chẹp của bà, để tui lấy làm đích mà bắn, ý lộn mục tiêu mà phấn đấu chứ!!!!!
í lộn tại bà Bn khoe chiều cao lí tưởng và thân hình "vuông vắn"nên mình lạc đề,mong sao BN đừng "mi nhon"như mẹ nhé...kute nhà mình còi lắm chị ạ...
hehe, tui thời con gái cũng đâu tới nỗi, có 44kg thui. Nhưng từ khi chống lầy, nó tăng lên mãi ko xuống!!!! huhuhu
tui với bà 8 bét nhè nhà mụ này đi, giờ mụ đấy chắc đang chuẩn bị ăn Kem nóng. Mai ngủ dậy thể nào cũng léo nhéo ửi tui bên hội 8 cho coi
chửi bà chứ ko chắc dám chửi tui đâu vì bà ấy đang nhăm nhe giai nhà tôi mà nhưng thấy bà ý cũng đang nhăm nhe nhà Tít nữa bà nè nhỏ người mà chỗ nào cũng thấy bà ấy xuất hiện lành tranh gớm cả bà nữa tui thấy chẳng chỗ nào vắng mặt bà thế
Zai nhà bà xa thế sao lại đc với zai nhà tui, tui ghét mẹ BN nên dặn zai nhà tui rùi. Đợi BN nhớn chút xử lun, xem bà í có phải qua tui năn nỉ không
haa bà này máu cho con chiến sớm thế cơ à ? nhà tôi bắn tỉa kiểu gì chả trúng vài phát chứ còn bà gần bắn có khi lại trượt thì sao?