Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi! Em Mèo Bống đã nhận cái bộ cắt tóc và chuyển cho em rồi. Nhưng chắc cuối năm nhà em mới có ứng dụng được. Mẹ con cháu cảm ơn bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tôi thấy em bé béo ấy cũng hay hay ghê cơ. Nhưng cái cảnh chúng nó thua đủ và khóc lóc thảm thiết là tôi thấy chán rồi. Cho các con chơi nhưng đừng thua đủ như thế
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Mẹ e vẫn ở cùng, nhưng sáng ngủ dậy e khát nước nên mò xuống tủ lạnh rót sữa uống mà ko hâm lại... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chia buồn cùng em Kin và gia đình. Tuần trước hóng trên Eva em thấy ảnh Kin trao giải thưởng chụp ảnh cho các bé. Thầm nghĩ bố Kin ở thêm với các con được vài tuần rồi, đã thoáng mừng. Mong Kin vững vàng em nhé. QQ ơi: bà đừng tiếc nữa nhá. Số đấy là của đi thay người bà ơi. Ỉn ơi, nghe chuyện của Ỉn đau hết cả tim. Em giai chị mỗi lần về muộn, chị cứ thấy điện thoại số lạ là thót hết tim gan. Em chị cũng 1 lần bị va chạm ngoài đường về nhà với cái tay bó bột. Thôi bây giờ mình ra đường cứ nhũn vậy.
Mọi người cứ ô mai ô mai làm e thèm nhỏ dãi mà ko dám xin. E chưa dc ăn ô mai sấu bu làm bao h nhưng ô mai mận của bà nội chị Kún thì e dc ăn cả 1kg rồi... ngon nhắm. Mỗi tội giờ bà già rồi, ko làm nữa...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng vừa thay 3 lần tã giấy cho con hĩm trong vòng 15' đây. E cho nó bú, thấy thôi thối nên cố cho nó ăn xong thì kiểm tra, giời ah ị bao nhiêu, tràn cả ra ngoài vì mẹ bế , vừa mang ra toilet rửa ráy sạch sẽ, thay xong xuôi đưa bà bế lại thấy ị, lại thay, lại ị.... cứ tối đến sáng là h ị của nàng nhà e hay sao ý, ngày ít ị hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tuần trước em vừa mua 60k/ 1kg sấu ở chợ Hôm. Má ơi, lõng bõng độ hơn chục quả sấu, còn toàn nước. Chả dám alo Kún vì mọi người ở SG ra cứ nhất định mua về làm quà. Em can vệ sinh không tốt, để em gửi vào sau mà chả được. Tối qua nhận tin cá về em alo chồng đang họp giao ban nhà sếp gần đấy phi đến bê 2 con cá về. Chồng bảo đông lắm, gặp 3, 4 người đến lấy cá. Ai gặp bác nào bụng to, đầu hói tối qua ở nhà Chou là chồng em Cá nhá. Hôm nay nhà em hấp 1/2 con, giai lớn, giai bé suýt xoa ngon. 2 bạn bé nhà em rất thích ăn phần bũng mỡ mỡ. Chiều thì cho đi xem Ice age ở Pico, vì có thuyết minh tiếng Việt. Lần này bọn trẻ cười lăn, cười bò vì có dịch chứ không như 3D lần trước. Mai giai lớn nhà em bắt đầu nhập học lớp 1 ạ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ, bác ko bít ah. Đấy là e còn nói giảm nói tránh rồi đấy. Nó cũng bị nặng sau đợt sinh con đấy, bảo đi cắt mà ko dc vì đang nuôi con bú... giờ nó chuyển về ĐN rồi nên e ko bít đã đi cắt chưa, cứ nghĩ đến nó mà sợ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 E cũng ko thix cu Nhật Tiến, hồi đầu còn thấy dễ thuơng, sau 2 lần là thấy già đời, khôn lỏi. E thấy thix bé Bảo Trân. Nói chung các bé ctrinh này càng ngày càng ăn thua, ko hồn nhiền như lần đầu
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi, thứ 5 tuần tới chồng e nghỉ ở nhà làm đầy tháng cho con hĩm. Hôm đấy lấy bia dc ko chị? Để nhà cháu mời 2 ông và các chú thưởng thức nuôn ah
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 cả Bếp, có đúng mày là được ăn nhiều nhất vì mày đi xa, chị lén đóng cho mày đến 2 cân ý chứ ở nhà mỗi ngừoi chỉ được 1 gói toen hoẻn 3 lạng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ai có tk vietcombank thử vào website vcb xem có phải bị sao k hộ c mấy, sao mấy hnay c hok vào để làm thanh toán đc?...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tiền nong e ko ngại đâu, chị cứ ăn đẫy mồm đi, khi nào đủ 1 que e lĩnh 1 thể, có tấm có món. ở gần nhà e có 1 chú xe ôm tin tưởng, chuyên đi giao hàng cho em, giao về là trả e xiền.Mỗi tội thi thoảng chú tính hơi chát, lăm khi lại tính rẻ quá, đi xuống tận Kim Giang tính 70k, đi tẹo sang bên Cầu Giấy tính 30, 35k....nói chung là hơi hâm hâm dưng ko sao, e vẫn tin cẩn chú này, hôm nào tính rẻ quá về e lại bo cho đủ. chị cần món gì thì liệt kê đi, của những ai những ai, e đi thu gom đồng nát rồi e đóng công ten nơ e gửi cho. Phiền chị cho e cái địa chỉ, số đt rõ ràng rành mạch ko rách nát, ko chắp vá vào PM nhá. Hẹn chị đầu tuần!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vẫn vào bình thường bác ơi, thử lập lệnh chuyển khoản vẫn ok mà, nó vẫn gửi mã về đt cho e.