Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ ơi hôm nay em thấy vải thô ở Bưởi mới về nhiều lắm, Bạch Mai cũng nghẹt người buổi trưa dù nắng nóng thế chứ. Em chưa có kinh nghiệm chọn lắm, vải thô bán cân ở Bưởi đều là vải chuyênga gối, ko biết dùng vài mảnh may áo cho bé được nhỉ, tại mẫu yêu quá cơ, mẹ nào hay mua vải ở đây cho em kinh nghiệm với, cũng hi vọng là cotton lụa nhưng chả hiểu có nóng ko nữa, em thấy mẫu nhiều hình con thú yêu qua nên muốn may thử cho con gái
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ KA biết k, chị may xong mới nhớ ra quên k là mếch vào cổ đáp,thành ra cổ cứ lộ ra ngoài, phải chỉnh nhiều lắm. Hii. Chắc lần sau sẽ khá hơn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thấy các mẹ có kinh nghiệm đều bảo vải may ga gối thì may cho bé k thấm hut mồ hôi. Chị thì thấy vải ga gối nhiều hình đẹp thật.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ bác con yeu: Hôm nay em hỏi bông trần vỏ chăn, hàng mới về: 40k/ met chị ạ,em đã đầu tw 1 m về rồi. @ cả nhà: hôm nay em mua chun viền màu đỏ, có mẹ nào share cùng em k ạ, mình em dùng thì l biết đến lúc nào mới hết. Tks cả nhà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thứ 7 chị mang em share với nhé. Teng kiu chị vì vụ phô tô tài liệu vừa rồi nhé, hí hí, có người nhờ vả được sướng thế cơ chứ. Bôn trần vỏ chăn là bông dày hả chị? Bông chần vỏ là bông mỏng thôi, còn bông làm ruột là bông dày hơn nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nếu tôi nhớ ko nhầm thì ở Cửa Đông bà ah.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, chị mua đỏ tươi hay đỏ đun? Nếu đỏ đun thì share cho em với nhé. Em hôm nọ cũng định mua những nghĩ chẳng biết dùng sao cho hết nên lại thôi...he.he..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị mua bông trần vỏ thôi em ạ, mềm mịn lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị mua đỏ tươi em ạ,hic. Định mua xanh lá cây nhưng k có đành mua màu đỏ. Chị cứ mang đi, mẹ nào ưng thì share cùng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cám ơn bà,mai tôi lựon qua đấy,xem có vợt dc gì k mà tự nhiên lại lú....cái phố đấy nằm cạnh phố nào ý nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lại nổi cơn bon chen rồi,mai lại phi qua đấy kiếm miếng lòe loẹt hay con thú về may chăn thu mỏng vậy @ chị huu duy: c ui,bông chị mua 1m,tức là rộng 1m và dài cũng 1m hả chị?em hỏi để còn biết mua vải,đo hộ em phát nhé hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thank bạn vì những điều bổ ích này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tác phẩm đầu tay thế là ngon lắm rùi, tiếp tục phấn đấu phá vải tiếp thì chắc chắn ra sản phẩm ưng ý. Từ hôm sửa được chỗ chân vịt nên c may khóa ngon lành hẳn, sát lắm, chứ trước thì trông cũng xấu kinh. Bác là bác may mấy cái váy liền rồi KA nhỉ, cái nào chẳng mang đến cho KA xem và góp ý. Có cái may xong cất tủ, có cái mặc ở nhà, đến lúc tạm ổn thì mới dám mặc khoe mọi người .Từ từ rồi khoai khắc nhừ , sau lại may đẹp hơn cả bác ý chứ KA nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm T7 nhận được quà của Mít rùi nhé. Tks nhìu nhìu. Vải đấy chị sẽ cắt cho con gái 10 tuổi 1 cái áo dài cách tân hihi . Muối tôm lần đầu c được ăn, vị lạ và ngon lắm, có muối này tha hồ mà tốn hoa quả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dư âm của buổi off hôm thứ 7 đến giờ vẫn còn đọng lại, hi hi ... Cảm ơn Hai chị em đảm đang Chilli, Tiểu Thìn, Cảm ơn cô giáo KA và đặc biệt cảm ơn mẹ Mit gửi quà ra làm buổi học vô cùng rôm rả. À, lớp mình ơi, có thấy ở đâu bán rẻ vải felt thì nhắn nhe cho tớ với nhé, tớ đang đú làm đồ chơi vải felt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị làm em thèm hoa quả ngoài đó rùi nè..........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thứ 7 vui lắm à chị ?, em thứ 7 cũng đi ăn chơi vui lắm, mỗi tội SG rộng nên đi xa quá....................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em có "đồng môn rồi cả nhà ơi ", vui quá đi, từ nay có người để rủ đi...................mua vải (u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nằm gần phố Phùng Hưng em ạ.............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua hì hục cắt và may cho con gái cái váy bằng vải của mẹ mít, may đc 1 nửa rồi, định tối may nốt thì nhà có khách hihi (cái điệp khúc này nghe chán nhỉ) Hy vọng tối nay về may xong Cái vải óng ánh đẹp quá, con gái reo lên thích thú. Cám ơn mẹ mít nhiều nhé