Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em Cà đỡ nhiều chưa? Trộm vía con mẹ vẫn mát tay nên trông em vẫn ổn lắm Minh Tôm ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay thời tiết sợ quá, cả ngày chả có tí gió nào. Lúc chiều e đang từ phòng điều hòa ra bếp mà tí ngất vì nóng hầm hập (bếp hướng tây, cửa kinh giống phòng chị Chóe). Dự báo mai mát lên rồi chứ ko thì chết mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ động viên em, em thấy ấm lòng hơn nhiều lắm Về cơ bản, vụ việc của em trai em coi như đã xong, nhà em đã bồi thường ổn thỏa. Thằng kia bị dao lia đúng vào mạch máu nên máu phun xối xả, thằng em em đang có hơi men, lại chưa va chạm kiểu đấy bao giờ, nhìn thấy thế thì hoảng loạn Còn việc để mất tiền, đúng là tiếc thật nhưng để em day dứt dằn vặt thì ko đến nỗi vì suy cho cùng Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Thứ nhất là do em bất cẩn, thứ 2 là do cái tính ương bướng của em. Cách đây 2 tháng, em phát hiện ra cái chốt trong của cửa sổ bị lỏng lẻo, em nói với hoa, hoa bảo em tự đi mà gọi thợ sửa, em bảo tại sao em là phụ nữ mà ti tỉ thứ, đủ kiểu điện nước cái gì cũng đến tay em. Nếu như em là single mom thì đã đành 1 nhẽ, đằng này có chồng ở bên mà cứ như ko. 1 việc cỏn con như thế mà cũng ko chịu làm, thế nên em cũng ỳ ra ko gọi thợ để hoa tự cảm thấy phải có chút trách nhiệm. Ko làm thì mất tiền là phải thôi, từ sáng em cũng chẳng buồn mở mồm trách móc hoa nửa câu Bình thường em ít khi để nhiều tiền mặt như vậy. Cứ gom gom được khoảng 20tr là đi mua vàng hoặc đô rồi. Nhưng đợt này em đi suốt nên cũng ngại, nhỡ mua xong ko về ngay cầm tong tẩy lại rơi mất. Hơn nữa trong đầu em đang có ý định đợi dàn xếp công việc ổn định rồi em làm 1 cuốc du lịch hoặc dùng toàn bộ số tiền ấy đi nâng cấp làn da như 1 cách xốc lại tinh thần, trưa hôm qua vừa ngồi nói chuyện với chị đồng nghiệp xong thì... Giờ hoa đang đưa em em về dưới nhà tiện thể đón luôn Ỉn để mai nó còn đi học. Chẳng để lại cho vợ ít tiền, em đói quá, muốn đi kiếm cái gì bỏ bụng mà trong nhà ko còn đồng nào, từ tối qua em chưa ăn gì...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị cái gì hỏng vợ tự gọi nhé. Cái máy hút bụi nhà chị đang đợi chị đi gọi người sửa. Hôm nay hoa nhà chị bảo thế cái máy hút bụi còn sửa được không? CHị hỏi sao lại hỏi em? Anh đi mà hỏi chứ. Mọi khi toàn vợ sửa mà. Đấy, lần này chị kệ. Có thì dùng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko ko. Í e là e k lấy gừng thôi chứ làm ai đi làm riêng thế đc hả chị.lúc nào e lấy đc ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @HA: thằng bé đi thi hs giỏi Lý trên Cao Bằng ấy, vắn số quá bà nhỉ, nghĩ tội thế, bao công bố mẹ chăm bẵm, trưởng thành rồi mà mất cả. Thật đáng tiếc!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhà chị o khu đô thị Mỹ Đình 1 đấy, nếu hôm nào cần chi cầm nấm cho bác Khánh My thì chị ôm về Mỹ Đình cho nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi thương chị quá. Trách chok chị vô tâm.e cũng chả biết phải nói gì cả nhưng thôi của đi thay người chị ạ. Đừng buồn nữa chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Uh, chị ấy về kịp rồi. Xuống sân bay 8h tối nay, cơ quan tôi cử ô tô và 2 cán bộ y tế xuống đón chị ấy về. Đoàn về cũng có 1 anh làm hồi sức đi cùng về nữa nên yên tâm. Mà con zai nó đi cùng thầy hiệu trưởng đấy, lần này chắc về thấy dằn vặt lắm ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Không vấn đề gì đâu em ah, nếu có mối xe ôm gửi giúp chị chứ chị vần được cái xe ra rồi tiền xăng đi lên với đi về quá tội tiền xe ôm, khi nào có em cứ báo chị để chị gửi tiền ở nhà không nhỡ chị đi vắng lại ko có ai trả thì chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thực ra chị nghĩ ông ấy đưa em cậu về là quan tâm rồi chứ không vô tâm đâu. Chỉ có điều chắc Ỉn không trách móc gì thì ông ấy tưởng chưa đến nỗi sạch bách mọi đồng như thế thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đang xem đồ rê mí, tụi trẻ con nó cũng máu ăn thua ghê, điểm kém tí khóc ngay, mẹ ngồi dưới cũng khóc nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 11 @ Ỉn: Ỉn ơi, chị giống hệt cái Kún, chị sợ quá, sao mày có thể bình tĩnh mà giải quyết được mọi việc thế. Mày biết ko, chị đọc từng chữ 1, từ cái đoạn, có phải là chị của .. ko? là chị đã sợ. Thằng em bây giờ thế nào? Mọi việc xử lý ổn rồi chứ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 2 đứa nhà em đang xem. Hôm nay có mỗi giai Hồ Trung Dũng là đẹp giai :-D Từ mùa trước là em đã ko thik nữa rồi, ăn thua quá, rồi khóc lóc, ít đứa ko khóc. Lẽ ra nên là 1 sân chơi lành mạnh, vui là chính cho bọn trẻ con thì hơn. Mỗi năm mỗi căng thẳng.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hix, em chả thích bé Nhật Tiến tí nào, già đời quá, bé loắt choắt mà đã thấy có hơi hướng chiêu trò giống các cô chú sâu bít Xem mấy năm nay chả thấy bé nào hồn nhiên nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị vừa hỏi tin tức của mày thì lại thấy post này. Thôi, cái j mất rồi đừng tiếc, tuần vừa rồi Bếp mình rõ nẫu, từ tinh thần đến tiền bạc. Chẳng biết nói ntn. Đành AQ là mình vẫn thừa xinh đẹp để ko cần nâng cấp và Hè sau thì hãy đi du lịch vậy. Trách mày ko để dăm nghìn trong ng, đói còn mua gói mỳ mà úp. Chúng mình đều là single mom cả, nghĩ vậy đi cho nhẹ nhõm.