Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Các con đáng yêu quá...miu nhà m mới được 18 tháng, chưa nói được nhiều...chỉ bi bô linh tinh thui, lười nói lắm, mẹ dạy nói mà chẳng chịu nói theo đâu...
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con e cũng ngạc nhiên ko hiểu sao nó tự nhiên nói thế. Đợt cách đây tầm 2,3 tháng gọi nó " bống đểu ơi, bống hư ơi, đồ đểu ơi,..." nó đều "dạ". Bi giờ thì" Bống hư ơi" con xị cái mặt ra" không", mẹ lại " bống ngoan ơi" cười ngay và dạ. Giờ hỏi Bống xinh hay xấu thì bảo là Bống xinh chứ. Ai chê xấu cũng xị mặt ngay
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hi, cứ tưởng bé nhà chị là con trai, vote ảnh mới biết là con gái, hi, trộm vía con ngộ quá, nhưng đúng là con hơi lười nói rồi, mẹ nói chuyện với con nhiều vào để con nói nhiều hơn
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Ừa, thanks mẹ bống nha. Nhưng nhiều lúc cũng ngộ lắm: Hôm Miu đang chơi với bố. Miu ngồi lên bụng bố, leo lên, nhảy nhảy...Miu ngã xuống, túm phải...của bố, bố nằm im k nói năng j. Miu bỗng đứng phắt dậy, lùi lại vài bước rùi lấy tay bịt mũi...chạy ra gọi: mệ...mệ..ơi...kìa...kìa...rùi 1 tay vẫn chỉ về phía bố, 1 tay vẫn bịt mũi.. (hahaha...hóa ra nàng tưởng là bố ị đùn thối, nên bịt mũi, chạy ra mẹ gọi) .
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con trời thế hả, đểu nhỉ, hóa ra lắm con tưởng cái đấy của bố là kít thối nhỉ, hihi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con trời thế hả, đểu nhỉ, hóa ra lắm con tưởng cái đấy của bố là kít thối nhỉ, hihi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con mẹ đang chuẩn bị đi chợ. Miu thấy mẹ lấy tiền ra liền đòi cầm lấy...rùi mẹ nói: cho mẹ xin để mẹ đi mua thịt cá. Miu (18 tháng mới biêt nói vài từ): ừ...ừ (đoạn Miu gật gật đầu rùi lè lưỡi ra cho tay vào chấm nước bọt rùi đứng đếm tiền - vì tiền polime nên dính vào nhau ) Miu: đây - rùi đưa cho mẹ 1 tờ haha, lần đầu tiên mẹ thấy Miu có hàng động như thế...cả 2 bố mẹ đều lăn ra cười - con già đời quá, chẳng bít bắt chước ai.
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hihi, chắc bố mẹ ở nhà hay ai hay đếm tiền thế rồi, có khi bắt chiếc bà ấy, con đáng yêu quá
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hic, mấy hôm nay con bao nhiêu câu nói đáng yêu lắm, làm nhiều lần bố mẹ cười toét miệng, nhưng mẹ đãng trí quá, h định viết mà chả nhớ gì cả (các mẹ có ai đãng trí như e ko? e sinh con xong đãng trí kinh khủng luôn)
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con mà sao ko thấy mẹ nào vào chia sẻ cũng em những khoảnh khắc ngộ nghĩnh đáng yêu của con nhỉ ?
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con nhà cửa vắng vẻ quá cơ, ko mẹ nào có chuyên kể về con nữa à
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Có em đây, kể các mẹ nghe bé nhà em nhé hihi Tối hôm qua ăn cơm xong con đòi ngồi bô, mẹ thì rửa bát, bố ngồi máy tính. Con ị xong gọi bố lau cho nhưng gọi đến 2 lần ko thấy bố thưa, cu cậu mới nó: - Bố ơi, sao bố để con gọi nhiều thế, ko nghe thấy gì ah? ...... Cái giọng nghe đến là buồn cười, rõ ông cụ non hihihi
Re: Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con đúng thật là cụ non, cái bọn này nói nhiều lúc thì như cụ non, nhiều lúc thì ngây thơ vô cùng, con bé nhà mình bố hỏi "Bống ơi sau thứ 7 là thứ mấy?", Bống: " thứ 8 ạ", hihi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Trộm vía công chúa nhà bạn xinh xắn, đáng yêu thế. trẻ con đúng là những thiên thần
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Thích nhỉ, bé này nhìn yêu kinh cơ, chắc giọng cũng yêu lắm đây. Trộm vía nhìn nhanh nhẹn, láu lỉnh
Re: Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con cháu cám ơn cô nhiều lắm, hihi, đc khen cháu vui quá, cô tiện tay vote cho cháu nhé, cháu đi thi lấy quà trung thu cô ạ. Link dưới chữ ký nhà cháu
Re: Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hehe, hay là em cũng làm cái chữ ký "kêu thật là kêu" như của chị nhở "ai cần vote tớ vote cho, nhưng vote cho tớ trước đã" , nhưng mà kết quả cười của con quá cơ ạ )
Ôi bống ơi là bống, bao giờ phải tự thân đi giao hàng để xem "bà cụ non" của cô như nào mới đc , nhìn cái ảnh đầu tiên của con xinh quá cơ, chị có 2 con đáng yêu thật í
Ðề: Re: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Ý này hay đấy. fải tìm add nhà Bống rồi qua ngắm công chúa nhà này mới đc