Ðề: Bếp Kún tầng 11 báo cáo, e đã uống Dap phờ lông và đút đít rồi ợ , hôm nay nó lởn vởn ra ngòi khí là lâu kèm theo e sắp đeo khăn quàng đỏ nên đau bụng quá, nấu cơm mà còng lưng như bà lão, ko ăn uống gì nhiều, menu cả ngày là: sáng 1 gói xôi xéo bu mua cho, trưa bát cháo cá và tối 1 cốc sinh tố chuối sữa mí thêm 2 cái nem tự cuốn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối rồi, chị ấy ngồi trên nóc e chị ah. thế chị muốn ăn uống nghỉ ngơi gì thì cứ order, có chi transporter dáng xinh sành điệu đây rồi. mà buồn cười lắm cả nhà ah, ko khéo e sắp bị bảo vệ nó xích cổ vì cứ ngày nào cũng thấy 1 chị mắt la mày lén quan hệ thậm thụt mí em, mà 2 chị em lại toàn đứng đúng cái họng ca mê la mí chết chứ )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 mày lại còn bắt bu ngồi nhặt hết gừng ra nữa hở rời???? mày ko ăn thì chỉ viêc ngồi nhặt sấu thôi chứ bu xào lẫn cả mẻ, nó dính be bét giờ ngồi cậy từng quả có mà hết đêm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 từ lâu là e ko xem nữa đâu, đúng 1 lần xem say mê hồi mới có. e về trang trai nhà anh bạn nhân dịp 2/9, chồng e thì đi Thái cùng 2 anh bạn thân. Tối hôm ý ngồi xem mê say cái Đồ Rê Mí mà có anh cu ngừoi Huế được giải ý ah, duy nhất lần ấy thấy hay, sau thấy trẻ con bị đầu độc ghê quá....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 đang sung sướng ở HN mà về Nhi nhiểng, thời tiết lại nóng nưc, nghĩ tội cho 2 mẹ con quá. ko biết bao giờ được về nhà??
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu sau 10 phút kô ra em đừng lên về giường nằm làm như chị bẩu chứ mày tụng 30 phút thì nó tòi mịe nó ra đấy. Chị lúc chửa đẻ thôi chứ ngoài ra vẫn ngon lành mà. Thế nên lần này định sinh mổ vì nếu đẻ lại cố dặn lòi dom ra ấy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 ối....lại thêm 1 đồng chí trong đống rơm. thế chị mách cho e chị đang uống gì đấy ah? để e hoang tý ô mai
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thôi, e chờ đến sáng vì đi kiểu ấy bực lắm, nó ra cho được 1 mẩu bé như cái tóp đầu lọc thuốc lá, bụng vẫn tức, điên lắm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 có tý sấm rồi , mai e đi phỏng vấn, cuối cùng e cũng quyết liều 1 phen....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bọn trẻ con nhà em ngoan quá cơ, 2 hôm nay bố mẹ phải đi suốt mà cứ tự chơi với nhau, em cứ xuống cửa hàng tầm 1 tiếng gì đó lại chạy lên với bọn nó một lúc, rồi lại chạy xuống, 2 chị em lấy hết vỏ chăn ra căng thành lều trại, rồi xếp đủ đồ chơi chơi trò nhà cửa, bán hàng, nấu ăn vui lắm; chứ cũng không bật tivi gì cả. Thằng em mọi khi khá là đành hanh, chơi với chị hay bắt nạt chị mà dạo này có vẻ lớn rồi, ngoan với chị lắm.Tối em cho sang ông bà ngoại một lúc, rồi 2 vợ chồng lại đi có việc, 2 chị em đi bơi có ông đi cùng để trông rồi về nhà tự tắm cho nhau, chị Linh bảo ông bà cứ để đấy cháu tắm cho em quen hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chồng e cũng bảo là đánh ai? ai đánh? cái loại chúng mày mà đánh ai? nó chỉ nhổ cho bãi nước bọt là tèo. Yên tâm mà buôn sữa, bán ô mai đi, hiến cho chúng nó dăm cái đảo là xong... Thế mai e bảo bu e tiếp tục găm sấu nhá, chỉ lo găm cho lắm lúc chạy loạn chả khuân theo nổi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tối nay nóng hơn cửa lò rì sọt, e mời cả nhà crepe kẹp kem ăn cho mát họng ạ bánh rán bằng chảo dởm, tay nghề non nên ko mỏng mấy
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ko phải đi ship sọt gì đâu, sữa ôm về nhà để lỡ ai gọi thì họ qua lấy, còn túi tắm là sấu chứ cái chó gì? còn cái nồi cỡ đại là nhét cốp xe rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi nếu là ô mai mận thì nó nhiều thịt ngon còn gấp mấy lần ý, ăn cứ yên tâm, thích thế ko biết
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 chắc chị cũng sắp giống con bé kia rồi, toàn phải đi găng tay nilong xong ấn cật lực đây ko đứng lên nó xổ ra cả mét.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bà cứ xơi sinh tố diếp cá cho tôi. Món này nhạy khéo lúc uống phải đứng ngay cửa WC ý chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế thì may quá, chị sẽ PM cho em rồi em gửi giúp chị, chị sẽ sang nhà em ấy lấy không lại bắt tội em ấy phải qua nhà chị nhé.